THƠ GỬI BẠN XƯA
Cô bạn học trò thuở nhỏ ơi !
Bây giờ cuộc sống có êm xuôi ?
Tương chao rau trái còn kham nổi
Gạo lức muối mè có nuốt trôi ?
Vẫn khổ chim bay đường diệu vợi
Đang sầu thuyền lạc chỗ xa khơi ?
Lâu ngày mơ lại thời thơ ấu
Thấm thoắt đời vào tuổi bảy mươi
LÝ
HIỂU
XIN HỌA :
GỬI NGƯỜI BẠN CŨ
Cảm ơn anh bạn, thuở xưa ơi
Yên bến thuyền này hết ngược xuôi
Lưng dẫu còng nhiều, nhưng giấc thẳng
Răng tuy rụng lắm, vẫn cơm trôi
Người xưa bữa nọ, tâm dưng nhớ
Chuyện cũ đêm nào , trí cũng khơi
Tin gửi theo mây về nẻo vợi
Cuối trời gặp nhé, lúc mười … mươi !
CAO BỒI GIÀ
ĐỒNG HỌA:
GỞI
BẠN NĂM XƯA
Này cô bạn học thuở xưa ơi
Nhớ buổi nhọc nhằn kiếp ngược
xuôi
Chồng vướng lao lung đau đớn
mất
Đời đầy gian khổ bập bềnh
trôi
Chở che con cái qua giông dữ
Dìu dắt gia đình vượt biển
khơi
Vất vả bôn ba, đầu bạc trắng
Vẫn đôi mắt đẹp tuổi đôi mươi
Sông Thu
CÙNG HỌA:
NGƯỜI
ƠI!...
Thương
người lăm lắm hỡi người ơi!
Phận
mỏng,...theo dòng lặng chảy xuôi
Dạ
chích kim châm nằm trở giấc
Cơm
chan lệ ứa nuốt khôn trôi (!)
Gánh
gồng chiếc bóng dầm sương nắng
Chèo
lái đơn thân ngợp bể khơi!
Ánh
mắt vẫn khơi niềm khả ái
Vỗ
về ,...trường thọ chín mười mươi!
8-10-2018
Nguyễn
Huy Khôi
TIẾP
HỌA:
NHỚ
BẠN
Hỡi người con gái thuở xưa ơi
Sớm bỏ đò ngang sông nước
trôi
Phương lạ,thân đơn dầu bão tố
Trời xa,lá chiếc dãi biển
khơi
Buồm giương vẫn hướng theo
chiều gió
Thuyền lướt còn mong mãi sóng xuôi
Thuyền lướt còn mong mãi sóng xuôi
Tuổi hạc giờ đây,đời quá vội
Nhớ hoài bạn cũ lúc đôi mươi
THANH HOÀ
HỢP HỌA:
THƯ MỜI BẠN CŨ
Ông tá hưu già bạn hẩu
ơi
Cớ sao bám rẫy chẳng về
xuôi.
Phải chăng lớ ngớ mà
vương dính
Nên cứ ậm ừ cố nuốt
trôi.
Bởi lính coi rừng vờn
gió núi
Khác quân gác biển ngắm
trăng khơi.
Tháng giêng họp lớp
đừng sai hẹn
Bé nhất, con Huyền hết
sáu mươi .
Trần Như Tùng
CŨNG HỌA:
NHỚ BẠN XƯA
Người bạn năm
xưa quý mến ơi
Bao năm xa cách
sống miền xuôi
Phận đời lận
đận nhiều chìm nổi
Thế sự thăng
trầm lắm đắm trôi
Cuộc sống đường
trường xa viễn vợi
Thuyền tình
ngàn dặm tít trùng khơi
Còn đâu bến cũ
ai chờ đợi
Bóng xế trăng
tàn tuổi tám mươi !
THIÊN HẬU
ĐỒNG HỌA:
NHỚ!...
Xa mày,...quả nhớ lắm mày ơi!
Ẩn ức ngược nguồn khó thả xuôi
Nghĩa cũ đã tròn bề gắn kết
Tình xưa đâu nhạt mối tràn trôi
Nhớ mùa chinh chiến lầy mưa đạn
Nhớ thuở lao lung bạc sóng khơi!
Thầm ước có ngày vui hội ngộ
Xum vầy,...sống lại tuổi đôi mươi.
9-10-2018
Nguyễn Huy Khôi
CÙNG HỌA:
THƠ GỞI NGƯỜI TÌNH CŨ
Nầy người tình cũ của
tôi ơi !
Từ buổi thuyền hoa tách bến
xuôi
Cuộc sống âm thầm thương
nhớ ngập
Dòng đời lặng lẽ tháng
ngày trôi
Cầu mong phương ấy luôn
tâm ổn
Ước muốn nơi đây mãi
phận khơi
Thôi nhé ! thơ thăm nhờ
"net" gởi
Khi nao nhỡ gặp nhớ mười mươi
songquang
TIẾP HỌA:
GỬI ÔNG BẠN GIÀ ĐỊNH CƯ MIỀN
SƠN CƯỚC
Ngụ nơi cốc hiểm,...bạn già ơi!
Chểnh mảng,...lâu nay chả ghé xuôi
Khóe mắt lệ nhòa âm ỉ nhỏ
Mái đầu mây bạc lặng thầm trôi
Lối xưa lưu luyến hơi còn bén
Chuyện cũ ân cần dạ vẫn khơi...
Ngẫm lại ngày nào thời ấu trĩ
Nằm lòng hoài niệm thuở lên mười.
10-10-2018
Nguyễn Huy Khôi
Trả lờiXóaXin góp họa:
NHỚ!...
Xa mày,quả nhớ quá mày ơi!
Ký ức ngược nguồn khó thả xuôi
Nghĩa cũ đã muôn lần gắn kết
Tình xưa đâu dễ để buông trôi
Nhớ mùa chinh chiến dầm mưa đạn
Nhớ thuở lao lung vượt sóng khơi
Thầm ước có ngày vui hội ngộ
Xum vầy,...sống lại tuổi đôi mươi.
8-10-2018
Nguyễn Huy Khôi
Cảm ơn huynh nhiều nhiều! Câu 5,bài"Người ơi",nhờ huynh sửa hộ: cụm từ DẦM MƯA BỤI thành DẦM SƯƠNG NẮNG. Còn bài "NHỚ" đệ xin sửa lại như sau,còn gì sai sót,huynh nhuận sắc hộ nhé! Cảm ơn huynh!
Trả lờiXóaNHỚ!...
Xa mày,...quả nhớ lắm mày ơi!
Ẩn ức ngược nguồn khó thả xuôi
Nghĩa cũ đã vẹn bề gắn kết
Tình xưa đâu mai một tràn trôi
Nhớ mùa chinh chiến lầy mưa đạn
Nhớ thuở lao lung bạc sóng khơi!
Thầm ước có ngày vui hội ngộ
Xum vầy,...sống lại tuổi đôi mươi.
9-10-2018
Nguyễn Huy Khôi
Cảm ơn từ nhuận săc của huynh! Chúc huynh luôn vui khỏe,bằng an! Kính!
Trả lờiXóaNhàn lãm tuổi chiều,xin góp tiếp bài họa:
GỬI ÔNG BẠN GIÀ
ĐỊNH CƯ MIỀN SƠN CƯỚC
Ngụ nơi cốc hiểm,...bạn già ơi!
Chểnh mảng,...lâu nay chả ghé xuôi
Khóe mắt lệ nhòa âm ỉ nhỏ
Mái đầu mây bạc lặng thầm trôi
Lối xưa lưu luyến hơi còn bén
Chuyện cũ ân cần dạ vẫn khơi...
Ngẫm lại ngày nào thời ấu trĩ
Nằm lòng hoài niệm thuở lên mười.
10-10-2018
Nguyễn Huy Khôi