Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

VỌNG GIAO THỪA


VỌNG GIAO THỪA


Trống lân ngoài ngõ gõ thùng thùng
Khói tỏa nhà ai,bếp bánh chưng
Vội vã ngựa xe dồn nước kiệu
Tinh tươm phố xá dọn tâm mừng
Nao nao chờ khắc nàng Xuân đến
Rộn rộn mong giờ ánh pháo bung
Ngắn ngủi mà linh thiêng lắm lắm
Giao thừa nghe nhẹ,nhẹ muôn trùng…
CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


GIAO THỪA
"Họa 4 vận"


Ngân vang chiêng trống...vọng thì thùng
Xóm mạc lung linh ánh điện chưng!
Tổ Quán xum vầy,...dòng họ thịnh
Tết Quê xôm xả,...cháu con mừng!
Đào mai phô sắc chờ bừng thức
Cúc đóa ủ hương đợi nở bung!
Giây phút thiêng liêng nao dạ đợi.
Giao thừa rộn rã,...pháo đì đùng!
    2-2018
Nguyễn Huy Khôi


ĐỒNG HỌA:


GIAO THỪA


Lân rộn ngoài xa, trống thập thùng
Mâm thờ đầy ắp quả hoa chưng
Cha bày cặp cúc đầu hiên, đón
Mẹ sắp bàn thiên trước cửa, mừng
Nhang khói mịt mờ thơm ngát tỏa
Mai đào tươi thắm rỡ ràng bung
Pháo bông lộng lẫy chào năm mới
Hòa lẫn niềm vui cứ điệp trùng.
Sông Thu


CÙNG HỌA:


ĐỢI GIAO THỪA


Dọn quang bếp củi,dẹp luôn thùng*
Bánh xếp ban thờ,ngũ quả chưng**
Nhà cửa ly lau nom rạng rỡ
Ông bà tươi tắn tỏ vui mừng
Nén nhang tía thắp chờ năm tới
Giò thủy me chăm đợi phút bung
Lâu nhỉ?...vì lòng em háo hức..
Mong nghe tiếng pháo nổ trùng trùng..
Thanh Hoà.


TIẾP HỌA:


ĐÓN GIAO THỪA


Văng vẳng từ xa tiếng cắc thùng
Mọi người xúm xít dọn bàn chưng
Bình hoa em chọn nôn nao cắm
Chậu cúc anh mua hớn hở mừng
Xuân trước me làm mâm bánh tổ
Tết này chị nấu món cà bung
Cho dù bếp nhỏ thường luôn bận
Thứ tự phân công chẳng sợ trùng.
Như Thu


HỢP HỌA:


TRƯỚC GIAO THỪA


Bia lon dẫu chỉ có lưng thùng
Bánh đã cắt rồi, bé hét : Chưng.
Các hộ dân cư người đến đủ
Căn nhà văn hóa tiệc chung mừng
Chúc toàn ngõ xóm an bình giữ
Chúc mọi gia đình thuận lợi bung.
Đôi phút nữa thôi năm mới tới
Cười reo hò hát trống chiêng trùng . . .
Trần Như Tùng


CŨNG HỌA:


ĐÓN TẾT


Áo quần tươm tất bỏ trong thùng
Tết đến người người thích diện chưng
 Nhịp phách dập dồn câu hát vọng
Âm thanh réo rắc nhạc Xuân mừng
Chờ mong giờ khắc giao thừa đến
Đón rước ông, bà pháo nổ bung
Đứng trước bàn thờ thầm khấn vái
Người thân thôi cách biệt nghìn trùng
Hồng Phượng


ĐỒNG HỌA:


GIAO THỪA NĂM XƯA


Chiêng trống từ xa vọng thập thùng
Cả nhà xúm xít nấu nồi chưng*
Trẻ con thích thú cầm tay hát
Hàng xóm hân hoan đốt pháo mừng
Xông đất đầu năm may túc đáo
Xem mai mồng một nụ xòe bung
Bàn thờ bánh , mứt , hoa đầy đủ
Mẹ khấn giao thừa phúc mắn trùng !
THIÊN THANH


CÙNG HỌA:


XUÂN XƯA...


Xuân đến còn vang tiếng trống thùng
Pháo hồng trước ngõ tạch đùng ...bung !
Tung tăng bước nhảy... em chào đón
Hớn hở người sang...chị chúc mừng
Bao đỏ nhiều tiền cha mới phát
Thọ vàng lắm phước  mẹ vừa chưng
Quê hương chừ đã xa xôi quá
Sông nước mênh mông...điệp điệp trùng !
Thi Lệ Trang


TIẾP HỌA:


NIỀM VUI MẬU TUẤT.

   
Quần sớ giầy tây áo đóng thùng.
Nhân ngày tết đến diện vào chưng.
Phật đài đệ tử cầu tài lộc.
Gia cảnh bà con đến chúc mừng.
Chào gió Đông Phong hoa thắm nở.
Đón đêm trừ tịch pháo bông bung.
Tâm linh thông suốt bao điều cảm...
Mậu Tuất niềm vui cứ trập trùng.
Trần Lệ Khánh  13-2-2018.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét