Thứ Ba, 30 tháng 1, 2024

MỘNG THÀNH

 MỘNG THÀNH.

 

Bây giờ tháng cuối phải không em?

Nhớ lắm dáng ai tóc mượt mềm

Nơi ấy vẫn còn xuân mộng thắm

Phương này luôn đợi tuổi hoài thêm

Khi xưa ước nguyện duyên tròn phúc

Lúc trước thầm mơ nghĩa trọn niềm

Đến hẹn anh về qua hỏi cưới

Se tơ kết nguyệt thoả tình em.

LAN.

(30/01/2024).

 

BÀI HỌA:

 

TỰ NHỦ

 

Tự biết, ta già lắm đó em

Cong queo mười ngón , lấy chi mềm

Xác thân bỉ dạn  tàn hơi cạn

Ngày tháng phong trần chất tuổi thêm

Sáu khắc tênh tênh ôn mấy thuở

Năm canh trằn trọc nuối bao niềm

Tàu còn vun vút chưa ga xuống…

Tự nhủ đừng sầu chán nữa em…

CAO BỒI GIÀ

30-1-2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

TÌNH ĐẦU KHÔN NGỎ

 

Thờ thẫn suốt ngày mơ dáng em

Lưng thon, tóc mượt xõa vai mềm

To tròn, cặp mắt ngây thơ lạ

Đỏ thắm, làn môi duyên dáng thêm

Tan học, chần chờ mong gặp dịp

Ra chơi, nấn ná đợi trao niềm

Nhưng rồi nhút nhát chưa lần ngỏ

Chỉ dám âm thầm tơ tưởng em.

 

Sông Thu

( 31/1/2024 )

 

CÙNG HỌA:

 

YÊN PHẬN MÀ VUI

 

Giấc mộng tan rồi , đấy hở em ?

Tuổi già, tóc bạc hết vai mềm

Đường tơ đoạn đứt khôn vươn mãi

Khúc nhạc dây chùng khó khẩy thêm

Tấc dạ u hoài trang mấy nỗi

Tâm tư khắc khoải trải bao niềm

Chớ mơ chi nữa mà chua xót

Yên phận vui đời, vậy nhé em !

 

songquang

20240130


TIẾP HỌA:

ĐỢI CHỜ 

Nhiều đêm không ngủ bởi vì em 
 Chun rượu quên sầu lại nặng thêm 
Sóng mắt ba đào vương khổ lụy 
Bờ môi gợi cảm uống say mềm
Xuân về man mát nhiều tâm sự 
Tết đến ngổn ngang lắm nỗi niềm 
Đã biết biệt ly là mãi mãi 
sao lòng vẫn ngập bóng hình em 
Hưng Quốc 
Texas 1-30-2024

HỢP HỌA:

MONG NGÀY ,

Ngày xưa những lúc cận kề em
Gió nghịch rối tung suối tóc mềm
Anh chạm vóc gầy ,đừng thế nữa
Em nghiêng vai nhỏ ,cứ đùa thêm
Giờ đây tuổi hạc còn trăn trở
Thuở ấy thanh xuân chẳng quặn niềm
Dẫu biết đường trần xuôi ngược nẻo
Mong ngày trở lại kết duyên em !
PHƯỢNG HỒNG

CŨNG HỌA:

TẠI AI? 

Có phải âm thầm lánh mặt em?
Kìa ai thổn thức nhạt môi mềm!
Đêm nầy khắc khoải tâm hoài gợi
Chốn nọ u sầu nỗi nhớ thêm
Chẳng biết người đi buồn tủi phận
Nào hay kẻ đợi xót xa niềm!
Cho dù phạm lỗi mình xin nhé!
Chớ giữ trong lòng bảo tại em! 

Như Thu 
01/31/2024

ĐỒNG HỌA:

XUÂN THÌ THẦM

Gió nhẹ mơn man mái tóc em
Đong đưa chút nắng đọng môi mềm
Nàng Xuân e ấp chưa qua vội
Hoa cúc rộn ràng đã hé thêm
Tựa má …đàn tinh buông mấy nhịp 
Choàng vai…ánh mắt gợi bao niềm 
Trời xanh, mây trắng, chiều yên ắng
Hạnh phúc là đây: anh có em!
Thy Lệ Trang

CÙNG HỌA:

 

MƠ...

 

Man mác chiều buông áo tím em

Phất phơ làn gió tóc nhung mềm

Đường xưa về lại khơi sầu tới

Cảnh cũ đây rồi gợi nhớ thêm

Khối óc hằn sâu, canh cánh dạ

Buồng tim in đậm, chứa chan niềm

bao năm xa cách...duyên không trọn

Sao vẫn mơ hoài một bóng em.

 

2/2/2024

YLB


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét