Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2021

CĂN NHÀ XƯA (N.Đ.T.)

CĂN NHÀ XƯA

                         ( NĐT )

 

Trở giấc, mơ màng não nuột mưa

Lòng quê trổi dậy nói sao vừa!

U hoài mái nhạt ngôi nhà gỗ

Rộn rã ve sầu dải nắng trưa.

Vũng đọng đêm về inh ỏi ếch

Trời hoang gió lộng lả lơi dừa.

Buồn vương, kỷ niệm thời thơ ấu

Mãi quyện trong hồn, có khổ chưa?

Mailoc

9-2-21

 

BÀI HỌA:

 

TÌNH QUÊ

(N.Đ.T.)

 

Lòng nghe quặn nhói, tả khôn vừa

Rả rích buông sầu  những hạt mưa

trí  vãng hè nao, chùm phượng đỏ

Hồn mơ cảnh cũ, tiếng gà trưa

Hoài ôn thuở ấy đầy hoa mộng

Lãng trở đường xưa rợp bóng dừa

Mục viễn quê nhà, bao xúc cảm…

Châu nhòe đẫm khóe, lạ lùng chưa…

CAO BỒI GIÀ

03-09-2021

 

ĐỒNG HỌA:

 

HỒN QUÊ


 ( NĐT )

Hồn quê trỗi dậy….nhớ khôn vừa


Cảm nhận dâng trào những lúc mưa


Cảnh cũ còn giăng chiều nắng hạ ?


Đường xưa vẫn đợi chuyến đò trưa ?


Ngùi thương lúa trổ trên đồng ruộng


Quẩn nghĩ diều bay dưới rặng dừa


Kỷ niệm nào nguôi đời viễn xứ


lòng ta nhớ mãi….tủi buồn chưa !

songquang
20210903

 

CÙNG HỌA:

 

CHUYỆN TÌNH TRÊN CAO NGUYÊN
( Ngũ Độ Thanh )

 

Lâm Đồng buổi nắng giữa mùa mưa

Hạnh phúc tràn dâng mãi chẳng vừa

Nhạc suối ngân đều trong lũng cỏ

Hoa rừng nở ngát cạnh đường trưa

Chân trần nhẹ bước qua đồi cải

Lụa mỏng vờn bay giỡn bóng dừa

Tỏa ngát hương tình, mi đẫm lệ

Tay vòng xiết chặt vẫn dường chưa...

 

Sông Thu

( 04/09/2021 )

 

TIẾP HỌA:

 

SẦU THA HƯƠNG

(N.Đ.T.)

 

Quê người lữ thứ lệ dầm mưa,

Cội quán đền ơn chẳng dễ vừa?

Nỗi Mẹ  sầu lo trầy nắng nỏ,

Niềm cha sũng dột sá cầy trưa!

Sương mờ ảm đạm nhầu thân liễu,

Bão tố cuồng phong lả cội dừa!

Biệt xứ từ ly đời lãng nhởn...

Chân trời góc bể...ngẫm buồn chưa?!

 

                                   4-9-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

 HỢP HỌA:

 

CHẮC SẼ ,

(NĐT)

 

Cảm xúc đong đầy những  hạt mưa

Rầu treo ngọn cỏ nhớ nhung vừa

Buồn vui kết lại thành mơ tưởng

Mặn đắng chôn vùi dỗ cảnh trưa

Bão thổi bung trời thương bụi trúc

Giông quày lở đất tội thân dừa

Thầm mong thảm hoạ trần gian vướng

Chắc sẽ rời xa ,liệu ổn chưa ?

PHƯỢNG HỒNG

 

CŨNG HỌA:

 

QUÊ XƯA

    (NĐT)

 

Nỗi nhớ nhà xưa thật chẳng vừa

Bao chiều lội nước giữa màn mưa

Thương vườn rộ chín muà cây quả

Tưởng mẹ ru hời tiếng võng trưa

Bãi cỏ đìu hiu tìm giọt nắng

Đàn chim lặng lẽ núp ô dừa

Tình quê vẫn đậm hoài tâm trí

Thổn thức hồn ta dạ oải chưa ?

THIÊN LÝ

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỮNG GIỌT MƯA

                         Họa bốn vần

 

Mái lá, nỗi lòng, những giọt mưa

Khi to, khi nhỏ ít khi vừa

Thì thầm gợi lại từng hơi thở

Da diết gửi vào mọi giấc trưa

Khung cảnh êm đềm, mây sóng lúa

Xóm thôn ấm cúng, gió nương dừa

Giờ đây lưu mãi trong tâm khảm

Mái lá, nỗi lòng, những giọt mưa.

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

TÌNH QUÊ

(N.Đ.T.)

 

Đêm buồn...bất chợt cảnh sầu... mưa...

Mãi tận ngày xưa, nhớ chẳng vừa

Lối nhỏ quen, về phiên chợ xã

Chân mòn, mỏi đợi chuyến đò trưa

Giông dìm, lắm bận vùi nương rẫy

Bão nổi, nhiều phen dập bóng dừa

Vất vả...tình quê lòng vẫn nặng

Ơi! người viễn xứ...hỏi quên chưa...?

 

Bạc Liêu/6/9/2021

Hồng Vân 

 

 

TIẾP HỌA: HỌA:

 

HƯƠNG QUÊ


Hương quê bừng dậy lúc trời mưa


Nỗi nhớ không thôi….nói chẳng vừa


dáng Mẹ cong oằn …gồng gánh sớm


vai Cha ướt đẫm cấy đồng trưa


thương sao trang sách đầy hương lúa


nhớ lắm khung phim những rặng dừa


Ai có xa quê thì thấu hiểu


Tình quê nặng lắm …đáp đền chưa ?

Người Sông Cửu

 

HỢP HỌA:

 

NHỚ NGƯỜI

 

 ( NĐT ) 

 

Cảnh bụi tung cuồng bão gió mưa 

 

Lòng nghe ảm đạm nhớ răng vừa 

 

Che dù một thủa khi giờ sáng 

 

Lặn mái bao thời mỗi buổi trưa 

 

Lối mộng say người bên cửa ngõ 

 

Trời mơ lụy kẻ dưới cây dừa 

 

Anh rời dạo ấy không từ giã 

 

Lệ thấm đêm về ảo não chưa 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 9/6/2021

 

CŨNG HỌA:

 

QUÊ NHÀ.

(N.Đ.T.)

 

Quê nhà tháng hạ lẫn mùa mưa,

Tiết lạnh hàn đông cũng chỉ vừa.

Áo lụa tung tà trên bãi biển,

Dù hoa mở cánh giữa nồng trưa.

Nương đồng cuốc bẫm đầy hương mạ,

Ruộng rẫy cầy sâu nổi sắc dừa.

Bể bạc rừng châu nào thấy nữa,

Dân lành khổ nạn thấu tình chưa !!!

Mỹ Ngọc,

Sept. 7/2021.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét