Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2018

KHAI BÚT ĐẦU NĂM (MẬU TUẤT)


KHAI BÚT ĐẦU NĂM


Mậu Tuất khai xuân ngẫu mấy vần
Mong mong trăm họ được an khang
Không ai vất vả vì cơm áo
Hết cảnh ươn hèn bởi lợi danh
Xuân mới đổi đời muôn sự tốt
Tết này xoay vận vạn điều lành
Cũng cầu đất nước hằng nguyên vẹn
Trọn hưởng niềm vui thỏa vạn lần
CAO BỒI GIÀ
16-02-2018 (MÙNG 1 TẾT MẬU TUẤT)


BÀI HỌA:


LÃO HẠC KHAI BÚT


Khai bút đầu xuân chẳng lắm vần
Chỉ mong thân hạc mãi còn khang
Sớm chiều hí hoáy câu thi phú
Năm tháng lãng quên chuyện nợ danh
Mong kẻ thức thời thôi nhũng nhiễu
Cho người thất thế được yên lành
Non sông vững chãi từ bao thuở
Quân giặc đã từng thua lắm lần
Thanh Trương


ĐỒNG HỌA:


LỜI CHÚC ĐẦU NĂM


Thơ xuân xin mượn mấy câu vần
Chúc khắp bạn bè được thịnh khang
Con giỏi, thông minh, tròn đạo đức
Cháu hiền, hiếu thảo, đạt công danh
Gia đình đời tặng muôn điều phúc
Cuộc sống trời ban vạn sự lành
Mậu Tuất, một năm đầy phấn khởi
Tin vui đưa đến biết bao lần.
Sông Thu


CÙNG HỌA:


KHAI BÚT NĂM TUẤT
                Họa bốn vần


Khai bút đầu năm họa bốn vần
Quang trời chắt nhí giỡn quanh sân.
Phô hồng dệt tán cây cho lộc
Gửi mến say tình bút kí danh.
Cầu chúc mưa hiền cùng gió thuận
Thầm mong cá ngọt với rau lành.
Phần mình ta hướng tâm về cội
Để hưởng vui thêm phết phẩy lần .
Trần Như Tùng 


TIẾP HỌA:


LỜI CHÚC ĐẦU NĂM


Đông đi Xuân lại mãi xoay vần
Nghinh đón Tết về,đạt thịnh, khang
Ao ước tâm già tròn nguyện vọng
Cầu mong sức trẻ thỏa công danh
Doanh thương buôn bán nhiều may mắn
Công nghệ khuếch trương lắm tốt lành
Một giải non sông bừng sức sống
Lòng dân phấn chấn gấp muôn lần.
Thanh Hoà


HỢP HỌA:


ĐẦU NĂM CHÚC TẾT


Miền xa gửi bạn chỉ đôi vần
Sức khoẻ dồi dào mãi kiện khang
Gia đạo yên vui đồng tích đức
Cháu con chăm chỉ sớm thành danh
Cầu mong vạn nẻo đều may mắn
Khấn nguyện muôn nơi mãi tốt lành
Xuân đến lòng dân dường mở hội 
Cùng nhau chúc tết dẫu trăm lần.
Như Thu


CŨNG HỌA:


KHAI BÚT
"Họa 4 vận"


Đầu xuân khai bút nẩy đôi vần
Rực rỡ từ ngôn sáng nghĩa nhân!
Vận hội non sông vươn thế đứng
Cơ thời con cháu khởi công danh!
Nương đồi trù phú bung chồi biếc
Đồng ruộng phì nhiêu trĩu trái lành!
Mộng ước dệt thêu mùa thái thịnh
Tin đời an lạc,...thỏa muôn lần.
Mồng 1 tết Mậu Tuất
Nguyễn Huy Khôi


ĐỒNG HỌA:


ĐÓN XUÂN MẬU TUẤT..


Ngọn viết khai hoa thảo đẹp vần.
Đón mừng Mậu Tuất đón mừng xuân.
Người người vui vẻ tươi hoa nở
Chốn chốn hân hoan phổ nhạc ngần
Tình nước chung tay tình thắm thiết.
Nghĩa nhà góp sức nghĩa tương thân.
Nghênh tân tống cựu cùng sông núi...
Vượt đỉnh tầm cao vút vút lần.!!!
       Trần Lệ Khánh- Trúc Lệ.


CÙNG HỌA:


LỜI CHÚC ĐẦU NĂM


Khai bút mùng hai...với mộng lành
Vợ chồng trọn vẹn nghĩa tào khang
Gái ngoan,rể quý, luôn ngời hiếu
Trai đức, dâu hiền, mãi sáng danh
Gia đạo vun đầy...tăng vạn phước
Non sông đổi mới...vững muôn lần
Đường thi xướng họa tình thân ái
Kẻ hứng, người tung chẳng lạc vần !
Thy Lệ Trang


TIẾP HỌA:


KHAI BÚT (2)


Khai bút giao thừa,...tứ khởi vần
Dồi dào phước lộc mãi ninh khang!
Lương nhân tha vị, dè bùa lợi
Tâm trí huệ minh, lánh bả danh "!"
Cầu chúc muôn dân luôn thịnh vượng
Luống mong trăm họ mãi an lành!
Lòng xuân thơ thới bừng sinh sắc
Đời sống thảnh thơi, thoát lụy lần!
Giao thừa
Xuân Mậu Tuất
Nguyễn Huy Khôi

2 comments:

  1. Xin góp bài họa:

    KHAI BÚT

    "Họa 4 vận"

    Đầu xuân khai bút nẩy đôi vần
    Rưc rỡ từ ngôn sáng nghĩa nhân!
    Vận hội non sông vươn thế đứng
    Cơ thời con cháu khởi công danh!
    Nương đồi trù phú bung chồi nụ
    Đồng ruộng phì nhiêu trĩu trái lành!
    Mộng ước dệt thêu mùa thái thịnh
    Tin đời an lạc,...thỏa muôn lần.

    Mồng 1 tết Mậu Tuất
    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa
  2. Câu 5, nhờ huynh sửa hộ từ NỤ thành BIẾC. Trọn câu: "Nương đồi trù phú bung chồi biếc". Cảm ơn huynh! Kính!

    Trả lờiXóa