Thứ Tư, 10 tháng 4, 2024

NÀNG XUÂN GIÁP THÌN

NÀNG XUÂN GIÁP THÌN


Chiêm bao người ngọc bước vào sân

Tha thướt xiêm y dáng tuyệt trần

Suối tóc mơ màng trang mỹ nữ

Bờ vai mềm mại bực giai nhân

Làn môi tươi tắn nhìn điên đảo

Ánh mắt long lanh khiến thất thần

Khép nép hỏi em đâu đến nhỉ?

Giáp Thìn thiên hạ gọi – Nàng Xuân

Thủy Lâm Synh

Giáp Thìn 2024


BÀI HỌA:


XUÂN VIỄN XỨ


Giao thừa khe khẽ điểm đầu sân

Ánh pháo lung linh rực thế trần

Cô dạ, quê người  thân viễn khách

Nẫu lòng,biên giới kẻ chinh nhân

Dương gian nhộn nhịp say hè hội

Hoa cỏ tưng bừng đón Chúa xuân

Đất khách ngùi thương trông cố quốc…

Hồn thiêng khơi đẫm khóe châu thần…

CAO BỒI GIÀ

09-4-2024


ĐỒNG HỌA:


GIAO THỪA NĂM ẤY


Ríu rít én về đón chúa Xuân

Mai đào chúm chím rực ngoài sân

Ngậm ngùi đất khách trời sương gió

Man mác hồn ta áo bụi trần !

Kỷ niệm dạt dào đời lữ thứ

Nỗi lòng xao xuyến kiếp chinh nhân.

Giao thừa quạnh quẽ lung linh nến

Buông xả tâm như cố dưỡng thần.

Mailoc

04-08-24


CÙNG HỌA:


HOA MAI NGÀY TẾT


Mai vàng rực rỡ nở ngoài sân

Lôi cuốn bao nhiêu ánh mắt trần

Kẻ thốt trầm trồ : " Đà đến Tết ! "

Người nhìn say đắm: " Đã vào xuân ! " 

Trang đài dù kém Hồng công chúa

Quý phái dẫu nhường Lan mỹ nhân

Nhưng lại tượng trưng năm mới đến

Thắm tươi thể chất, rộn tinh thần.


Sông Thu

( 09/04/2024 )


TIẾP HỌA:


CHIÊM BAO XUÂN .


Hoàng mai rực rỡ trổ vàng sân

Tự mãn khai hoa giữa cõi trần

Có phải đường thơ chào mặc khách

Hay là ngõ hạnh đón tao nhân

Tháng tư mùa ấm hun tâm trí

Tiết hạ thời tươi toả khí thần

Suối tóc thả vờn theo nắng bạc

Kim ô hoài cảm chiêm bao xuân ...

Rancho Palos Verdes  9 - 4 - 2024

CAO MỴ NHÂN


HỢP HỌA:


VẪN CHỜ EM!


Khách viễn âm thầm đợi trước sân

Chờ em nụ mởn viếng dương trần

Nôn nao gót ngọc rời tiên cảnh

Yểu điệu môi hồng gọi cố nhân

Buổi ấy niềm mang đầy ý nghĩa 

Chiều kia dạ thấy vững tinh thần

Mai đào nhắn nhủ đừng quên bậu

Chiếu lệ năm nầy vẫn ngóng Xuân!


Như Thu

04/09/2024


CŨNG HỌA:


NÀNG XUÂN GIÁP THÌN


Như lá xạc xào nơi góc sân

Thời em chợt hiện với vai trần

Qua khung cửa hẹp tìm hương cũ

Trong trí thằng tôi gặp cố nhân

Hốt hoảng đưa tay xô quỉ quái

Vội vàng ôm bóng ngọc thiên thần

Thôi mà chớ bỡn nhau dai thế,

Bốn chín năm rồi chưa thấy Xuân!

Thái Huy 4/09/24


ĐỒNG HỌA:


CHÚA XUÂN


Sáng dậy Mai Đào nở trước sân 

Ôi chao diễm lệ cảnh hồng trần 

Xinh tươi nụ hé chờ công tử 

Rực rỡ hoa chào đợi quý nhân

Lộng lẫy màu tơ chuyền đắm đuối 

Đài trang nét ngọc lượn mê thần 

Nâng niu mấy chậu cười trong nắng 

Gió khẽ thì thầm đón chúa xuân

Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 4/9/2024


CÙNG HỌA:


LÍNH GIÀ VÀ CHIM ÉN


Lượn lờ cánh nhỏ đảo ngoài sân

Ta muốn mời chim rượu tẩy trần.

Mẫn thế nhói đau lòng kẻ sĩ

Ưu thời tuôn xót lệ thi nhân.

Tài không chuyển thế, mình mòn phận

Lực bất tòng tâm, lão mệt thần.

Vẫn ước quê hương ngày đổi mới

Lính già cùng Én chở mùa Xuân!


DUY ANH

Tháng Tư Buồn 2024


ĐỒNG HỌA:


CHÚA XUÂN LẠI VỀ


Nhác thấy nhành mai nở trước sân 

Là hay năm mới đến dương trần 

Rung rinh cánh mỏng say làn gió 

Lả lướt nhuỵ vàng đón Chúa Xuân

Kẻ ngắm trầm trồ vui lễ Tết

Người nhìn khen ngợi đắm tinh thần 

Rộ hoa nhà cửa thêm xinh đẹp

Ắt hẳn năm nầy gặp quý nhân


songquang 

20240410


TIẾP HỌA:


CẢNH XUÂN.


Dạo bước ngắm nhìn cảnh trước sân 

Hoa đua sắc thắm chốn đời trần 

Thân Mai tựa dáng nàng tiên nữ 

Bóng liễu như hình thể mỹ nhân 

Gió đuổi bãi lau vờn lả lướt 

Đồng xa lúa mạ đẹp bần thần 

Chim muông ríu rít trong chòi mộng 

Nhà cửa trang hoàng đón Chúa Xuân.

LAN.

(10/04/2024).


HỢP HỌA:


HỒN BƯỚM MƠ TIÊN


Rượu uống mềm môi, mộng trước sân

Mời Hằng Nga xuống ghé hồng trần.

Hoa đương độ ngát thơm huyền tóc

Nguyệt đến thì tròn xứng mỹ nhân.

Dáng ngọc khoan thai, mai cốt cách

Lời vàng nhỏ nhẹ, tuyết tinh thần.

Hiên Tây trăng lặn nàng từ giã

Hồn Bướm Mơ Tiên, tỉnh giấc Xuân...


DUY ANH

04/10/2024


CŨNG HỌA:


NÀNG XUÂN 


Có phải nàng vừa đến trước sân

Hay rằng tơ tưởng mộng tiên nhân

Tà lơi phe phẩy vờn trong gió

Cánh lỡ mơn man nét thoát trần

Ướp thắm bờ môi nồng sáng hạ

Tô huyền khóe mắt đượm chiều xuân 

Kim ô lặn khuất sau đầu núi 

Ai đứng bâng khuâng vẻ lạc thần 

Hưng Quốc 

Texas 4-10-2024




 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét