Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2024

THƠ THẨN ĐỜI TÔI

THƠ THẨN ĐỜI TUI


Thơ thẩn, vợ hoài nói xỏ xiên:

-Cơm ăn, áo mặc…lấy đâu tiền?

Thời đen mượn chữ che đời nợ

Nghĩa mỏng nhờ vần đắp mối duyên

Cứ nghĩ đồng sàng lên mặt chảnh*

Không lường dị mộng nguýt mày điên

“Văn như Siêu Quát…” thầm mơ tưởng

Bỏ hết, nghe Bà…sống mới yên!

Lý Đức Quỳnh

12/4/2024

*Lên mặt chảnh vì có ông chồng sở hữu cái chòi thơ.


BÀI HỌA:


THƠ NIỀM VUI CỦA GÃ


Mục ngẩn, ký hồn ngọn nắng xiên

Thơ tràn hồ suối chảy bình yên

Vừa tai, thập khách phê lời hảo 

Ngứa ráy, dăm người bảo gã điên

Bè bạn, chung vui , vần họa trác 

Người yêu cổ vũ , miệng cười duyên

Thương bao con chữ mang đôi cánh

Dẫu biết văn chương chẳng “đẻ” …tiền…

CAO BỒI GIÀ

13-4-2024


ĐỒNG HỌA:

 

THƯƠNG MỤ NHÀ


Khôn hề ngó thẳng lén nhìn xiên

Bởi mụ nhà tui kiếm được tiền

Hửng sáng quàng khăn rồi mở tiệm 

Ban chiều tính sổ lại cười duyên

Mần thơ tủm tỉm người trông ngố 

Toại ý reo hò bậu tưởng điên

Trộm nghĩ thương nàng luôn tất bật 

Nhưng nào khó chịu…để chồng yên!

 Như Thu 

04/12/2024


CÙNG HỌA:


LỜI VỢ CHÀNG THI SĨ


Chàng đừng trách thiếp nói quàng xiên

Thi sĩ được danh chẳng có tiền !

Thơ đậm trữ tình khôn thoát mộng

Lời đầy thực tế dễ bền duyên

Câu từ viết mãi, tay run rẩy

Vần điệu ngâm hoài, họng đói điên

Thôi hãy dốc lòng lo cuộc sống

Bớt mơ mộng hão ắt bình yên.

 Sông Thu

( 13/04/2024 )


TIẾP HỌA:


VỢ CA


Vợ cứ đêm ngày nói xéo xiên

Mần thơ đã bán được bao tiền 

Nhìn mưa buổi sớm cười như tửng 

Nhặt nắng chiều tà hát giống điên

Chửa dứt cô gào lo phụ việc 

Còn đèo chú ngậm tiếp vần duyên 

Tràn lan giấy mực quăng đầy xó 

Giọng bả cao trầm chẳng chịu yên 

Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 4/12/ 2024


HỢP HỌA:


PHONG CỐT NHÀ THƠ . 


Nhân ảnh huyền mơ dưới nắng xiên

Can chi bạc nén với vàng tiền

Làm thơ e cũng như vương nghiệp

Cưới vợ âu là gặp phước duyên

Mộ điệu khách tìm thăm kẻ sĩ

Thâm tình bạn kiếm gặp ông điên

Ô hay, phong cách đầy thi cốt 

Trước một trời hoa sắc tử yên ...

Rancho Palos Verdes  12 - 4 - 2024

CAO MỴ NHÂN


CŨNG HỌA:


THƠ THẨN THƠ

(Mến họa cùng Lý Đức Quỳnh)


Mỗi lần vào bếp, chảo nồi xiên

Chồng mắng, “Bán thơ được mấy tiền?

Chiều đón gió reo hòa vận cảm 

Sáng nhìn hoa nở thả lời duyên

Lơ ngơ cạnh suối dường như ngố

Láo ngáo bên hồ giống tựa điên

Viết, xóa, diễn ngâm, mình tự thưởng…”

“Suỵt! Đừng ngắt hứng, để em yên!”


Phương Hoa - APR 13, 2024


ĐỒNG HỌA:


THƠ THẨN MÀ VUI


Vợ rằng ông lại viết quàng xiên

Mất cả thời gian, chẳng được tiền.

Léo nhéo... phớt lờ, đừng xụ mặt

Càm ràm... thây kệ, cứ cười duyên.

Thi thơ, văn bút là tao nhã

Gái gú, bạc bài mới đảo điên.

Thông cảm, bà vui nên khuyến khích

Tình già hạnh phúc, sống an yên...


DUY ANH

04/13/2024


CÙNG HỌA:


CHÚT ỔN YÊN


Già cả lại đèo lắm vị…xiên

Ngồi vun xới mộng… đẻ ra tiền

Vui mừng chộp ý từ mơ bướm

Rối rít tìm câu chữ gởi duyên

Mỗi lúc loay hoay cùng giấy trắng

Bao lần lẩn thẩn với… cơn điên

Chồng con cười nhạo …nhà thơ đấy

Chẳng thiết gì đâu…chỉ ổn yên !

PHƯỢNG HỒNG


TIẾP HỌA:


NHÀ THƠ THẤT NGHIỆP


Bà xã làm ơn chớ xóc xiên

Anh giờ thất nghiệp…bớt tiêu tiền

Nằm nhà gẫm sự so hơn thiệt

Moi óc làm thơ tạo chút duyên

Chớ ngạo tác gia ưa… bóng bẩy

Đừng chê  vần điệu lạc… cuồng điên

Thơ này bảo đảm là hay tuyệt

Chương Vũ ,Đinh Hùng ngủ chẳng yên !

THIÊN LÝ


HỢP HỌA:


NẾU YÊU.


Yêu đương đâu thể nói quàng xiên

Ngóng đợi vui hơn lượm được tiền

Túi sẵn bài thơ ngày gặp mặt

Nàng trao tình cảm,miệng cười duyên

Thương chàng thi sĩ tình ngây dại

Thích kẻ phong trần phận đảo điên

Nhất dạ vì nhau đừng tính toán

Đời vui  đạm bạc cảnh nhà yên.

LAN.

(15/04/2024).


CŨNG HỌA:


VIẾNG NGÔI ĐỀN CỔ


Vừng hồng le lói nắng mai xiên

Rực rỡ không gian trước sảnh tiền 

Thấp thoáng giai nhân cầu phước lộc 

Mơ màng mỹ nữ nguyện tình duyên

Mơn man gió nhẹ hồn sao động 

Thoang thoảng hương nồng dạ dịu yên 

Cổ tự trang nghiêm nhang khói tỏa 

Lòng nghe thanh tịnh khó cuồng điên 

Hưng Quốc 

Texas 4-14-2024


ĐỒNG HỌA:


NGÔNG ĐỜI LUẬN CHUYỆN 


Ngông đời luận chuyện nói quàng xiên

“ Thơ thẩn “ hoài nên chẳng có tiền

Đã lỡ khom lưng mài chữ nghĩa

Nên đành cúi mặt nhận tằm duyên 

Nhiều người cứ bảo thân khờ khạo

Lắm kẻ cho rằng dạ loạn điên

Học sách Tú Xương chiều mụ vợ

Thế nào cũng được sống bình yên 


songquang 

20240415


CÙNG HỌA:


THÂN GỬI CÁC ÔNG THI SĨ


Thưa rằng tui chẳng dám quàng xiên

Thi sĩ như ông cóc có tiền!

Mái dột…sao che bờ hạnh phúc?

Tường xiêu…khó chống cột lương duyên!

Thơ tinh vớ vẩn làm con đói

Lý sự tầm phào khiến vợ điên 

Quăng bút, ra ngoài lo chạy gạo

No lòng… gia đạo mới bình yên!

Thy Lệ Trang 


TIẾP HỌA:


THÂN GỬI CÁC BÀ THI SĨ


Nói thật chẳng cần xỏ hoặc xiên

Thân ni còm cõi bởi lo tiền 

Vợ nhà trổ quẻ…vừa xây mộng

Thi sĩ ra mòi… mới bén duyên 

Họp nhóm hàng giờ…không biết mệt 

Bàn thơ suốt buổi …đã thành điên!

Xơi hoài mì gói càng thêm chán

Con khóc, chồng rầu… dạ khó yên!

Thy Lệ Trang 


HỢP HỌA:


THƠ THẨN ĐỜI TA 


Đời ta già cả hết quàng xiên

Thơ thẩn lai rai tiết kiệm tiền

Thần khẩu xoay vần kinh quả nghiệp

Xác phàm theo vận kệ nhân duyên

Thi văn dưỡng tánh thêm vui vẻ

Thi luật trì tâm tránh đảo điên

Thế sự lìa xa không mắc họa

Gia đình nội trợ thảy bình yên.

(Phan Thượng Hải)

4/16/24



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét