Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2021

MƠ ĐÂU MỘT TIẾNG THÙNG

MƠ ĐÂU MỘT TIẾNG THÙNG

 

Nguyệt nữ trên cao hẳn quặn hồn

Trăng thu dân Việt chẳng thèm trông

Mẹ già bấy tuổi vò tâm nát

Con trẻ bao nhà giấu lệ đong

Ngó thế Cuội rưng niềm xót quán

Mượn thơ ta xả nỗi thương lòng

Người đi còn chẳng âm kèn trống…

Lân dám mơ sao một tiếng thùng?

CAO BỒI GIÀ

09-09-2021

 

BÀI HỌA:

 

THƯỢNG ĐẾ CÒN MƠ

 

Thượng Đế từ cao cũng đắng lòng 

Khi nhìn hạ giới cảnh long đong

Người nghèo đói khát vêu mồm miệng 

Kẻ bệnh  nằm lê vãi xác hồn

Khắp chốn dương trần mong thoát giải

Bao người cõi thế cứ cầu trông

Thương sao nỗi khổ con dân Việt…

Cám cảnh kèn xuôi, trống ngược …thùng

 

songquang 

20210909

 

ĐỒNG HỌA:

 

THƯƠNG TÌNH CON TRẺ

 (Họa 4 vận)

 

Hằng Nga rầu rĩ tái tê hồn

Khuây biếng rằm ruồng lãng dõi trông?

Tạnh ngõ, bi thương nhầu dạ thắt

Hoang nhà, thê thiết sũng sầu đong!

Xe tang "thay kiệu"...nhang vầy mắt

Tro hũ  "thế lân"...lệ nghẹn chòng!

Se sắt lòng già nhìn lũ trẻ

Trung thu mơ tết,...trống kêu thùng?

 

                             10-9-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

CÙNG HỌA:

 

TRUNG THU BUỒN

 

Dịch họa đau thương buốt nhói hồn

Tết này lặng lẽ chẳng ai trông (*)

Nào ham bánh quí say sưa nhấm

Chỉ muốn cơm đầy thoải mái đong

Sầu não nhìn trăng, trăng bất lực

Ngậm ngùi ngó cuội, cuội đau lòng

Còn đâu tâm trạng mà mơ ước

Lân địa xênh xang, trống thập thùng

 

Sông Thu

( 10/09/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

KIẾP PHÙ DU ,

 

Sống kiếp phù du mặn đắng hồn

Âm u sương khói mịt mù trông

Cõi trần thuở ấy an lành sống

Dương thế giờ đây khổ cực đong

Tạo hoá nỡ bày chi nghịch cảnh

Nhân gian nay ngậm mối sầu lòng

Tang gia đau đớn buồn khôn xiết

Đưa tiễn người đi nỏ trống thùng !

 

PHƯỢNG HỒNG

 

HỢP HỌA:

 

CẢM ƠN CHỊ NGUYỆT

 

Cảm ơn Chị Nguyệt đẹp tâm hồn

Tháng tám trăng rằm âu yếm trông

Vùng dịch gian nan sao kể xiết

Dân nghèo vất vả khó mà đong

Quan tâm tới trẻ tăng nguồn sáng

Khích lệ cho nhau mở tấm lòng

Bánh ít tình nhiều Cô Vít sợ

Địa lân  trực tuyến ấm loa thùng.

Trần Như Tùng 

 

CŨNG HỌA:

 

NỎ TRỐNG THÙNG

 

Thôn xóm im lìm chẳng bóng hồn

Trẻ con không thấy kéo đèn rông

Trăng thu buồn bã treo vầng lửng

Chú cuội u sầu đọng ngấn đong

Nức nở đâu đây vang tiếng khóc

Xót xa ai đó quặn tâm lòng

Ra đi lặng lẽ không từ giã

không đưa nỏ trống thùng !

                 THIÊN LÝ

 

ĐỒNG HỌA:

 

TẠ LỖI ÔNG TRĂNG.

 

Đại dịch làm dân sợ hết hồn,

Hoa đăng lễ hội chẳng ai trông.

Niêm trường khóa lớp ngưng hành học,

Đóng chợ ngăn đường hết đếm đong.

Kẻ chết oan khiên đành uổng mạng,

Người còn đói khổ chẳng cam lòng.

Trung thu nguyệt tỏ lân im tiếng,

Tạ lỗi ông trăng, vắng trống thùng.

Mỹ Ngọc.

Sept. 13/2021.

 

CÙNG HỌA:

 

TRUNG THU MÙA COVIT

 

Trẻ đón trung thu náo nức hồn

Mặc covid "dọa",...khát chờ trông?

Ông bà phấn chấn xua sầu chất

Con cháu cười vui át cực đong.

Chăm bệnh cứu dân,...cha vững dạ

Lao tâm phòng dịch,...mẹ yên lòng!

Dù không kiệu rước,không lân múa...

Trẻ vẫn hò reo thế trống thùng?!

 

                           14-9-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

TIẾP HỌA:

 

TRUNG THU BUỒN

 

Sắp đến Trung Thu buốt cõi hồn

 

Khi mà dịch bệnh chẳng người trông

 

Niềm đau thế giới không ngờ đọng

 

Chuyện khổ quê nhà khó thể đong

 

Cảnh nguyệt cô Hằng rơi nước mắt 

 

Đêm trăng chú Cuội thắt tim lòng 

 

Nào còn đón lễ giăng đèn sáng 

 

Bánh ngọt trà thơm đợi trống thùng 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 9/14/2021

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét