Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

THÁN CẢM

THÁN CẢM
 
Tay quờ tứ hướng, chạm bàn tay
Ai hiểu giùm ta nỗi muộn này
Cố vỗ, ôi buồn tênh tấc dạ
Tự xoa, lại rát bỏng niềm tây
Lưỡi trăng chắc vẫn sầu khi khuyết…
Ngọn gió sao thường hú lúc bay?
Ngơ ngác nhìn chiều hiu hắt bóng
Thôi đành mượn chén, kiếm cơn say…
CAO BỒI GIÀ
09-03-2019
 
BÀIH HỌA:
 
TỰ THÁN

Vùng vẫy trường đời mãi tự tay...
Cô đơn vất vả thế gian này
Chở che buốt giá gieo phương bắc
Chống trả hanh nồng rắc phía tây
Âu yếm, cho nhiều tình vút chạy
Vỗ về, yêu lắm nghĩa xa bay
Tà dương tuổi xế mình riêng bóng
Tri kỷ cùng ai nhấp chén say ?
Thanh Hoà
 
ĐỒNG HỌA:
 
HẸN THỀ
 
Người hãy cùng ta tay nắm tay
Bên nhau đi hết cuộc đời này
Đinh ninh khắc dạ chung niềm ước
Khắn khít ghi lòng chia nỗi tây
Đường lắm chông gai, chân nối bước
Trời nhiều bão tố, cánh liền bay
Sắt son giữ mãi tình chung thủy
Đầu bạc, lưng còng vẫn đắm say.
Sông Thu
 
CÙNG HỌA:
 
GỌI BẦY 
 
 Từ phen dan díu mở vòng tay
Tổ cũ còn nguyên ước nguyện này
Những cánh chim buồn tìm bóng mẹ
Một đàn bướm lạ lạc bờ tây
Bao nhiêu tiếng hót đều thương cảm
Mấy thủa lời ca thả vút bay
Đỗ vũ, hoàng quyên tha thiết gọi 
Người về ủ mộng thật mê say ...
     Hawthorne  9 -3 - 2019
CAO MỴ NHÂN
 
TIẾP HỌA:
 
LẦU TÂY
 
Từ khi tay ấm vuột bàn tay
Trở lại vườn xưa quạnh quẽ nầy.
Hương cũ mơ màng chăn nệm ấm
Trăng tà chênh chếch mái lầu tây.
Hồn ai tiếng gió thê lương hú
Cánh hạc mây ngàn lướt thướt bay.
Xao xác gà đêm trời sắp sáng
Chén quỳnh nguyệt lạnh rượu càng say!
Mailoc
 
HỢP HỌA:
 
GIÂY PHÚT CHIA XA
 
Cuối cùng mình cũng phải buông tay
Giây phút bên nhau đẫm lệ này
Xin để niềm mơ nơi bí ẩn
Hãy dành nỗi nhớ chỗ riêng tây
Trăng tròn có lúc trăng dần khuyết
Chim khỏe nhiều khi chim mỏi bay
Chén rượu chia xa đà sắp cạn
Ta ngừng nhắp tiếp kẻo rồi say....
Songquang
 
CŨNG HỌA:
 
NỖI BUỒN TÌNH XA
 
Lỡ rồi mộng mị siết vòng tay
Ai hiểu cho ta ước nguyện này
Đêm rối giấc mơ dài tóc biếc
Chiều buồn bóng nắng ngả bờ tây
Mãi thương ánh mắt lời yêu gọi
Còn nhớ nụ cười áo trắng bay
Xa cách muôn trùng đau sóng vỗ
Tìm quên trong chén rượu men say
Trầm Vân
 
ĐỒNG HỌA:
 
VẨN VƠ
 
Nắm tay thêm bận cũng vì tay
Giường rộng ta lăn dễ thế này.
Một muỗng một niêu không ngại rửa
Một be một chén dễ thường say.
Dặm dài mĩ cảnh bao la gọi
Cửa thoáng chim hồng thoải mái bay.
Bát ngát trời quang trăng rực rỡ
Khó mà buông được những riêng tây .
Trần Như Tùng
 
CÙNG HỌA:
 
MẤT NGƯỜI YÊU DẤU.
 
Thôi thế là xong đã tuột tay,​
Mất người yêu dấu cuộc đời này.​
Ngày buồn mưa lệ bên song cửa,​
Đêm lạnh trăng sầu dưới mái tây.​
Tiếc nuối thiên thu khi mộng ảo,​
Mến thương muôn thủa lúc sương bay.​
Tìm nhau khắc khoải vùng lưu niệm,​
Hình bóng nhạt nhòa vẫn đắm say.​
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.​
 
TIẾP HỌA:
 
CHỚ TIẾC...
 
Chớ tiếc khi tình vuột khỏi tay
Trăm gian, ngàn dối cõi dương này
Chàng Trương *trở mặt...quên câu ái
Thôi thị *chôn lòng...lạnh mái tây
Phiền muộn chỉ làm năm tháng chết
Ngậm ngùi chẳng giữ lá thu bay
Em ơi dựng lại mùa xuân mới
Có nghĩa lý gì một cuộc say !
 
*Trương Quân Thụy và Thôi Oanh Oanh trong Tây sương ký
Thy Lệ Trang
 
HỌA THUẬN NGHỊCH ĐỘC:
 
MỘNG ĐỜI YÊN
 
Đọc Xuôi:
Nghiêng chiều bóng ấm dịu chân tay,
Gió thoảng hương đưa nợ xứ này.
Chuyền đậu nhánh tươi mầu bướm đẹp,
Lững lờ mây thắm mái lầu tây.
Duyên buồn lệ đượm tình hoa rụng,
Vận khổ thân đành đau gió bay.
Thiền định nhập lòng vui pháp Phật…
Yên đời mộng khách đất nồng say !
 
Đọc Ngược:
Say nồng đất khách mộng đời yên,
Phật pháp vui lòng nhập định thiền.
Bay gió đau đành thân khổ vận,
Rụng hoa tình đượm lệ buồn duyên.
Tây lầu mái thắm mây lờ lững,
Đẹp bướm mầu tươi nhánh đậu chuyền.
Này xứ nợ đưa hương thoảng gió…
Tay chân dịu ấm bóng chiều nghiêng !
Liêu Xuyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét