Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

ỚI BẠN...

ỚI BẠN


 


ới huynh Thục Nguyễn, “thuc nguyên” ơi…


Sao bấy lâu nay cứ bặt lời


Hàn mặc cớ gì ngưng múa nhảy (*)


thi đàn vắng bác kém vui tươi


mở hồn ngẫu hứng, chơi cùng chữ


Vung bút tuôn thơ, họa với người


Tám mốt thôi mà, còn …trẻ lắm


Trời cho chẵn chục, hưởng tròn …mười


 


(*): Hàn mặc: bút mực


CAO BỒI GIÀ


18-03-2019


 


ĐÁP HỌA:


 


Ơ này anh bạn Cao Bồi ơi


Đâu phải tui đây hà tiện lời


Bươi óc tìm từ, văn cũng tối


Bưng đầu kiếm chữ, nghĩa chưa tươi


Cả đời  bươn chải, còn thua chúng


Suốt kiếp gian nan, vẫn kém người


Định mệnh an bài, cam chịu vậy


Chỉ mong khổ một, chớ tăng mười


Thục Nguyên


 


ĐỒNG HỌA:


 


GỬI BÁC THỤC NGUYÊN


 


Bác Thục đâu rồi, bác Thục ơi


Giận ai sao chả nói nên lời ?


Cuộc đời tuổi hạc chưa tròn bách*


Hội ngộ duyên thơ chửa đủ mười**


Thời thế năm xưa...đầu dẫu bạc


Tâm tình thuở đó...mộng còn tươi


Cớ chi một sớm đành lui gót


Để hội Đường Thi mãi nhớ người !


 


*Bách: ý nói chưa tròn một trăm tuỏi


** Huynh Thục Nguyên quen với nhóm Hoàng Gia khoảng cuói năm 2012, tính đến nay chưa đủ mười năm


Thy Lệ Trang


 


CÙNG HỌA:


 


CÙNG BẠN GIÀ



Ới cùng quý bạn của tui ơi
Cằn cỗi già nua phải hụt lời
Nhớ trước, quên sau, nên mãi lú
Nhức trên, mỏi dưới, dễ gì tươi
Vì còn thích thú theo con chữ
Đâu kể hơn thua với mọi người
Tuổi hạc thân nhau, thăm hỏi chút
Cuộc đời, số mệnh, chắc chi mười
Thanh Trương


 


TIẾP HỌA:


 


SẦU GIĂNG!


(Mến tặng anh Thục Nguyên)


 


Uể oải tinh thần hổng muốn ơi..! 


Thế nên bác Thục mãi im lời


Phô bày con chữ trông thì chán 


Diễn đạt khu vườn ngắm chẳng tươi


Chốn cũ yên bình mơ đón bạn 


Miền xa vời vợi hiểu cho người


Suy tư phiền muộn lòng buông xả


Chôn kín sầu giăng thảy vẹn mười!


Như Thu


 


HỢP HỌA:


 


THĂM HUYNH THỤC NGUYÊN



Vì khá xa nhà,chẳng thể “ơi”!
Hộithơ,réo bác chỉ đôi lời...
Khi xưa biết bác tâm hiền hậu
Lúc đó hiểu huynh tính trẻ tươi
Duyên cớ lâu nay khan tiếng nhạn
Vì sao từ đó bặt tin người
Hai mươi Tết nữa đà trăm tuổi
Nếu có điều chi,”chín bỏ mười”
Thanh Hoà


 


CŨNG HỌA:


 


NHẮN HUYNH THỤC NGUYÊN


 


Từ giã thi đàn huynh Thục ơi


Thơ vần đang hứng bỗng im lời


Bạn bè thăm hỏi  sao mà vắng


Con chữ mong chờ cũng kém tươi


Tuổi hạc giao du cùng  quý hữu


Thiện tâm bày tỏ với bao người


Thôi thì cũng bước theo thiên mệnh


Tuổi thọ lo chi chẳng được mười !


THIÊN HẬU 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét