Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

LẠI TẾT RỒI Ư?

    LẠI TẾT RỒI Ư?


Vội vã ngày qua, Tết Tết rồi

Nghe lòng xao xuyến tuổi tuôn trôi

Xòe tay xuẩn tính soi thân phận

Nhắm mắt ngây suy ngẫm sự đời

Một kiếp phù du, làn gió thoảng

Trăm năm vụt thoắt , bóng mây côi

Đón xuân khắp chốn… người hoan hỉ

Nhìn đóa hoa khoe, gã gặng cười…

CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:


LẶNG LẼ CHỜ XUÂN


Tết Tây đã hết , Tết ta rồi

Lặng lẽ trong lòng đợi tháng trôi

Bấm đốt tay xoè soi số kiếp

Nhìn làn mây cuộn ngẫm trò đời

Trời xa hun hút bầy chim lẻ

Vực thẳm mịt mờ ngọn gió côi

Chốn chốn Xuân về người hớn hở

Riêng mình ráng gượng nở môi cười 


songquang 

20240104


ĐỒNG HỌA:


XUÂN HY VỌNG


Thoáng chốc, năm qua...Tết đến rồi

Vui buồn như nước chẳng ngừng trôi

Bao nhiêu cuộc chiến trên trần thế

Là bấy niềm đau giữa cõi đời

Mong ước hòa bình luôn vĩnh cửu

Nguyện cầu con trẻ hết mồ côi

Tình người thấm đẫm vô biên giới

Khắp chốn an vui rộn tiếng cười.


Sông Thu

( 05/01/2024 )


CÙNG HỌA:

MỪNG XUÂN CÓ GÃ…

Năm mới lại thêm một tuổi rồi
Lạnh lùng đất khách tháng ngày trôi!
Bao lần ngụp lặn buồn vương phận
Một kiếp trầm luân thắm thía đời.
Phòng vắng gậy lần tròng mắt thẳm
Cành mềm gió bạt cánh chim côi.
Mừng Xuân có gã đăm chiêu mãi
TẾT đến làm chi méo xệch cười!!
Mailoc
01-04-24

TIẾP HỌA:

CHO LÀ NHẬN.

Dù muốn hay không,Tết chắc rồi!
Ba chìm,bảy nổi cứ buồn trôi
Nhân tình lừa lọc nhiều hầm bẫy
Thế thái ganh đua lắm thói đời
Tiền bạc có đầy như núi cả
Lương tâm vơi cạn tựa tim côi
Chung tay san sẻ đời thêm sắc
Mật ngọt cho nhau sáng nụ cười.
LAN.
(5/1/2024).

HỢP HỌA:

 

Ô HAY TẾT ĐÃ ĐẾN KÌA

 

Thời gian vun vút tết kia rồi

Thế sự thăng trầm lặng lẽ trôi

Tống tiễn mèo đi đau đủ sự

Mời chào rồng đến khổ thêm đời

Chiến tranh tứ phía phố phường nát

Động đất khắp nơi già trẻ côi

Xuân rót rượu trà dâng kỉnh lễ

Trần ai kẻ khóc lẫn người cười

Hưng Quốc

Texas 1-4-2024

 

CŨNG HỌA:

 

VƯỢT QUA ,

 

Lịch vợi từng tờ ,mốc cuối rồi

Thời gian ròng rã cuốn đời trôi

Nhiều khi mộng ước xua cùng khổ

Lắm lúc mơ trông xoá hẩm đời

Sáu khắc ê chề gieo nắng hạn

Năm canh rối rắm rót trăng côi

Vượt qua sóng gió cùng vui Tết

Người chúc phúc nhau , rỡ nụ cười !

PHƯỢNG HỒNG


ĐỒNG HỌA:

 

ĐÓN TẾT

 

Thoáng vụt qua mau Tết đến rồi
Dâng niềm cảm xúc tuổi nhanh trôi
Suy ra khó khổ đều duyên kiếp
Ngẫm lại hèn sang cũng nghiệp đời
Dưới bóng trăng choàng không độc hẩm
Bên chiều nắng lướt chẳng đơn côi
Trà thơ tửu nhạc tìm nguồn sống
Cảnh đẹp thiên nhiên ngắm mỉm cười
          Minh Thúy Thành Nội
               Tháng 1/6/2024


CÙNG HỌA:


TẾT ĐẾN RỒI !


Mới đó mà nay Tết đến rồi

Thời gian lần lượt cứ dần trôi

Đợi chờ bông trắng may năm mới

Mong ước trang tân ấm cuộc đời

Giông bão thăng trầm đà quá vãng

Tuyết băng giá lạnh chẳng đơn côi

Xuân về cũng đón cho vui với

Điểm phấn tô son thắm nụ cười !

THIÊN LÝ


TIẾP HỌA:


ĐÚNG RỒI TẾT ĐẾN . 

( Thơ hoạ để tặng cậu em cùng họ  )


Đúng rồi em ạ , Xuân về rồi

Đừng ngắm mây trời để Tết trôi

Hoa vẫn nở đều tô vẽ mộng

Thơ còn viết mãi điểm trang đời

Trước thềm năm mới quên thân lẻ

Đang dịp hồn mơ xoá phận côi

Tuổi có tăng thêm, tình mãi trẻ

Thời gian nào cũng cố vui cười ...

Rancho Palos Verdes  8 - 1 - 2024

CAO MỴ NHÂN


HỢP HỌA:


TẾT NỮA RỒI


Tháng ngày quá vội,hết năm rồi,

Chẳng muốn thêm già,tuổi cứ trôi...

Ngẫm lại thời qua,vui mấy lúc ?

Nhìn lui quá khứ,khổ quanh đời.

Mây tầng cố lý hoài xa thẳm,

Chiếc cánh bên trời mãi lẻ côi.

Cũng đón Xuân về ,lòng thấm lạnh,

Tìm đâu Tết cũ,rộn vui cười ?


Thanh Hoà.


CŨNG HỌA:

 

LẠI NĂM HẾT- TẾT ĐẾN…

 

Chỉ tháng nữa thôi Tết điểm rồi

Ta cùng đếm ngược quãng ngày trôi

Lần theo những chuỗi tình nhân thế

Ngẫm lại đồng bao chuyện thói đời

Hiện hữu trăm năm đà chẳng mấy

Thân mình thoắt đã hóa hồn côi

Xuân về tiết khởi can chi định

Thiện ác thắng thua nghĩ… nực cười

Mai Vân-VTT, 10/01/24.


ĐỒNG HỌA:


XUÂN CHỜ MONG


Mèo ác theo dòng nước cuốn trôi 

Rồng xinh rực rỡ đến đây rồi

Ơn trời dập tắt bao giông bão

Phước Chúa ban cho mọi cuộc đời

Hạnh phúc sáng ngời đôi mắt biếc

Niềm vui ấm áp mảnh hồn côi 

Trần gian khắp chốn mừng năm mới 

Cho trẻ hân hoan nở nụ cười!

Thy Lệ Trang


CÙNG HỌA:


XUÂN NĂM ẤY 


Chiều nay tự hỏi mấy xuân rồi?

Dõi đếm thời gian lặng lẽ trôi 

Nhớ bữa thăm làng nghe thỏa dạ

Mừng hôm chúc bạn mải yêu đời 

Thương người giữa phố niềm đơn độc 

Tội trẻ bên đường phận cút côi

Lữ khách giờ đây hồn trĩu nặng 

Dù sao đón Tết cũng nên cười! 


Như Thu 

01/16/2024

 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét