Thứ Năm, 25 tháng 4, 2024

VŨNG ĐÊM (Ngũ Độ Thanh)

VŨNG ĐÊM

(Ngũ Độ Thanh)


Mệt vã đêm dài giấc chẳng an

Trằn nghiêng, trở dọc  đếm canh tàn

Vây hồn thuở khứ hoài mơ viễn

Vẩn trí quê nhà mãi mộng quanh 

Rỉ lệ lòng ta sầu chất nỗi

lùa song ánh nguyệt sẻ chung sàng 

Tàu nghiêng ngả lắc , vù lao chạy…

Hãi ngộ ngây đời thoảng vút nhanh…

CAO BỒI GIÀ

25-4-2024


BÀI HỌA:


CHỐN BÌNH AN

(Ngũ Độ Thanh)


Xuôi đò trở lại chốn bình an

Nắng trải đầu non đã vội tàn

Thưởng lũy tre già trông đợi khắp 

Mê đàn bướm nhỏ lượn lờ quanh 

Mời em nẻo đấy đừng e lệ  

Hỏi bạn miền đây có sẵn sàng?

Cảnh trí êm đềm ôi diễm tuyệt! 

Mong người đúng hẹn hãy về nhanh!


Như Thu 

04/25/2024


ĐỒNG HỌA:


ĐÊM  BUỒN

 ( NĐT )


Nghĩ ngợi u hoài ngủ khó an

Ngoài kia lạnh lẽo ánh trăng tàn.

Trầm tư kỷ niệm bao niềm mến

Ngẫm cảm quê người một khúc quanh.

Cổng quạnh mơ hồ sương trĩu lá

Rèm thưa huyễn ảo nguyệt rây sàng.

0Vườn khuya dế rỉ cho lòng chạnh

Lặng lẽ đêm trường , tuổi quá nhanh !

Mailoc 

04-25-24


CÙNG HỌA:

 

ĐÊM SÂU

 ( Ngũ độ thanh )

 

Gặp những đêm trường ngủ khó an

Nhìn xuyên cội liễu ánh trăng tàn

Sương lùa vỗ bóng tròn suy quẩn

Gió thổi theo hồn nặng nghĩ quanh

Đỡ hết thời gian trùm bọc cảnh

Dìu nguyên kỷ niệm choáng vây sàng

Soi đường rọi ngõ tràn khung tối

Ảo não cung sầu đến thật nhanh

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 4/25/2024

 

TIẾP HỌA:

 

THƯƠNG YÊU THAY THÙ HẬN.

(NĐT)

 

Khối bữa đêm nằm dạ chẳng an

Cầu sao cuộc chiến sẽ tiêu tàn

Muôn nhà thụ hưởng đời sung túc

Lắm nẻo vui cười nỗi hạnh quanh

Mộng ước thanh bình luôn ổn chỗ

Lòng mong hạnh phúc mãi suôn sàng

Tình thương hẳn xóa tan thù hận

Cực khổ bao ngày đã lướt nhanh.

LAN.

(26/04/2024).

 

HỢP HỌA:

 

RŨ DẠ ĐÊM KHUYA

( NĐT)

 

Màn đêm lặng lẽ đến nào an !

Dế rỉ triền miên giục sẵn sàng

Trở giấc nghiêng mình thân cạn nghĩ

Lay hồn nhỏ lệ mắt viền quanh

Ngoài song ánh nguyệt còn soi mãi

Trước cửa vầng trăng rũ mộng tàn

Nghĩ cảm niềm riêng lòng chạnh xót

Quê người tháng lụn cũng tràn nhanh

 

songquang

20240426


ĐỒNG HỌA:

 

ĐÊM THÔN DÃ.

(NĐT)

 

Đêm buồn giỗ giấc dạ nào an,

Nguyệt tỏ trời cao tuyết đã tàn.

Nhạc dế u sầu than thở mãi,

Canh gà rộn rã gáy ầm quanh.

Cò bông lượm cá rình chăm chỉ,

Chó mực phòng gian sủa sẵn sàng.

Mệt mã nhà nông cần sức khỏe,

Thời gian nghỉ dưỡng vút vèo nhanh.

Mỹ Ngọc.

Apr. 26/2024.

 

CÙNG HỌA:

 

HẠ ĐỎ

( NĐT)

 

Bỗng thấy trong lòng chẳng đặng an

Thì ra hạ đỏ sắp lên sàng

Người đi khỏi ngõ nhà tan nát

Kẻ gục bên đường xác rữa tàn

Ảnh cũ vùi chôn bùng chiếu lại

Màng phim hiển thị cũng trồi nhanh

Bao giờ xóa được niềm đau khổ

Viễn cảnh thôn làng bước dạo quanh

Hưng Quốc

Texas 4-26-2024

 

TIẾP HỌA:

 

KHUYA SẦU  

(NĐT)

 

Đêm về đợi giấc ngủ bình an

Tiếng mõ chùa xa, ngọn lửa tàn

Bóng thỏ mơ màng trăng gọi mãi

Vòm đa huyễn ảo Cuội vờn quanh

Ban ngày tưởng tượng lên vòng Quế

Buổi tối buồn tênh lỡ mộng sàng

Trộm nghĩ khuya sầu nghe tiếng thở

Thời gian giống ngựa đuổi đường nhanh ...

Hawthorne  26 - 4 - 2024

CAO MỴ NHÂN


HỢP HỌA:

 

ĐÊM DÀI KHẮC KHOẢI

(NĐT)

 

Đêm dài khắc khoải dạ nào an

Bóng nguyệt mờ xa ngỡ ngả tàn

Lặng lẽ hàng cây cành lả thấp

Mơ hồ rặng núi đỉnh vòng quanh

Con triều xấp xải bờ sông rộng

Bãi cỏ vươn tìm ngọn gió nhanh

Nhớ buổi kề vai cùng dạo lũng

Sương mù rắc nhuyễn tựa rây sàng.

 

Sông Thu

( 27/04/2024 )


CŨNG HỌA:


HÃY ĐỂ , (Ngũ độ thanh)


Những tưởng ngày qua đắp tịnh an

Mà sao khắc khoải mãi không tàn

Từ khi nguyện ước vù xa viễn

Mãi lúc trông chờ lại quẩn quanh

Đã vậy vòng xoay hằng đảo hướng

Và thêm tạo hoá nỏ đong sàng

Thương mình hẩm phận nên trường khấn

Hãy để yên bình ghé thật nhanh !

PHƯỢNG HỒNG


ĐỒNG HỌA:


ĐÊM ĐEN (nđt)


Đêm dài lặng lẽ ngủ nào an

Trở giấc vần xoay mộng đã tàn

Dẫn độ niềm riêng hoài viễn xứ

Mơ màng chốn cũ chạy vòng quanh

Buồn vui lẫn lộn vờn tâm trí

Khắc khoải sầu thương gởi nguyệt sàng 

Mảng tối trầm tư nào định rõ

Mơ hồ mộng ảo cũng vù nhanh !

THIÊN LÝ



 

  

 

  

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét