Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

NGÀY ĐẦU NĂM MỚI

 NGÀY ĐẦU NĂM MỚI

( Bát vĩ đồng âm )


Bình minh rạng rỡ, nắng chan hòa

Ríu rít chim chuyền rộn hót ca

Gió nhẹ khẽ khàng lay khóm lá

Bướm vàng lả lướt giỡn chùm hoa

Tiếng cười trước ngõ nghe rôm rả

Ánh mắt bên rào ngó thiết tha

Lòng bỗng rộn ràng vui khó tả

Cuộc đời vẫn đẹp mỗi ngày qua.


Sông Thu

( 01/01/2024 ) 


BÀI HỌA:


ĐẦU NIÊN CẢM

( Bát vĩ đồng âm )


Đầu năm nghe rộn khúc bình ca

Nguyện ước nhân gian thảy thái hòa

Hạnh phúc người vui tràn mọi ngả 

Thắm tươi miệng nở tựa muôn hoa

khai xuân những quán hàng đon đả 

Dạo phố bao tà áo thướt tha

Khởi nhật tân niên hồn trẻ lạ …

Dặm lòng chớ uổng mỗi giờ qua…

CAO BỒI GIÀ

1-1-2024


ĐỒNG HỌA:


ĐẦU XUÂN GỬI TẶNG

(Bát vĩ đồng âm)


Gặp gỡ cầm tay múa điệu hòa

Tưng bừng hớn hở nhịp nhàng ca

Người khen chậu quất đơm nhiều quả 

Kẻ biếu cây đào trổ lắm hoa

Bữa nọ đâu hờn vui tính tả 

Năm nầy xoá bỏ rộng lòng tha

Đầu xuân gửi tặng đôi lời nhá!

Tuổi mụ khôn màng dẫu chóng qua! 


Như Thu

01/01/2024


CÙNG HỌA:


SÁNG ĐẦU NĂM


Thiền hành tảng sáng, xóm hiền hòa 

Chim chóc trên cành lảnh lót ca.

Lủng lẳng hồng tươi run rẩy quả

Se se heo sớm chập chờn hoa.

Bên đường trúc biếc cành lơi lả

Trong nắng xuân hồng liễu thướt tha

Nhẹ nhõm hờn si buông tất cả

Tuổi đời quí hiếm lạnh lùng qua!

Mailoc

01-01-24


TIẾP HỌA:


HOÀ AN NĂM MỚI

(Bát vĩ đồng âm - Lưỡng đầu xà)


Hoà an năm mới đượm an hoà,

Ca hát mừng Xuân rộn hát ca.

Lá gió dịu dàng rung gió lá, 

Hoa mầu tươi sáng nở mầu hoa.

Nhã tao thi tứ đầy tao nhã,

Tha thướt trời mây đẹp thướt tha !

Mạ lúa chờ mong gieo lúa mạ,

Qua sầu tranh chiến đã sầu qua !

Liêu Xuyên(01-01-2024)


HỢP HỌA:


NGÀY ĐẦU NĂM

 ( Độc Vận ) 


Én lượn tràn bay cảnh thái hòa 

Đâu bừng nhạc vọng những bài ca

Đâm cành gió trải màu cây lá 

Nở nụ sương choàng sắc khóm hoa

Cặp bướm trao tình tung nhảy cả 

Đôi mèo tỏ nghĩa đậu vờn tha

Lòng vui khấp khởi mừng Xuân đã

Cảm giác yêu đời đón phút qua 

Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 1/1/2024


CŨNG HỌA:


 NGÀY ĐẦU NĂM XỨ TUYẾT


Xứ lạnh không mưa thuận gió hòa

Chào mừng năm mới vắng chim ca

Giăng giăng ngoài cửa xương* thay bướm

Trơ trọi trên cành tuyết thế hoa

Cảm gái chẳng kiêng , trai chẳng kỵ

Cúm già nào bỏ , nhỏ nào tha

Nơi nơi phủ xóa tinh màu trắng 

Mong chóng đông tàn xuân lại qua .

LHN

* hoa tuyết trên cửa kiếng có hình xương


ĐỒNG HỌA:


CHỈ CÒN ,


Ngày lên mọi thứ thật hài hoà

Nhạc khúc yêu đời quyện tiếng ca

Lấp lánh giọt sương trên ngọn lá

Sáng ngời hạt nắng giữa nhành hoa

Phố phường rực rỡ ,màu nhân ái

Tâm người hoan hỉ ,sắc vị tha

Năm cũ giã từ bao quyến luyến

Chỉ còn kỷ niệm khó trôi qua !

PHƯỢNG HỒNG


CÙNG HỌA:

NGÀY ĐẦU XUÂN 2024 

Mồng một đầu năm,tiết thuận hòa
Trời trong,nắng ấm,nói như ca
Mọi người phấn khởi,bói bài lá
Cả nhóm rạng ngời tựa đóa hoa
Xuân đến lòng ta thêm rộn rã
Én vờn cành lá,lặng im tha
Hân hoan chào đón vui khôn tả
Hạnh phúc tràn đầy mỗi khắc qua.
LAN.
(1/12024).

TIẾP HỌA:

 

XUÂN NẦY…

 

Bao năm luẩn quẩn: thắng, thua, hòa

Bỏ hết, xuân nầy chỉ hát ca

Tưới tẩm vườn cây bừng nõn lá

Vun bồi chậu kiểng trổ ngời hoa

Áo quần đổi mốt màu trang nhã

Xe cộ lên đời dáng thướt tha

Để vợ cùng con vui sướng thỏa

Chuyện đời thôi quản,kệ…cho qua.

Lý Đức Quỳnh

 2/1/2024


HỢP HỌA:

 

SÁNG 1/1/2024

 

Trước cửa cây tùng tuyết kết hoa

trong nhà trầm bổng nhạc hoan ca

Hàng cây trụi lủi rung rinh ngả

Vạt cỏ long lanh lấp lánh hòa

Tiếng trẻ đùa vui nghe rộn rã

Gia đình sum họp thấy thương tha

An khang hạnh phúc đầu năm giá *

Những chuyện buồn vui đã chóng qua…

THIÊN LÝ


CŨNG HỌA:

 

KHÁCH VỀ THĂM TẾT.

 

Năm mới thầm mong sống thuận hoà

Đừng buồn theo giọng hát, lời ca

Sảnh đình, lệ đợi  trào hoen má

Hội quán, hương chờ toả ngát hoa

Xe tới, lênh đênh hình khác lạ

Sầu dâng, lãng đãng bóng vương tha

Xuân sang, câu chúc mừng êm ả

Khách Tết về thăm, đã ghé qua ...

   Rancho Palos Verdes  2 - 1 - 2024

CAO MỴ NHÂN


ĐỒNG HỌA:

 

NĂM MỚI

( bát vĩ đồng âm)

 

Đầu năm thiên địa hợp giao hòa

Cùng hát mừng xuân vui vẻ ca

Kim tước líu lo vờn bóng lá

Mai vàng rực rỡ dựa đào hoa

Thi nhân ngoạn cảnh phong nhàn hạ

Tín nữ viếng chùa dáng thướt tha

Bằng hữu nâng ly cười rộn rã

Quên rồi cực khổ suốt niên qua

Hưng Quốc

Texas 1-2-2024


CÙNG HỌA:

 

NGUYỆN CẦU NĂM MỚI

( Bát vận đồng âm )

 

Xuân về rộn rã khúc hoan ca

Tiếng nhạc mừng vui cảnh thịnh hoà

Lấp ló nụ đào chen khỏi lá

Dịu dàng chậu cúc trổ đầy hoa

Nam thanh hớn hở cười tao nhã

Nữ tú yêu kiều bước thướt tha

Chào đón năm Rồng vui thích tỏa

Nguyện cầu nỗi khổ chóng trôi qua

 

songquang

20240102


TIẾP HỌA:

 

MONG ƯỚC ĐẦU NĂM

 

Giáp Thìn năm mới được an hòa

Khắp chốn vui mừng rộn hát ca

Thảm họa, thiên tai ngừng tiếp diễn

Chiến tranh, thù hận cũng buông tha

Tình người thấm đẫm xuyên biên giới

Hạnh phúc bừng lên tựa pháo hoa

Người sống bên nhau đầy nhã ái

Những ngày bất ổn đã trôi qua.

 

Phương Hà

( 05/01/2024 )

 

HỢP HỌA:

 

CHÚC MỪNG NĂM 2024

( Bát vận đồng âm tuần hoàn bất tận*)

Thơ họa:

Trời đất vào xuân quả thuận hòa

Hòa cùng cảnh thế lẫn ngàn hoa

Hoa ngời sắc diễm ong vờn lả

Lả nhụy hương lừng bướm nỏ tha

Tha thướt trùng khơi oanh yến thỏa

Thỏa thuê khắp nẻo thú muông ca

Ca mừng hai bốn - năm Rồng tỏa

Tỏa sáng hơn nhiều…Quý Mão qua…

Mai Vân-VTT, 03/01/24.

*Thể Áp cú.


CŨNG HỌA:

 

ƯỚC THÁI HÒA

 

Năm mới cầu mong chữ thái hòa

Ba miền rộn rã khúc hoan ca

Siêng chăm cội phúc thêm sai quả

Chịu bón cây đời lại thắm hoa

Tết đến hôn quân ngừng xảo trá

Xuân về bom đạn sớm buông tha

Thi nhân chấp bút vui khôn tả

Quyết trí muôn trùng cũng vượt qua.

HUY VỤ  06/01/2024


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét