Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

GIÃ TẾT...




Thế là Tết nhất đã vèo qua
Không khí u tàn tựa xác hoa
Phố chợ dần dà bày cảnh cũ
Người quê vội vã trở phương xa
Ngày vui chả mấy , đành ngơ vậy…
Mùa hẹn đâu nhiêu,  rõ ngẩn là…
Đẹp đẽ dường bao dăm bữa trước
Cành mai đầu ngõ gót…ai …chà…
CAO BỒI GIÀ
21-02-2018 (MÙNG 6 TẾT MẬU TUẤT)


BÀI HỌA:


SAU NGUYÊN ĐÁN


Rộn mấy rồi thì cũng sẽ qua
Cuộc đời nào khác kiếp loài hoa
Chưa tròn ước nguyện thì mơ tưởng
Đã trọn thỏa thuê lại dẫm chà
Các buổi trước xuân, lòng háo hức
Những hôm sau Tết, dạ lơi là
Bao giờ mới lại vui Nguyên đán
Đằng đẵng năm dài quá sức xa !
S
ông Thu

ĐỒNG HỌA:


NGÀY VUI QUA RỒI 
-\
-
Ngày vui ngắn ngủi đã mau qua 
Tạm biệt thềm xuân, rũ cánh hoa
Bỏ lại quê nhà, đường phố cũ 
Trở về xứ lạ, chốn trời xa 
Cuộc chơi thi tửu, thôi đành vậy 
Mối nợ giang sơn, ấy mới là 
Ước hẹn ngày mai, trời ấm áp 
Cành mai lâu héo, chẳng chân chà 
Thanh Trương


CÙNG HỌA:


XUÂN NÀY


Xuân này khang khác mấy xuân qua
Cảnh mới, người vui rõ rõ là:
Thưa vắng khuôn hình bao độ Tết
Ngập tràn hương sắc các loài hoa
Trời trong, hồn nhẹ đưa chân bước
Nắng dịu, tâm thanh cất tiếng: Chà!
Rạo rực gửi trao niềm ước muốn
Những điều tốt đẹp đến không xa.
210218.
Đoàn Đình Sáng.


TIẾP HỌA:


ĐƯỜNG HOA SAU TẾT

Thấm thoắt dăm ngày tết đã qua
Hết rồi nhộn nhịp khách xem hoa
Về quê háo hức mừng năm mới
Quay gót vội vàng cất cánh xa...
Mới đó cành đào chưng nựng nịu
Mà nay nhánh huệ bỏ lơ là
Còn đâu phố xá đèn mầu chớp?
Để lại giờ đây rác đạp chà !
ThanhHoà.


HỢP HỌA:


BẠN ƠI! XUÂN CÒN ĐÓ...


Tết đến tưng bừng-Tết lại qua.
Cảnh quan còn đọng sắc màu hoa.
Tưng bừng khuyến mãi hàng siêu thị.
Dọn dẹp môi trường nhát chổi chà!
Bình dị người dân về xóm cũ.
Nôn nao viễn khách trở miền xa...
Ngày vui Nguyên Đán tuy là ngắn.
Chín chục Thiều Quang-đó mới là...
Trần Lệ Khánh 21-2-2018


CŨNG HỌA:


NGỠ NHƯ CÒN QUANH ĐÂY...


Rồi những vui mừng cũng chóng qua
Bên thềm xơ xác mấy cành hoa
Vợ chồng trở lại đời hưu lạnh
Con cháu ra về chốn núi xa
Hạnh phúc dâng đầy...tha thiết quá...!
Vòng tay siết chặt...ấm êm là !
Yêu thương còn đọng trên viền mắt
Nhắc đến mùa xuân mãi ...úi chà !
Thy Lệ Trang


ĐỒNG HỌA:


VIẾT HÔM MÙNG 6 TẾT


Vui đấy,...nhưng rồi... hội... cũng qua
Xuân lòa xác pháo rủ mầu hoa!
Bàn chân lầy đất vùi đồng vắng
Tiếng vạc kêu sương vẳng bãi xa
Tết nhất bao ngày?...qua chóng vánh
Xuân thì mấy độ?...biết đâu là...
Gối đầu năm tháng chờ niên mới
Thương cánh đào phai,...nhẫu gót chà!?
      6-tết Mậu Tuất
Nguyễn Huy Khôi


CÙNG HỌA:


NGÀY VUI QUA MAU


Ngày Tết rộn ràng đã thoáng qua
Giữa nhà chậu cúc nở đầy hoa
Mai vàng thong thả rơi bông héo
Lữ khách bồn chồn nhớ chốn xa
Hạnh phúc đoàn viên vui khó tả
Gia đình sum họp đẹp như là…
Niềm vui ngắn ngủi nhưng đầm ấm
Đào rụng ngoài sân bị dẫm chà !
Thiên Hậu


TIẾP HỌA:


TẾT ĐÃ XONG RỒI


Đón về rộn rã , nhẹ nhàng qua
Đào Tết xong rồi trọn phận hoa.
Phố xá dập dìu vương nỗi tiếc
Làng thôn bịn rịn ngó nơi xa.
Xum vầy mấy bữa lòng còn muốn . . .
Cụng cạch vài li dạ tựa là . . .
Hò hẹn mùa sau thơm trái ngọt
Bỗng dưng chép miệng thốt Ôi chà !
Trần Như Tùng 


HỢP HỌA:


XUÂN VỘI


Tết đến chưa mừng đã chóng qua 
Mai vàng trước cửa hãy còn hoa
Vẫn tươi vườn dù mưa lạ
Chẳng sợ lối quàng kệ nắng xa
Thịt mỡ dưa hành mơ thế cả…
Cây nêu tràng pháo mộng xưa là…
Chẳng ham lễ hội, chừng xuân vội?
Ly rượu nào ai, tiếc…ái …chà…
 Phan Tự Trí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét