Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

NHẮC NGƯỜI

NHẮC NGƯỜI
 
Chốn cũ xuân về,ai có qua
Sương mờ giăng mắc cả đồi hoa
Cỏ xanh mình đẫm thinh trơ cóng
Sứ trắng  hương buồn chẳng quyện xa
Gió réo vi vu đùa tiết lạnh
Mây bay lơ lửng ngủ cơn thừa
Đường xưa lối thuộc bao nhung nhớ
Khách vãng một thời đã đáo chưa?
CAO BỒI GIÀ
 
BÀI HỌA: 
 
MÙA XUÂN SẮP QUA
 
Em ạ, mùa xuân đã sắp qua
Phượng vừa ươm nụ, ửng màu hoa
Trời cao vời vợi, trời xanh thẳm
Mây lặng im lìm, mây trắng xa
Không khí oi nồng, sương tựa thiếu
Mặt sông lấp lóa, nắng như thừa
Ve hè sẽ trổi khơi thương nhớ
Em có nghe lòng xao xuyến chưa ?
Sông Thu
 
ĐỒNG HỌA:
 
XUÂN GỌI PHƯƠNG TRỜI
 
Líu lo chim hót đón xuân qua
Đào cúc nghiêng mình rực sắc hoa
Êm ái chiều trôi mơ lượn nhẹ
Líu lo chim hót mộng bay xa
Nụ cười hồng nở thương nào thiếu
Ánh mắt tình trao nhớ lại thừa
Xứ lạ em mòn chân lữ thứ
Tình anh tha thiết có hay chưa ?
Trầm Vân
 
CÙNG HỌA:
 
ĐỢI CỐ HỮU 
 
Cố hữu, xuân này tiện dịp qua
Trưa nay khói phủ cả rừng hoa
Hình như lối cũ " tầm xuân "đợi 
Có thể đường xưa "anh túc " xa
Nắng đã ấm rồi sương vẫn giá
Mưa đâu ướt nhỉ gió len thừa
Hoá ra mình ngóng thành nghe muộn
Xe sắp ngang vùng kỷ niệm chưa ? 
    Hawthorne  8 - 3 - 2019
CAO MỴ NHÂN 
 
TIẾP HỌA:
 
EM NHỚ KHÔNG ?
 
Hết lạnh,đông tàn xuân sắp qua !
Nơi anh cây cỏ chuẩn ra hoa
Đong đưa lá úa trên cành héo
Thấp thoáng mây chùng cuối nẻo xa
Cánh én sang mùa dường hãy thiếu
Hơi sương giữa tiết vẫn đang thừa
Cành mai khơi dậy niềm lưu luyến
Kỷ niệm năm nào em nhớ chưa ??
songquang
 
HỢP HỌA:
 
CHỜ CHI?
 
Bao lần giục giã chớ hề qua!
Ngơ ngác sau vườn chẳng nụ hoa!
Kẻ vội quay đi rời biển vắng
Ai thầm ngóng đợi nhớ thuyền xa
U sầu vẫn khắc mơ nào vẹn?
Da diết hoài mong hỏi có thừa?
Kỷ niệm vơi đầy thao thức mãi 
Hỡi người bên nớ sắp về chưa?
Như Thu
 
TIẾP HỌA:
 
NHỚ NGƯỜI
 
Ngày Xuân tươi thắm đã trôi qua
Bạc bẽo thời gian, tủi lá hoa
Tung cánh đàn chim tìm chốn rộng
Vượt ngàn,cánh én chọn trời xa...
Mây buồn vương vấn nào khan hiếm ?
Hơi lạnh se se mãi thãi thừa
Nhớ cảnh quen đường, người lữ khách
Nhìn quanh chả biết đến hay chưa?
Thanh Hoà
 
CŨNG HỌA:
 
CHỜ MỘT NGƯỜI "BẠN" PHƯƠNG XA
 
Trông hoài chẳng thấy " khách " về qua
Tết nhất, Nguyên Tiêu sẵn đủ hoa
Mỏi mắt "Tình Yêu" luôn mãi cách (1)
Mòn chân "Phụ Nữ" vẫn hoài xa (2)
Quê nhà tri kỷ tình đong thiếu
Hải Ngoại tâm giao nợ trả thừa
Ngày nhớ bâng khuâng ai chẳng gặp
Đêm nuôi hy vọng bạn về chưa...(!)
MAI XUÂN THANH(1): VALENTIN’S DAY
(2): Ngày Phụ Nữ: 8/3
 
ĐỒNG HỌA:
 
MỘT BUỔI HƯƠNG LỪNG
 
Xuân đến,xuân đi,xuân vội qua
Thôi chờ ! một sáng bỗng ngời hoa
Vườn sau nở lặng niềm tươi mới
Góc quạnh bung thầm nụ vắng xa
Dưới nắng mơ hoang ngờ đã lịm
Ngoài hiên mộng hoải tưởng như thừa
Trăm năm sương khói dài hư ảo
Được buổi hương lừng thỏa khát chưa?
Lý Đức Quỳnh 
 
CÙNG HỌA:
 
VÀO XUÂN
 
Đông hết đêm dài lạnh lẽo qua
Xuân về ấm áp với ngàn hoa.
Trùng trùng lưng núi thuyền mây trắng
Róc rách ven rừng tiếng suối xa.
Năm ngoái lửa thiêu hồ cạn kiệt
Giờ đây băng chảy nước dư thừa.
Đồng hoang lau lách đang chờ đợi
Bạn cũ hạc hồng trở lại chưa?
Mailoc
 
TIẾP HỌA:
 
NHẮC NGƯỜI
 
Muốn đấy nhưng mà chửa dịp qua
Mến người đã vậy,nói chi hoa…
Nỗi đau đòi đoạn-đau chi lạ !
Niềm nhớ khôn nguôi-nhớ quá xa !
Bạn nhắc ta ư -đầy chí thiết !
Đây thương bậu đấy-chắc không thừa ?
Lời này chia sẻ lòng trân quí
Còn viếng quê xưa,thưa dạ chưa !
Thái Huy
 
HỢP HỌA :
 
XUÂN CHỜ CÁNH ÉN.
 
Anh ơi, giá rét đã ngừng qua,​
Cây cỏ hồi sinh vạn sắc hoa.​
Rừng núi lá cành chim nhẩy nhót,​
Hương ngàn bông dại gió bay xa.​
Nắng hồng ấm áp mây vừa đủ,​
Suối bạc đầy vơi nước có thừa.​
Xanh ngắt trời cao đang nóng đợi,​
Xuân sang cánh én chịu về chưa?​
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.​
 
CŨNG HỌA:
 
NHỦ LÒNG
 
Ước những cơn buồn chóng vượt qua 
Cho đời thắp sáng đẹp màu hoa 
Hồn thanh thản luyến vùng mây cận 
Mắt nhẹ nhàng vời dãy núi xa
Bóng tối xua ngay vài kỷ niệm 
Màn đêm đuổi vội chút tình thừa 
Bên hiên lặng ngắm vầng Trăng tỏ 
Hỡi giấc mơ lòng đã xoá chưa ?
Minh Thuý 
 
ĐỒNG HỌA:
 
RAU CẢI LÊN TRỜI
 
Man mác xuân về năm nữa qua
Giờ này vườn bưởi lại đầy hoa.
Ngày nao bên gốc ,  lim dim nghĩ
Người ngắt cài đầu , lãng đãng xa.
Lịch cứ bóc dần tin cứ thiếu
Chuyện luôn nhắc tới nhớ luôn thừa
Gió đưa rau cải lên trời thoáng
Để héo răm này đã biết chưa !
Trần Như Tùng      
 
CÙNG HỌA :
 
NHỚ NGƯỜI
 
Xuân nầy cánh én cha về qua
Lòng chợt bồi hồi trước chợ hoa
Rộn rã người đông buồn cám cảnh
Âm  thầm   bóng  lẻ  xót  trời  xa
Thương em lận đận đời dư thiếu
Nghĩ phận tha phương kiếp sống thừa
Mùa đổi quê nhà hương sắc thắm
Xuân nầy cánh én hỏi về chưa?
Hải Rừng
09/03/2019
 
HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC:
 
KHỔ LUỴ TÌNH ÂN
 
Đọc Xuôi:
Xuân về nhớ hận chốn từng qua,
Đó thắm vườn xinh rộ nở hoa.
Ngân nhẹ trúc tơ lời dịu thoáng,
Dặt dìu cung nhạc tiếng gần xa.
Chân tình điệu hát nghe êm ả,
Đẹp ý vần thơ mộng rõ thừa.
Trân quý dẫu đành cam ngọc lỗi…
Ân tình luỵ khổ ngậm sầu chưa ?
                                                         
Đọc Ngược:
Chưa sầu ngậm khổ luỵ tình ân,
Lỗi ngọc cam đành dẫu quý trân.
Thừa rõ mộng thơ vần ý đẹp,
Ả êm nghe hát điệu tình chân.
Xa gần tiếng nhạc cung dìu dặt,
Thoáng dịu lời tơ trúc nhẹ ngân.
Hoa nở rộ xinh vườn thắm đó…
Qua từng chốn hận nhớ về xuân !
Liêu Xuyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét