Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2018

HỎI BẠN LO TẾT


HỎI BẠN LO TẾT


Hỏi bạn  đà lo sắm Tết chưa?

Riêng mình quanh chợ vẫn tiền …thừa

Rượu bia ngó mãi rồi đành bước

Hoa trái dòm thôi chả dám mua

Món lạ đều cao tầm thượng giới

Thứ gì cũng đắt mấy năm xưa

Thôi thì tri kỷ ngày xuân ghé

Thông cảm khề khà chút kiệu dưa !

CAO BỒI GIÀ

17-01-2017


BÀI HỌA:


LO TẾT SẴN RỒI !


Bạn hỏi Tết này sắm đủ chưa ?

Xin thưa : chuẩn bị đã dư thừa !

Đèn hoa: lấp lánh sao trời rộng

Âm nhạc: xập xình quán Diễm Xưa (*)

Quần áo  si đa  nào có thiếu

Mì tôm  khuyến mãi cũng đà mua

Thịt thà mực cá lo ô nhiễm

Tớ chỉ an tâm với muối dưa !

Sông Thu


ĐỒNG HỌA:


LO TẾT


Xuân về bạn hỏi ổn hay chưa?

Ai biết cho ta chuyện thiếu thừa

Tủ lạnh tiền âm nào chịu bán

Ti vi bạc cắc chẳng thèm mua

Văn chương tàn tạ bao đời cũ

Chữ nghĩa bọt bèo một kiếp xưa

Thi hữu đôi vần vui tết vậy

Đưa cay xin có chén hành dưa !

PHAN TỰ TRÍ


CÙNG HỌA:


LO SẮM TẾT


Tết đến,bạn đà sắm pháo chưa?

Cội*mưng đỏ thắm cũng dư thừa.

Đào thưa thớt nụ,thua năm trước

Cúc guộc gầy bông,kém thủa xưa

Ngắm nghía phố phường không muốn sắm

Quẩn quanh chợ búa chẳng ưa mua

Bánh chưng bà xã từ từ gói

Nhấm nháp mừng Xuân,kiệu với dưa !

*Cây lộc vừng ngoài ngõ.

Thanh Hòa


TIẾP HỌA:


HẬN THẰNG BẦN


Hỏi rằng Tết Nhứt sẵn sàng chưa ?

Xem cái hầu bao: nợ có thừa !

Xế hộp láng o , lòng muốn sắm

Lầu cao ngất ngưởng, dạ toan mua

Tàn mơ, trở lại con đường cũ

Vỡ mộng, quay về thảm cảnh xưa

Cũng đói triền miên như thuở trước

Thằng Bần lì lợm bám dây dưa !

Thục Nguyên


HỢP HỌA:


SẮM TẾT 


Hỏi nhau ngày Tết sắm gì chưa 

Ít ỏi tiền hưu chẳng có thừa

Quần áo sơ sài đâu phải liệu 

Cơm canh đơn giản chẳng cần mua

Cháu con quanh quẩn vui xuân mới 

Chồng vợ loay hoay kháo chuyện xưa 

Tiên tổ cảm thông đời đổi mới

Nợ nần ngày Tết khỏi dây dưa

Thanh Trương


CŨNG HỌA:


TỰ TRÁCH

Chây lười quá đổi chợ còn chưa!
Vả lại đường xa dẫu quán thừa
Suy mãi xuân này nên bớt sắm
Nhớ hoài năm trước đã nhầm mua
Trà sen đất khách hương nào đượm
Câu liễn quê người nét khác xưa
Bạn hữu thương tình mang rượu biếu
Thêm mồi chỉ có diã hành dưa!
Như Thu


ĐỒNG HỌA:


CHUYỆN QUÊ TÔI...


Dân nghèo kiết xác thấy buồn chưa?

Chỉ có quan ông lắm của thừa

Cây kiểng ngàn đô còn dám tậu

Chậu hoa bạc tỷ cũng dành mua

Con buôn hí hửng say đời mới

Nhà giáo ngậm ngùi tiếc thuả xưa

Xã hội cái thời đang mạt kiếp

Sá gì cơm hẩm̉ với cà, dưa !

Thy Lệ Trang


CÙNG HỌA:


SẮM TẾT


Quá ngọ trưa rồi đã dậy chưa?

Ra xem phố xá chớ dây dưa

Chào mời quý khách vào buôn bán

Chúc tụng đồng hương đến sắm mua

Bánh mứt rượu hồng ,câu đối mới

Trẻ con áo đỏ…bức gà xưa

Năm nay Đinh Dậu nhiều may mắn

Cẩn thận hàng Trung* dẫu mứa thừa !

NS

*hàng Trung cộng


TIẾP HỌA:


CHẲNG NHỚ

Lâu rồi chẳng thiết Tết về chưa
Túi rỗng! Mừng Xuân? Chỉ tiếng thừa!
Rượu bánh trà hoa nhường kẻ lựa
Mai đào liễn quả tránh người mua
Mơ lời rộn rã tràn năm ấy
Nhớ pháo đì đùng nổ lúc xưa
Sẽ ghé và sang ngày trả lễ 
Đây mời mắm muối chấm cà dưa
Bửu Tùng


HỢP HỌA:


NÓI XẠO CHÚT.


Bạn hiền hỏi nhỏ: Tết xong chưa?

Rằng: tớ giờ đây mọi thứ thừa!

Đặc sản ăn nhiều, nên đã chán

Cao lương hưởng lắm, chẳng thèm mua

Ôn nghèo mỗi bữa phô lề cũ

Nhớ khổ hàng ngày diễn thói xưa

Quen dạ! Xài sang thường dị ứng

Chẳng gì sánh kịp món… rau, dưa!

180117.

Đoàn Đình Sáng.


CŨNG HỌA:


MÁC TÊN THỪA


Chẳng biết nhà mình nhúc nhích chưa

Chơi thơ , việc Tết , mác tên thừa.

Rượu bia uống thỏa nào hay sắm

Bánh trái sài đều đâu biết mua.

Thấy thiếu . càu nhàu , tài vốn thế

Kém ngon , cau có ,  nết từ xưa.

Giữ vui bà xã lo chu đáo

Thương mỗ nửa đời kiếp muối dưa .

Trần Như Tùng


ĐỒNG HỌA:


TRẢ LỜI BÁC HỎI


Cảm ơn bác hỏi bảo rằng chưa

Rượu nấu , gà nuôi đã có thừa

Câu đối một đôi nhờ bạn viết

Bánh chưng ba cặp cậy người mua

Cành đào giá cả như năm cũ

Thịt lợn đồng tiền giống tết xưa

Bạn hữu ghé chơi thông cảnh ngộ

Nâng ly nhấm nháp với hành dưa

Phạm Kim Lợi


CÙNG HỌA:


HỎI BẠN


Ngày Xuân tết đến, sn sàng chưa ?

Nội ngoi  vùng đô quán cứ thừa

Bạn đến down town mong muốn sắm

Người đi chợ "nhỏ" có gì mua   ( Little SG)

Quên sao chợ THỦ hàng sang mới ?

Nhớ thu Bình Dương nếp sng xưa ?

Bạn hu chung tìnhu luyến mếm

Đoái hoài quê cũ mãi dây dưa ?

Cao Bằng.


TIẾP HỌA:


NHẮN BẠN NGHÈO

Năm cùng tháng tận nghỉ tay chưa ?
Tất bật làm ăn cũng chẳng thừa
Bánh trái qua trưa e hết bán
Hương đèn chập tối hẳn còn mua
Nghinh tân ngũ quả mừng hên mới
Tống cựu mâm cơm tiễn rủi xưa
Phú quý ra giêng trời ngó lại
Cao lương mỹ vị hết rau dưa !
Võ Làng Trâm

1 comments:

  1. NHẮN BẠN NGHÈO

    Năm cùng tháng tận nghỉ tay chưa ?
    Tất bật làm ăn cũng chẳng thừa
    Bánh trái qua trưa e hết bán
    Hương đèn chập tối hẳn còn mua
    Nghinh tân ngũ quả mừng hên mới
    Tống cựu mâm cơm tiễn rủi xưa
    Phú quý ra giêng trời ngó lại
    Cao lương mỹ vị hết rau dưa !
    Võ Làng Trâm

    Trả lờiXóa