Thứ Hai, 6 tháng 9, 2021

VÀO THU (N.Đ.T - Vận Trắc)

VÀO THU

(N.Đ.T. – Vận Trắc)

 

Sân trường phượng vĩ, tàn phơi xác

Giọng nỉ non sầu, ve cũng tắt

Diệp lãn âm thầm sắc đỏ hây

Trời cao tĩnh lặng tầng trong vắt

Làn sương trắng vạng phủ làng thôn

Giải khói lam chiều thương lũ  vạc

Tiết chuyển thu về nhẹ lãng say…

Thiên bày mỹ cảnh, hồn ngây ngất

CAO BỒI GIÀ

05-09-2021

 

BÀI HỌA:

 

THU CẢM

 ( N.Đ.T - Vận trắc)

 

Lâu rồi nhãng dạ,vườn xơ xác,

Lửa lựu ngoài hiên hờ hững tắt.

Ngạo nghễ thông đùa, xỏa nắng treo,

La đà trúc ngả, lùa trăng vắt,

U trầm bóng lổ sạm hoàng hôn,

Lặng lẽ chiều sa mờ cánh vạc.

Vũ trụ giao hòa tỏa sắc hương,

Hồn nhiên hữu xạ đằm say ngất!

 

                        6-9-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHIỀU ĐÔNG

( Ngũ Độ Thanh - Vận Trắc )

 

Chưa chiều, đã vội vầng dương tắt

Trụi lủi hàng cây rầu rĩ xác

Mặt biển xanh mờ, lõm tối loang

Khung trời thẫm xịt, mây buồn vắt

Trên cành, lặng lẽ bóng diều hâu

Giữa cỏ, âm thầm thân cuốc vạc

Cảnh vật sầu khơi nỗi nhớ nhung

Thương người bạn cũ, lòng đau ngất

 

Sông Thu

( 06/09/2021 )

 

CÙNG HỌA:

 

TÌNH QUÊ

 (N.Đ.T - Vận Trắc)

 

Trời thu ảm đạm, sầu vai vắt

Ngõ lạnh ngoài song chiều chửa tắt.

Trở lại vườn xưa mắt ngỡ ngàng

Quay về cảnh cũ hồn xơ xác.

Ngày đi nức nở lỡ cung đàn

Bão nổi  vương buồn thương cánh vạc.

Tuổi hạc hôn hoàng bỗng xốn xang

Tình quê trỗi dậy dường cao ngất!

Mailoc

9-6-21

 

TIẾP HỌA:

 

TÌNH THU

Bên đường Phượng vĩ đà xơ xác


Rộn rã ve sầu thôi rỉ tắt


Hạ biếc ru hời lả bãi thôn


Thu vàng quyến rũ chao bầy vạc


Trời cao lãng mạn sáo diều vu


Biển rộng ầm ào phong vũ  vắt


Tiết đổi thu buồn nỗi gợi khơi


Tình thơ vội vã bày say ngất

songquang
20210907

 

HỢP HỌA:

 

THU VÀNG NGÕ TRƯỚC .

(N.Đ.T.)

 

Vào thu, lửa ngọn không hề tắt 

Huyễn cảm sầu tư tàn bụi xác 

Ánh đỏ vườn quang rực rỡ bay

Hoa vàng ngõ hẹp tưng bừng vắt

Nàng dâu tóc xoã gọi hồn thơ

Gã rể lòng vui đùa cánh vạc

Cúc tửu bầy ra đợi mãi nhau

Mừng thôi, lãng tử đang cười ngất ...

Hawthorne  7 - 9 - 2021

CAO MỴ NHÂN 

 

CŨNG HỌA:

 

TAN HÈ ,

(N.Đ.T.)

 

Tan hè cánh điệp nằm trơ xác

Cảnh tượng mờ phai chiều đã tắt

Gió thổi mây về bão nhẹ lơi

Ngày lên nắng toả trời xanh vắt

Con đường đất đỏ dẫn ra đồng

Vũng cá nương bờ nuôi nấng vạc

Nhật tỏa bình minh thẫm nắng tươi

Thu vàng tựa thảm lòng say ngất !

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHỚM THU

 

 ( Vận Trắc _ NĐT ) 

 

Ảm đạm cây cành rơi những xác 

Khung chiều hạ khẽ buông màu tắt 

Sau vườn chậu cúc nở vàng lơi 

Cạnh kẽ bông hồng bung đỏ vắt 

Khói thả mây đùa lượn lũ chim

Sương vờn gió thổi đua bầy vạc 

Hồn dâng lạc lõng cảnh quê người 

Ảo não trời thu sầu lịm ngất 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 9/7/2021

 

CÙNG HỌA:

 

SANG THU.

 

Đàn chim sẻ một bày xao xác,

Rủ bạn về mau chiều đã tắt.

Kiểng cúc hoa nhiều nụ chĩu đầy,  

Đầm sen thủy cạn cành khô vắt.

Ven cồn chậm chãi mấy con cò,

Bãi cỏ lơ là dăm cánh vạc.

Chuyển sắc rừng thu đẹp rỡ ràng,

Hồn thơ lạc cảnh lòng ngơ ngất.

Mỹ Ngọc.

Sept. 8/2021.

 

TIẾP HỌA:

 

CẢNH THU ĐỒNG QUÊ
( Ngũ Độ Thanh,Vận Trắc)

 

Bên đàng,phượng vĩ phô bầy xác,

Quạnh quẽ,tà dương dần ngủm tắt.

Ngõ vẳng âm diều thấy dạ say...

Nhà đưa nhịp võng ru hồn ngất!

Đầu non sắc đỏ nhuộm rừng cây,

Cuối nẻo màn đen lùa lũ vạc.

Nặng sũng vầng mây phủ núi đồi...

U buồn mảnh nguyệt cành tre vắt!

 

11/Sept/2021,

Thanh Hoà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét