TỰ RU
Chữ nghĩa mấy ai chịu hiểu nào
Khiến lòng lắm lúc hỏi vì sao Văn chương họ mỉa đem về muối
Thơ phú ai mua để gõ chào
Buồn mãi toàn người cười xỉa xói
May mà có vợ khéo khen lao
Thôi thì con chữ vô cùng ảo
Ta, nó hiểu nhau … cũng tự hào !
CAO BỒI GIÀ
01-06-2011
Gửi bác Huy bài họa. Bác nhận xét xem có được không?
Trả lờiXóaRU NGƯỜI.
Chữ nghĩa, văn thơ tự thuở nào
Là gươm, là giáo thiếu làm sao
Hiền nhân, quân tử vung tay viết
Tiểu tử, vô luân cụp mắt chào
Sự nghiệp văn chương không thể bỏ
Vì dân hạnh phúc chớ than lao
Thây đời miệng lưỡi phường châm chọc
Ích nước lòng ta mãi sảng hào.
Đoàn Đình Sáng.
Cảm ơn bác Sáng đã có bài đáp họa. Nếu bác cho biết địa chỉ email thì chúng ta có thể thảo luận “thoải mái” và có tính cách “riêng tư” hơn. Mong lần sau sẽ được trao đổi với bác qua email, bây giờ xin tạm chia sẻ đôi điều góp ý cùng bác :
Trả lờiXóaRU NGƯỜI.
Chữ nghĩa, văn thơ tự thuở nào
Là gươm, là giáo thiếu làm sao
Hiền nhân, quân tử vung tay viết
Tiểu tử, vô luân cụp mắt chào
Sự nghiệp văn chương không thể bỏ
Vì dân hạnh phúc chớ than lao
Thây đời miệng lưỡi phường châm chọc
Ích nước lòng ta mãi sảng hào.
Đoàn Đình Sáng.
Xét về Luật bằng trắc thì tốt. Luật niêm cũng tốt. riêng Luật đối ở hai cặp câu Thực và Luận thì chưa được chuẩn:
“vô luân” không đối được với “quân tử”. Mạo muội góp ý : “Tục tử phàm phu” thì đối với “Hiền nhân quân tử” chuẩn hơn.
“Vì dân “ không đối với “sự nghiệp” được. “than lao” cũng không đối được với “thể bỏ”, vả lại cũng chưa nghe ai nói “than lao” cả phải không bác ?. Cặp câu Luận này mong bác viết lại bằng một ý khác thì tốt hơn.
Chúc bác an lành, mạnh khỏe và mau chóng thành công trong việc sáng tác Đường thi.
Cao Bồi Già