Thứ Hai, 5 tháng 2, 2018

DỌN LÒNG


DỌN LÒNG


Dọn lòng tươm tất đón chào xuân
Quét kỹ lau ly những bụi trần
Vẫn thấy  nên châm nguồn hiếu đễ
Còn nghe phải dặm sự ân cần
Suy tư dưỡng tiếp  bao chí đạo
Lắng tịnh chăm bồi túi nghĩa nhân
Rồi ngắm mai đàovươn thiện mỹ
Ắt là lễ hội chẳng phù vân…
CAO BỒI GIÀ
03-02-2018


BÀI HỌA:


LỜI KHẤN ĐẦU NĂM


Chưng dọn ban thờ đón chúa Xuân
Nhớ ơn tiên tổ khuất dương trần
Những người xây đắp vun trồng đức
Các vị chăm lo gìn giữ nhân
Mong ước bầy con luôn tiếp tục.
Cầu xin hậu duệ mãi chuyên cần.
Qua năm, ra Tết trời tươi nắng
Tồn tại không lâu đám hắc vân...
Thanh Hòa


ĐỒNG HỌA:


ĐÓN XUÂN


Hương xức tẩy thân, đón chúa xuân
Cổ truyền,vui tết ấm duyên trần!
Giữ gìn bản thể,...gia quy - trọng
Nối dõi nền nhân,...phước lộc - cần,
Tiên Tổ phụng thờ tròn lẽ đạo
Cháu con nuôi dưỡng vẹn tâm nhân.
Đầy nhà chật ních lời cầu chúc...
Đãi tết xông xênh cụng tửu Vân.*
      2-2018
Nguyễn Huy Khôi


CÙNG HỌA:


TẮM GỘI…


Tắm gội tinh thành lễ đón xuân
Sáu mươi năm bụi lấm mê trần
Trầy vi kỳ cọ bòn liêm chính
Tróc vảy chùi lau mót kiệm cần
Cỏ giữa muôn trùng còn giữ phận
Người cùng vạn hữu chẳng gìn nhân?
Đời khao khát mới,càn khôn chuyển
Thiện mỹ căng buồm lộng thủy vân!
Lý Đức Quỳnh 


TIẾP HỌA:


DANH LỢI


Xuân đến lần này đã mấy xuân ?
Mấy lần vấp ngã giữa đường trần ?
Biết không đủ sức nâng người khó
Mà vẫn ra tay đỡ bạn cần
Chẳng phải khoe khoang mình đạo hạnh
Chỉ là bày tỏ tấm lòng nhân
Mong rằng thiên hạ thôi tranh chấp
Danh lợi khác nào một áng vân ?
Thục Nguyên


HỢP HỌA:


TU NHÂN


Kiếp người thoáng chốc đã tàn xuân
Đeo đẳng lầm than dọc cõi trần
Tù hãm? Tự do?... như thủy - hỏa
Đau buồn? Hạnh phúc?... tựa phong - vân
Nín hơi giữ trọn điều liêm chính
Kiệt sức lo êm lẽ kiệm cần
Thua thiệt với đời nhưng nhẹ nhõm
Thế là mãn nguyện đã tu nhân.
040218.
Đoàn Đình Sáng.


CŨNG HỌA:


KHẮC CỐT TÊN LÀNG

Mai rồi vào Tết thả hồn xuân
Con cháu làm ăn khắp cõi trần
Nay mới hoan nghênh liêm cạnh chính
Mốt nên chau chuốt kiệm bên cần.
Tông môn nền nếp ngời tâm thiện
Tộc nội gia đường đậm chữ nhân.
Khắc cốt tên làng tên xóm nhỏ
Bao đời rạng rỡ dưới thanh vân ,
Trần Như Tùng


ĐỒNG HỌA:


THẢNH THƠI TUỔI HẠC


Lão già khú đế vẫn mơ xuân 
Cái nợ ba sinh vướng lụy trần 
Thế sự nhũng nhiêu không mấy thiết 
Việc đời nham nhở chẳng còn cần 
Bởi tình bè bạn vui thơ rượu 
Vì lũ cháu con tạo quả nhân 
Đây quỹ thời gian còn mấy chốc 
Thảnh thơi tuổi hạc, chớ phân vân. 
Thanh Trương


CÙNG HỌA:


ĐÓN XUÂN...


Bày mâm ngũ quả đón mời Xuân 
Nàng Tuyết ghé thăm đẹp tuyệt trần
DỪA thắm màu xanh, đời rực rỡ
ĐỦ tươi sắc đỏ, dạ chuyên cần
XOÀI ngon da láng ghi tình bạn
THƠM ngọt mắt vàng khắc nghĩa nhân
BƯỞI bóng,tròn to đầy mộng ước
Tuất về thong thả bước thanh vân.
Thy Lệ Trang 

1 comments:

  1. Rất cám ơn bạn về những vần thơ hay và ý nghĩa như vậy. Mời bạn ghé qua website ủng hộ mình nhé Gia sư vật lý tại quận Cầu Giấy

    Trả lờiXóa