Thứ Năm, 14 tháng 3, 2019

THÔI PHIỀN... (Thủ Vĩ Cú Nhất Thanh)

THÔI PHIỀN…
(Thủ Vĩ cú Nhất Thanh)
 
Duyên trời chẳng đãi, chịu vô duyên
Yên phận nhưng đời nỏ lặng yên
Thoáng chút phúc ban, mừng loáng thoáng
miên hồi họa đổ, khổn triền miên
tủi ghê không thể vơi nguôi tủi
điên lắm mà nào dễ được …điên
Khổ mãi nhìn quanh, người cũng …khổ
Phiền chi nữa chứ, dạ thôi …phiền!!!
CAO BỒI GIÀ
13-03-2019
 
BÀI HỌA:
 
GẠT LỆ
(Thủ Vĩ cú Nhất Thanh)
 
Duyên toàn vụng dại,lỡ làng duyên
Yên phận bẽ bàng tưởng đã yên
Tối thẳm sở xoay đêm quạnh tối
Miên trường trằn trọc giấc cô miên
Dối lừa thiên hạ quen gian dối
Điên đảo bàn dân  quậy phát điên
Khóc chán,xem ra ai  cũng khóc
Phiền mà thoát khổ khối người phiền
Thanh Hòa
 
ĐỒNG HỌA:
 
MUỘN PHIỀN 
(Thủ Vĩ cú Nhất Thanh)
 
Duyên tiên tiền định đúng là duyên
Yên ấm trăm năm quả có yên
Lãng đãng tâm tư như phóng lãng
Miên man tình tự thật liên miên 
Lỡ lầm tuổi mộng đành xem lỡ 
Điên đảo lời thơ viết tưởng điên 
Tiếc nuối gì đây mà hối tiếc
Phiền mình thôi chớ, bắt ai phiền...
    Hawthorne 13 - 3 - 2019
CAO MỴ NHÂN 
 
CÙNG HỌA:
 
TÀN DUYÊN
( Thủ vĩ cú nhất thanh )
 
Duyên nào giữ được khỏi tàn duyên
Yên lặng mà lòng chẳng ổn yên
Khổ ải dày vò niềm thống khổ
Miên trường dằn vặt nỗi sầu miên
Giận hờn mất ngủ tăng buồn giận
Điên tức khôn kềm khiến đảo điên
Trách kẻ đi rồi ? - không thể trách !
Phiền ai chỉ tự chuốc thêm phiền 
Sông Thu
 
TIẾP HỌA:
 
TÌNH TUỔI DẠI
Thủ vĩ cú nhất thanh
 
Duyên lỡ...tuổi khờ mãi trách duyên
Miên trường thổn thức, khóc liên miên
Giận hờn nào dễ nguôi cơn giận
Điên loạn khó thường nén nỗi điên
Lặng lẽ giam mình ...tìm tĩnh lặng 
Yên lành vẫy bút ...kiếm bình yên
Đến khi Hoàng tử mang hoa đến
Phiền muộn tan như chửa lụy phiền !
Thy Lệ Trang
 
HỢP HỌA:
 
HẾT NÃO PHIỀN
(Thủ Vĩ cú Nhất Thanh)
 
Duyên phận thương đau lắm phận duyên,
Yên thân tìm ngụ chốn thân yên.
Chát chua nhân thế đầy chua chát,
Miên viễn trần ai lắm viễn miên.
Ngộ đạo tầm tu tìm đạo ngộ,
Điên tình dứt bỏ khổ tình điên.
Sống vui cầu phước mà vui sống…
Phiền não rồi ra hết não phiền !
Liêu xuyên
 
CŨNG HỌA:
 
DUYÊN PHẬN.
(Thủ Vĩ cú Nhất Thanh)
 
Duyên phận trời dành kẻ có duyên,​
Yên lòng tận hưởng phước bình yên.​
Tỉnh say  còn rượu mềm say tỉnh,​
Miên nhật an nhàn lại dạ miên.​
Hận quá  mất khôn mong trả hận,​
Điên lên giận giữ hóa cuồng điên.​
Phải tu tâm tính làm điều phải,​
Phiền não làm chi, chỉ chuốc phiền.​
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.​
 
ĐỒNG HỌA:
 
LỠ LÀNG DUYÊN KIẾP
(Thủ Vĩ cú Nhất Thanh)
 
Duyên tình trắc trở trách hờn duyên
Yên ắng đêm thâu dạ chẳng yên
Mộng mị canh tàn mơ ảo mộng
Miên man tình hận oán cô miên
Lỡ làng duyên kiếp thôi đành lỡ
Điên đảo tình đời chỉ muốn điên
Tiếc nuối mần chi đừng nuối tiếc
Phiền lòng ắt hẳn chuốt thêm phiền !
THIÊN HẬU
 
CÙNG HỌA:
 
TÙY DUYÊN
 
Duyên nợ ai đây chẳng nợ duyên
Miên man nói mãi cứ liên miên
Giận hờn nỗi khổ thôi hờn giận
Điên tức niềm đau chớ tức điên
Lặng tĩnh nơi đây nghe tĩnh lặng
Yên bình chốn đó thấy bình yên
Vấn vương tình cũ sao vương vấn
Phiền muộn gì đâu hết muộn phiền...(!)
MAI XUÂN THANH
 
TIẾP HỌA:
 
THẬT LẮM PHIỀN 
 
Duyên nợ chi này , mẹ cái duyên
Yên thân hưởng phúc bỗng không yên.
Giả tình thông cảm trao hàng giả
Điên dạ nhu mì nổi máu điên.
Chửi bới chưa nguôi còn bới chửi
Miên trường phải nghĩ cứ trường miên.
Ác bầy nhờn phép gây ngàn ác
Phiền toái thời nay thật lắm phiền .
Trần Như Tùng 
 
HỢP HỌA:
 
DUYÊN KIẾP
 
Duyên phận định rồi sẽ gặp duyên
Yên lòng số kiếp ắt bình yên
Thoáng yêu mong đổi cho đời thoáng
Điên đảo quay cuồng tựa kẻ điên
Rối rắm đường tơ thêm bối rối
Miên man nổi nhớ cứ triền miên
Tuổi đà chồng chất thêm nhiều tuổi
Phiền toái vây quanh chỉ lụy phiền
songquang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét