Thứ Hai, 1 tháng 4, 2024

HƯƠNG THOẢNG BAY

HƯƠNG THOẢNG BAY ,

 

Trắng ngần nguyệt quế nhuỵ bung đầy

Vườn nhỏ hôm nay hương thoảng bay

Óng ánh giọt sương xinh khóm lá

Lung linh tia nắng đẹp làn mây

Đài hoa mơn mởn lòng xao xuyến

Hoa búp xanh tươi dạ ngất ngây

Xoay chuyển bao mùa do tạoj hóa

Thăng trầm theo luật mãi vần thay !

PHƯỢNG HỒNG

 

BÀI HỌA:

 

SÁNG DẠO VƯỜN XUÂN…

 

Hoa thơm tảng sáng đã loang đầy

Quyến rũ bướm ong, điểu lượn bay

Sương hạt long lanh  sà ngọn cỏ

Thái dương rạng rỡ vén chòm mây

Mục tường ngẫu hứng  bao vần tuyệt

Chân dạo nghe lòng những sướng ngây

Trời đất giao hòa hương , cảnh, sắc…

Đời như trẻ lại lạ lùng thay

CAO BỒI GIÀ

31-3-2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

BỨC HỌA CHIỀU XUÂN

 

Nắng đón vườn hoa cánh nở đầy

Vàng, hồng, đỏ, tím thoảng hương bay

Xuân ươm bức họa xinh màu cỏ

Gió quyện khung chiều đẹp áng mây

Lượn đảo đàn chim trùm mắt dại

Quay vờn lũ bướm tiếp hồn ngây

Mùa thêu mỗi cảnh choàng riêng nét

Tạo hóa xoay vần thứ tự thay

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 3/31/2024

 

CÙNG HỌA:

 

HOA NỞ ĐẦY .

 

Mùa vẫn đang xuân, hoa nở đầy

Đêm vừa tan đã tiếc sương bay

Thế nên chưa thấy kim ô nắng

Khiến lại mơ nhìn bạch tuyết mây

Ló dạng chim kêu ngày phớt điểm

Len đàn bướm lượn má hồng ngây

Thì ra cảnh sắc thanh bình quá

Chắc hẳn tuần sau tiết đổi thay  ...

Rancho Palos Verdes  31 - 3 - 2024

CAO MỴ NHÂN

 

TIẾP HỌA:

 

BÌNH MINH

 

Triều lên, sông ngập nước dâng đầy

Cò trắng dập dìu chắp cánh bay

Bụi trúc lả cong chào ngọn gió

Vầng dương lóe sáng vén màn mây

Trẻ con đến lớp, lòng khoan khoái

Trai gái trao lời, dạ đắm ngây

Đồng ruộng mướt xanh, dài tít tắp

Cuộc đời tươi đẹp đáng yêu thay.

 

Sông Thu

( 01/04/2024 )

 

HỢP HỌA:

 

TRÊN CẦU MỘNG.

 

Dạ lý hương thơm khách vãng đầy

Bên hồ thưởng Nguyệt thả hồn bay

Xem đàn cá đỏ bơi vui mắt

Ngắm ánh trăng vàng rọi sáng mây

Lấp lánh sao khuya huyền ảo đắm

Ngời ngời nước biếc lạ lùng ngây

Giai nhân dạo bước trên cầu mộng

Tóc xõa vai mềm dáng đẹp thay!

LAN.

(01/04/2024).

 

CŨNG HỌA:

 

XUÂN CẢNH.

 

Nắng ấm hoa xuân đã nở đầy,

Không gian trong vắt gió hương bay.

La đà bướm nội đùa trên cỏ,

Thấp thoáng chim trời ẩn dưới mây.

Suối bạc bờ lau bông trắng dại,

Rừng xanh chú thỏ mắt huyền ngây.

Tao nhân thả bộ tầm thi tứ,

Vạn vật hồi sinh cảnh đẹp thay.

Mỹ Ngọc.

Apr. 1/2024.

 

ĐỒNG HỌA:

 

SÁNG XUÂN

 

Còn lạnh vườn Xuân móc trắng đầy

Mái nhà mờ ảo quyện hơi bay.

Trúc nhành run rẩy chùng sương ngọc

Dải núi mơ màng toả khói mây

Le lói đèn đường trăng đã nhạt

Im lìm con phố giấc còn ngây.

Chân trời lóe đỏ vừng ô trổi

Cảnh sắc vô thường cũng đổi thay!

Mailoc

04-01-24

 

CÙNG HỌA:

 

XUÂN HÈ

 

Đỏ rực đỗ quyên đẹp lắm thay

Loa kèn trắng muốt ngắm hồn ngây

Gió xuân còn mát đưa người dạo

Nắng hạ chưa oi đón khách đầy

Chim én lượn lờ diều đảo lộn

Pansies rạng rỡ bướm vờn bay

Cảnh quan thoáng đãng cùng êm ả

Tuyệt diệu bầu trời chẳng gợn mây

Hưng Quốc

Texas 4-2-2024

 

TIẾP HỌA:

 

HƯƠNG XUÂN

 

Rực rỡ trời trong nắng tỏa đầy

Nụ hoa thơm ngát gió hương bay

Đoá quỳnh hớn hở bên thềm vắng

Đàn én đùa vui dưới bóng mây

Rực rỡ vườn hồng tươi sắc thắm

Thẹn thùng em gái dáng thơ ngây

Xuân về rộn rã rừng xanh lá

Lấp lánh lung linh ôi đẹp thay

Toàn Như

 

HỢP HỌA:

MỘT THOÁNG HƯƠNG XA

 

Kỷ niệm còn nguyên, tiếc nuối đầy

Hương nồng năm cũ chửa xa bay

Cầu tre ngày đó…tay đan mộng

Lối nhỏ đêm nào…trăng cợt mây

Mái đỏ chim kêu…lòng mãi nhớ

Thềm xưa gió lộng…dạ càng ngây

Hàng cây sứ trắng nghiêng mình đón

Chỉ có tâm người đã đổi thay!

Thy Lệ Trang

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét