Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Y ĐỤC...


Y ĐỤC…
 
Máu của bốn người, chúng trộn chung
Chẻ đôi que thử , ác khôn cùng
Viêm gan vạ gió, thây thằng …bệnh
Nhiễm Aid oan khiên mặc kẻ …dưng
Dạ quỷ lùa tay, đùa quá …thể
Tiền thầy bỏ túi, loạn vô …chừng
Nơi nơi khẩu hiệu khoe …y đức
Lưỡi hái thầm vung rất …lạnh lùng
CAO BỒI GIÀ
10-12-2019
 
BÀI HỌA:
 
LƯƠNG Y NHƯ... ÁC QUỶ!
 
Y đức quái gì tiếng hổ chung!
“Test nhanh” gian trá nhục vô cùng!
Nhập nhằng loại máu, lây? Thây kệ!
Trộn lẫn huyết người, nhiễm? Dửng dưng!
Hai chứng “cùng que” nguy quá đỗi!
Bốn phần “một cột” hại khôn chừng!
“Lương y từ mẫu” nghe kinh dị!
Tiền túi bệnh nhân cố sục lùng!
Phương Hoa - DEC 10th 2019
 
ĐỒNG HỌA:
 
SỐNG TÍCH CỰC
 
Thái độ con người khi sống chung
Hàng ngày tiếp xúc với nhau cùng
Kiên trì diệt ác không khoan nhượng
Cương quyết trừ gian chớ dửng dưng
Ba phải, lửng lơ...nguy chớ kể
Vô tâm, hờ hững...hại khôn chừng
Cá nhân, nền tảng xây nhân loại
Nước mạnh nhờ dân, chẳng lạ lùng.
Sông Thu
 
CÙNG HỌA:
 
HÃY SĂN LÙNG...
 
Nửa que mấy trự được xài chung
Tiết kiệm, lợi sinh...tuyệt qúa chừng !
Bạc tỉ ngài chia: Ồ phép lạ
Bệnh tình dân lãnh: ắ y người dưng !
Lương y, từ mẫu...tìm xa lắm
Bác sĩ, gian ma...hiện khắp cùng
Chẳng một Saint Paul đâu nhớ nhé
Còn nhiều nơi lắm ...hãy săn lùng !
Thy Lệ Trang
 
TIẾP HỌA:
 
LƯƠNG Y NHƯ...QUỶ SỨ!

Chiêu trò " xét nghiệm-máu hòa chung"
Táng tận lương tri mạt!...khốn cùng!
Dã thảo dân lành thành "vật thí"
"Lương y quỷ sứ" hóa người dưng???
Thờ ơ trách nhiệm,trầy khôn kể
Móc nối tư cơ,...bẩn quá chừng!!!
"Từ mẫu" khéo lòe ngoài miệng lưỡi
Bệnh nhân hoảng loạn quá "ma lùng"!?...
12-12-2019
Nguyễn Huy Khôi
Mời xem:



1 comments:


  1. Xin góp họa cùng Cao Huynh:

    LƯƠNG Y NHƯ...QUỶ SỨ!

    Chiêu trò " xét nghiệm-máu hòa chung"
    Táng tận lương tri mạt!...khốn cùng!
    Dã thảo dân lành thành "vật thí"
    "Lương y quỷ sứ" hóa người dưng???
    Thờ ơ trách nhiêm,trầy khôn kể
    Móc nối tư cơ,...bẩn quá chừng!!!
    "Từ mẫu" khéo lòe ngoài miệng lưỡi
    Bệnh nhân hoảng loạn quá "ma lùng"!?...

    12-12-2019

    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa