Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

GIẤC XUÂN (Thuận Nghịch Độc)

GIẤC XUÂN
(Thuận nghịch độc)
 
Ai hiểu thấu lòng hỡi thế nhân
Đợi mong còn thắm mộng Châu Trần
Hoài mơ hiệp nghĩa lời non nước
Mãi nguyện chung tình cuộc ái ân
Mai trúc gửi thề trăng sáng ửng
Bướm hoa lồng ước dạ trong ngần
Dài thêm nỗi nhớ càng xa cách
Phai giấc chẳng nhòa nhạt sắc xuân.
 
Nghịch:
 
Xuân sắc nhạt nhòa chẳng giấc phai
Cách xa càng nhớ nỗi thêm dài
Ngần trong dạ ước lồng hoa bướm
Ửng sáng trăng thề gửi trúc mai
Ân ái cuộc tình chung nguyện mãi
Nước non lời nghĩa hiệp mơ hoài
Trần Châu mộng thắm còn mong đợi
Nhân thế hỡi lòng thấu hiểu ai.
 
Nguyễn Gia Khanh
 
BÀI HỌA:
 
VẪN XUÂN…
(Thuận Nghịch Độc)
 
(Thuận Độc)
 
Ai hỡi ngẫm đời lẽ quả nhân 
Tạm cư thân tục chốn gian trần
Hoài mang nợ nặng nghìn danh lợi
mãi nhớ tình sâu vạn  nghĩa ân
mai cúc sắc ngời thân liễu yếu 
Trúc tre lòng khiết dạ xanh ngần
Dài năm tháng đức rèn tâm luyện
Phai nhạt chẳng   đâu đây vẫn xuân
 
(Nghịch Độc)
 
Xuân vẫn đây đâu chẳng nhạt phai
Luyện tâm rèn đức tháng năm  dài
ngần xanh dạ khiết lòng tre trúc
yếu liễu thân ngời sắc cúc mai
Ân nghĩa vạn sâu tình nhớ mãi
Lợi danh  nghìn nặng nợ mang hoài
Trần gian chốn tục thân cư tạm
Nhân quả lẽ đời ngẫm  hỡi ai…
CAO BỒI GIÀ
15-03-2019
 
ĐỒNG HỌA:
 
XUÂN TÀN PHAI
 
Đọc Xuôi:                                              
Ai kìa… ngóng mãi đợi tình nhân,
Vỡ mộng cuồng si thảm thế trần
Hoài vọng tiếng đàn mong với nhớ,
Tiếc thương lời hát ái cùng ân.
Mai vàng úa sắc hoa mờ thắm,
Huệ trắng sầu hương nhuỵ giảm ngần.
Dài hận lệ buồn đêm lạnh vắng…
Phai tàn thệ ước nguyện đời xuân !
 
Đọc Ngược:                                            
Xuân đời nguyện ước thệ tàn phai,
Vắng lạnh đêm buồn lệ hận dài.
Ngần giảm nhuỵ hương sầu huệ trắng,
Thắm mờ hoa sắc úa vàng mai.
Ân cùng ái hát lời thương tiếc,
Nhớ với mong đàn tiếng vọng hoài.
Trần thế thảm si cuồng mộng vỡ…
Nhân tình đợi mãi… ngóng kìa ai !
Liêu Xuyên
 
CÙNG HỌA:
 
NỖI BUỒN LƯU- NGUYỄN...
Thể Thuận nghịch độc
 
Đọc thuận
 
Ai về mãi tiếc nuối tình nhân
Khách lữ hồn vương vấn cõi trần
Hoài nhớ mẹ cha công dưỡng nặng
Qúa mong làng xóm nghĩa thâm ân
Mai sầu đất lạnh thân vàng úa
Nhạn tủi trời xa tuyết trắng ngần
Dài ngã bóng trăng đường gió lộng
Phai tàn ước mộng lỡ thời xuân
 
Đọc nghịch
 
Xuân thời lỡ mộng ước tàn phai
Lộng gió đường trăng bóng ngã dài
Ngần trắng tuyết xa trời tủi nhạn
Úa vàng thân lạnh đất sầu mai
Ân thâm nghĩa xóm làng mong qúa
Nặng dưỡng công cha mẹ nhớ hoài
Trần cõi vấn vương hồn lữ khách
Nhân tình mãi nuối tiếc về ai
Thy Lệ Trang
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét