Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2024

LỮ THỨ HỒI HƯƠNG

LỮ THỨ HỒI HƯƠNG

(Thơ cảm tác)

 

Muôn trùng vất vưởng chốn không quê

Gió bụi miền xa khuất nẻo về

Nỗi nhớ như bài ca vọng cổ

Cơn sầu tựa điệu lý xàng xê

Tha phương sóng vỗ ngân lời hẹn

Viễn xứ hồn trôi lạc bến thề

Xếp lại hành trang đời lữ thứ

Hồi hương một gánh nặng đôi bề…

Lý Đức Quỳnh

   14/3/2024

 

BÀI HỌA:

 

MẢNH HỒN QUÊ

 

Đêm dài thao thức mảnh hồn quê

Lữ thứ tha phương chẳng lối về

Thương gánh chè thơm, chuông lẻng kẻng

Nhớ hương cốm dẻo, vị xu xê

Vò lòng dạ nẫu ngùi tâm sự

Cất bước chân đi thẹn tiếng thề

Mục ngắm trăng tà nghe lệ đẫm

Chi li hồi ức cuộn tư bề.

CAO BỒI GIÀ

6-4-2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

MONG NGÀY SUM HỌP

 

Mấy chục năm tròn chửa viếng quê!

Từ khi giã biệt ước quay về

Sông xưa nhắn nhủ thuyền luôn đợi

Trăng khuyết thì thầm mảnh khó xê

Xóm nhỏ buồn hiu chờ viễn khách

Miền xa hớn hở dệt câu thề

Mong ngày sum họp chừng nao nhỉ?

Chợt ngẫm gần đây khá bộn bề…

 

Như Thu

04/05/2024

 

CÙNG HỌA:

 

LỮ KHÁCH HỒI HƯƠNG

 

Lữ khách bao năm trở lại quê

Bồi hồi tưởng nhớ nẻo đường về

Gập ghềnh xe cộ khi di chuyển

Lắc lẻo cầu dừa lúc dịch xê

Nhớ mãi cùng em bên lối hẹn

Thương hoài lỗi bạn với lời thề

Bây giờ thân phận đời trôi nổi

Khắc khoải tâm tư chẳng vẹn bề.

 

songquang

20240406

 

TIẾP HỌA:

 

MÃI NHỚ AO NHÀ.

 

Cũng bởi giặc tràn phải bỏ quê

Bom cày,đạn xới lối mô về

Dạ sầu ly tán thân nô lệ

Bụng xót chia lìa cảnh dịch xê

Những tưởng thanh bình nơi biển hẹn

Đâu ngờ biến loạn chốn non thề

Dù cho xứ lạ ngời hoa gấm

Vẫn nhớ nhà xưa dẫu bộn bề.

LAN.

(06/04/2024).

 

HỢP HỌA:


PHÂN VÂN


Trằn trọc đêm dài thương nhớ quê

Nhủ lòng đến lúc phải quay về

Còn e biển rộng khôn xoay sở

Cũng ngại chân già khó dịch xê

Họ tộc vẫn đang gìn đất tổ ?

Tri âm có mãi giữ câu thề ?

Phân vân lưỡng lự đi hay ở

Nặng trĩu tâm tư nỗi bộn bề.


Sông Thu

( 06/04/2024 )


CŨNG HỌA:


NÀO NGỜ…


Ôi khó trả lời, nghĩ đến quê!

Thế rồi một sớm đã quay về

Gặp người hàng xóm-cô năm Ngọ

Ghé bạn thân quen-chú bảy Xê

Nâng cốc nếp than bên gốc mít

Cạn ly trà ấm dưới trăng thề

Hàn huyên đủ chuyện thời thơ ấu,

Chú Ngọ cô Xê hiện vẹn bề.

Thái Huy 4/06/24


ĐỒNG HỌA:


CHỐN XƯA.


Hội họp mừng xuân bỗng nhớ quê,

Từ khi cất bước chẳng quay về.

Bây giờ khỏe mạnh nên lui tới,

Ít nữa già nua khó dịch xê.

Mơ giải sông sâu trên bến hẹn,

Thương con thuyền nhỏ dưới trăng thề.

Hàng me bóng mát con đường vắng,

Lối ngõ hàng rong chiếm bộn bề.

Mỹ Ngọc.

Apr. 6/2024.


CÙNG HỌA:


VỌNG CỐ HƯƠNG


Trong lòng ôm ấp mảnh tình quê 

Nhưng bởi vì sao chẳng muốn về 

 Chốn ấy chưa mờ mà ngại đến

Nơi này vẫn lạ lại không xê

Ngọn cờ kéo rũ thương câu hẹn

Chung rượu chia ly hận tiếng thề

Viễn xứ tha hương sầu lắm cảnh 

Dẫu cho thành đạt đủ trăm bề

Hưng Quốc 

Texas 4-6-2024


TIẾP HỌA:

 

DẶM NHỚ .

 

Bên này biển Thái nhớ thương quê

Ở cuối chân mây sáng lối về

Buổi đó sóng dồn triều nước lặng

Khi này gió gọi nỗi buồn xê

Tưởng qua ngày tiễn thôi mong đợi

Nào biết hôm đi lỡ ước thề

Mấy chục năm rồi con cháu lớn

Mà ông bà vẫn ... khổ trăm bề...

Los Angeles  6 - 4 - 2024

CAO MỴ NHÂN

 

HỢP HỌA:

 

QUAY VỀ ,

 

Đau lòng những kẻ sống xa quê

Cách trở sông hồ cản lối về

Khắc khoải mùi hương đồng ruộng lúa

Mơ màng chất giọng cống hò xê

Bình minh rót mật bồi câu ước

Giọt nắng vun màu đắp ý thề

Lãng tử lâu rồi chưa mỏi gối

Quay về đất mẹ mới yên bề !

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

ĐÃ VẸN BỀ

 

Sao lại cho mình chẳng có quê?

Dù xa vẫn lắm nẻo đi về

Tàu bè, xe lửa … nhiều di chuyển

Dịch vụ, hàng không…dễ xịch xê

Tuổi trẻ… mất rồi bao ước mộng

Niềm tin…còn đó những câu thề

Vợ chồng ấm áp duyên hương lửa

Con cháu thành công: Đã vẹn bề!

Thy Lệ Trang


ĐỒNG HỌA:

 

VIỄN XỨ HOÀI HƯƠNG

 

Bao năm viễn xứ luyến tình quê

Ấm mộng tha hương cứ trở về

Bên nớ cải lương đà có dịch

Bên ni vọng cổ vẫn không xê

Sĩ phu còn đó lòng nhân nghĩa

Sĩ khí là đây dạ ước thề

Hồn Việt hoài hương tồn tại mãi

Hảo trì văn hóa vẹn hai bề.

(Phan Thượng Hải)

4/6/24

 

CÙNG HỌA:

 

THÁNG TƯ MỘT CHỮ BUỒN

Buồn nghe Vọng Cổ, nhớ làng quê

Buồn Tháng Tư xưa, chẳng muốn về.

Buồn buổi ly hương sao... thúc giục

Buồn ngày về nước lại... dời xê.

Buồn đau vỡ tổ, hờn vong quốc

Buồn đắng tan hàng, hận bội thề,

Buồn bốn chín năm đời vẫn thế

Buồn dân đen khổ, khó trăm bề!

DUY ANH

FL. 04/07/2024

 

TIẾP HỌA:

 

MỘNG VỀ

 

Xóm nhỏ bồi hồi thuở dưới quê

Những đêm thanh vắng gió tư bề.

Gui-tar đầu phố “đồ-rê-mí”

Cổ nhạc cuối đường “cống-xự-xê”.

Sông nước thuyền rong trên bến hẹn

Gái trai tay dắt dưới trăng thề.

Tri âm ơi hỡi! Cho ta nhắn

Cánh hạc đường mây khó mộng về!

Mailoc

04-07-24


HỢP HỌA:

 

NHỚ QUÊ

 

Dõi cánh chim tri gi nh quê

Đêm mơ gp m li đường v 

Chiu lay vt trúc hn đi lng 

Sáng đng sương cành mt lc xê

Gi mng thi gian bun tiếng ha 

Đùa trăng k nim but câu th 

Đèn khuya đt khách su ly bit 

Ngt ngưởng nim đau chng mi b 

         Minh Thúy Thành Ni 

           Tháng 4/9/2024

 

 

 

 

 

  

  


 



  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét