Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2024

THĂM THẦY GIÁO CŨ (Ngũ Độ Thanh)

THĂM THẦY GIÁO CŨ

(Ngũ độ thanh)

 

Thăm thầy giáo cũ của ngày thơ

Cách biệt từ khi bỏ cõi bờ

Dĩa bánh tình quê hồi tuổi ngọc

Khay trà cố quận  dẫn hồn mơ

Vui mừng lữ khách lời thưa gởi

Chú mục kiều dân vẻ dõi chờ

Bạn hữu trường xưa đình miếu cổ

Nghe còn mỉm miệng mất buồn ngơ !

 

Mỹ Thuận.Garden Grove 18/01/2024.

 

BÀI HỌA:

 

NHỚ ƠN CÔ THẦY

(Ngũ độ thanh)

 

Ngẫm lại bao mùa thuở ấu thơ

Thày cô  huấn dục cảm vô bờ

Truyền văn dạy chữ khai hồn trí

Giải nghĩa đưa trò đặt ước mơ

Phấn bảng chuyên cần sư phụ dẫn      

Ngày mai sáng rỡ mẹ cha chờ

Bây giờ kỷ niệm ùa chan chứa…

ứa lệ nghe lòng mãi ngẩn ngơ

CAO BỒI GIÀ

19-1-2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

XUÂN  NHỚ  NHÀ

              (NĐT)

 

Lệ đẫm thương về tuổi ấu thơ

Từ khi vận nước phải xa bờ.

Âm thầm lữ thứ sầu cơn mộng

Rộn rã Xuân nhà tủi giấc mơ.

Xóm cũ vô hồn không kẻ đợi

Nhà xưa lạ lẫm chẳng ai chờ.

Thời gian vó ngựa già thêm mãi

Lặng lẽ năm tàn khách ngẩn ngơ!

Mailoc

Jan-18-24 


CÙNG HỌA:

 

VIẾNG LẠI TRƯỜNG XƯA

( NĐT)

 

Dãy lớp trường xưa học thuở thơ

Mà ta cách biệt đã đôi bờ

Mong ngày lại viếng…như hồi trẻ

Nhớ buổi về thăm …tựa cõi mơ

Dẫu cảnh ghi lời luôn hứa đợi

Như tình ngỏ ý mãi mong chờ

Tìm quanh bạn hữu còn bao đứa?

Dạ nghĩ thương thầm đến ngẩn ngơ

 

songquang

20240119


TIẾP HỌA:


NGƯỜI XƯA ĐÂU.

(Ngũ độ thanh)


Chợt đã qua rồi tuổi ấu thơ

Hôm nào giã biệt cách đôi bờ

Mai về chốn cũ thăm người bạn

Mốt lại làng xưa hỏi Mẫu Mơ

Buổi tiễn người đi  lòng hứa đợi

Ngày  đưa kẻ khóc dạ mong chờ

Thương người vọng tưởng tình trao mãi

Ngẫm lại đâu còn tiếc ngẩn ngơ.

LAN.

(20/01/2024).


HỢP HỌA:


CÔNG ƠN THẦY CÔ

(Ngũ độ thanh)


Cô, Thầy dạy dỗ thuở còn thơ

Đẫm một tình thương chẳng bến bờ

Nhẫn nại cầm tay rèn trẻ viết

Ân cần luyện não khởi niềm mơ

Dù cho tuổi lão còn luôn nhớ

Dẫu cạn ngày vui chẳng ngớt chờ

Khắc đậm trong lòng ân nghĩa cả

Công người biển rộng khó làm ngơ.


Sông Thu

( 20/01/2024 )


CŨNG HỌA:

 

THĂM LẠI LÀNG XƯA

( Ngũ độ thanh )

 

Làng xưa trở lại nhớ thời thơ

Vẫn vậy từ khi thoát khỏi bờ

Những dải tường xây đầy ước mộng

Từng viên ngói lợp phủ niềm mơ

Thầy cô nghĩa trọng đà đi vắng

Bạn hữu tình thân chẳng đến chờ

Phượng Vỹ sân trường nay khác hẳn

Tang điền vật đổi khách đành ngơ

Hưng Quốc

1-19-2024


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét