Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

ÔI, "THẰNG XĂNG" , "MỤ DẦU"

Dầu thô thế giới giá lao sâu
Ngóng cổ dân chờ giảm đã lâu
Quái ác , “thằng xăng”  bùng vọt đỉnh
Lạnh lùng , “mụ cặn” đột tăng cao
Đặc quyền , quy luật đều khinh phép
Đặc lợi , điều hành  cứ nặng  dao
Bởi xả quỹ bình nay đã hết …
Rằng ngăn buôn lậu, giá … thay rào !
              CAO BỒI GIÀ
          29-03-2013

1 comments:

  1. chào bác Cao
    Do máy tính bị hư, lâu quá không gửi bài cho bác. nhờ thơ tôi có một người bạn như bác, thật ấm lòng. cũng vì thơ tôi vừa mất đi một người bạn tri cốt, không hiểu thơ có lỗi gì. vậy xin gửi bác tập thơ này qua mail, hi vọng sẽ chia sẻ được cùng bác. chúc bác sức khỏe

    Trả lờiXóa