QUÊN BUỒN…
(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)
Ơ hỡi ai vầy cái trống cơm
Trống kêu giòn giã khiến quên
buồn
Quên luôn muôn sự đời vay trả
Vay đủ mười phương tiếng oán
hờn
Oán thán đau lòng tay vỗ
trống
Vỗ về an dạ miệng ru con
Ru hời năm ngón em dồn nhịp
Dồn phách … tom tom, dại cả
hồn…
CAO BỒI GIÀ
21-10-2018
BÀI HỌA
TỰ
RĂN...
(Dĩ
lục Vi Thủ Hạ Cú)
Đời
vị đời - manh áo tấm cơm
Tấm
thương khôn lấp nổi đêm buồn
Đêm
khơi ánh nguyệt xoa sầu muộn
Sầu
lụy hương hoa xóa giận hờn...
Giận
thói ghét ghen,...đâu trượng cả
Trượng
điều lương thiện,...chẳng hề con
Hề
chi cỏ nhặt hòa đồng loại
Đồng
dạ tri giao ,...ấm áp hồn!
21-10-2018
Nguyễn
Huy Khôi
ĐỒNG
HỌA:
NỖI
BUỒN CƠM ÁO
(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)
Tất bật quanh năm lo chén cơm
Chén cay chén đắng chứa đau
buồn
Đau lòng tự trọng thân nghèo
đói
Nghèo dịp vươn lên dạ tủi hờn
Tủi phận lao đao làm khổ vợ
Khổ đời vất vả khiến sầu con
Sầu từng đêm lạnh nằm xoay
trở
Xoay mãi trầm tư vẫn ngập
hồn.
Sông Thu
CÙNG HỌA:
GỌI THƠ VỀ
(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)
Ham đọc thơ ai bỏ cả cơm
Cả cười sao dí dỏm vương buồn
Vương mưa nào đã vui nghe hạt
Nghe nhớ thành chia biệt
giận hờn
Giận mãi lại thương tình mộng
trẻ
Mộng thường chẳng ngại giấc
mơ con
Mơ bao nhiêu hỡi người trong
sách
Trong suốt bài văn tế gọi hồn
...
Hawthorne
21 - 10 - 2018
CAO MỴ NHÂN
TIẾP HỌA:
PHẬN NGHÈO
(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)
Vất vả đi tìm kiếm áo
cơm
Áo lo mạt kiếp nghĩ đau
buồn
Đau lòng dự tính luôn sầu
thảm
Sầu dạ mưu sinh lắm tủi
hờn
Tủi phận dòng châu rơi buốt
mắt
Buốt tình giọt lệ chảy thương
con
Thương mơ để tạm thời
quên lãng
Quên được vài giây thoải mái
hồn
Minh Thuý
21 tháng 10_ 2018
HỢP HỌA:
ĐÓI
(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)
Sáng chiều khéo vén đủ niêu
cơm
Niêu nhỏ sao no,bụng thắt
buồn
Thắt chặt ruột gan vùi lấp
khổ
Lấp sâu tâm khảm nuốt đau hờn
Đau lòng kiếm gạo sục
sôi mẹ
Sôi dạ tìm khoai lê lết con
Lết đến bao giờ đời sáng sủa
Sáng trời một buổi đỡ ngơ hồn
THANH HOÀ.
CŨNG HỌA:
Đợi chờ
(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)
Mấy ngày chẳng gặp,chẳng thèm cơm
thèm nắm tay anh vợi nỗi buồn
Nỗi nhớ nhạt nhoà trang giấy mỏng
Giấy hoa thấm đậm khối tình con
Tình ơi...héo hắt vầng trăng đẹp
Trăng hỡi...sầu tênh tiếng gió hờn
Gió thổi ngoài kia chừng lạnh lắm
Lạnh bờ môi đợi lạnh rưng hồn
Thy lệ Trang
ĐỒNG HỌA:
THƯƠNG QUÁ
QUÊ MÌNH!
(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)
Dù ở phương nào vẫn nhớ cơm
Nhớ thương quê cũ quá đau buồn
Đau vì mê rượu người say
khướt
Say bởi ham danh dạ tủi hờn
Tủi lúc nhà trôi dân xót ruột
Xót vùng bão cuốn mẹ ôm con
Ôm đàn cất giọng sầu tê tái
Tê buốt tâm can quyện tím hồn!
Như Thu
CÙNG HỌA:
PHẬN HẨM
Dĩ lục vi thủ hạ cú
Manh áo, chỗ nằm với miếng cơm
Miếng nghèo đau đáu chuyện vui buồn.
Vui vầy hiếm gặp năng sầu thảm
Sầu túi thường đeo dễ giận hờn.
Giận phận luôn cam xuôi dốc bố
Dốc lòng mong thoát lụy
đời con.
Đời hành càng bước càng
tê tái
Tê đến đờ tay đến lạc
hồn .
Trần Như Tùng
TIẾP HỌA:
PHỞ
(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)
Phở mãi chua mồn lại thích cơm
Thích mùi hương cũ, vợ đâu buồn
Đâu là hơi ấm, nên đành oán
Đành phải phòng không sao chẳng hờn
Chẳng bởi còn lo bao nghĩa lớn
Nghĩa là cũng chỉ chút tình con
Tình chồng vợ quyết không sầu khổ
Sầu muộn dần phai… thật hú hồn..!
Người Nay
HỢP HỌA:
TÌNH ĐỜI
(Dĩ lục vi thủ hạ cú )
Cuộc sống đôi khi cũng chán
buồn
Chán vì cô độc thiếu canh cơm
Canh đời bạc bẽo làm tâm khổ
Tâm dạ lo âu gánh tủi hờn
Tủi phận duyên hờ nơi viễn xứ
Viễn ngàn tình lỡ cảnh đàn
con
Đàn xưa lỗi hẹn
ai quên bậu
Quên
cả tình yêu thắm ngập hồn.
THIÊN HẬU
CŨNG HỌA:
LỜI VỢ HIỀN...
Nếu thật rằng anh chẳng thích
cơm
Thích đi tìm phở để xa buồn
Xa thời hạnh phúc...ngày xưa
cũ
Xưa cảnh gia đình ...mái ấm
con
Ấm dạ Trương sinh: tên bạc
nghĩa
Bạc tình họ Sở: kẻ vô hồn
Vô duyên, hai đứa đành ly
cách
Ly dị- em đây chả trách hờn !
Thy Lệ Trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét