Thứ Năm, 19 tháng 12, 2019

GIÃ BIỆT 2019

 
Hai ngàn mười chín thoảng trôi mau
Chạnh ngẫm đời sao vẫn lắm …sầu
Lặng gió nhìn trời đầy bão tố
Tàn niên, soi bóng những hư hao
Lãi lời ngoái cổ, không gì cả 
Thành tích quay lưng, chả mẩu nào
Chỉ giỏi mỗi nghề hăng viết …lếu
Đức tài đều kém biết làm sao?
CAO BỒI GIÀ
19-12-2019
 
BÀI HỌA:
 
CUỐI NĂM NGHĨ QUẨN
 
Tháng ngày vùn vụt thoắt qua mau
Ít ỏi niềm vui, lắm nỗi sầu
Sức khỏe từng phen thêm tổn hại
Bạc tiền mỗi lúc lại tiêu hao
Tương lai chẳng dám mong chi nữa
Hạnh phúc không mơ được chút nào
Quanh quẩn vào ra ta với bóng
Men đời hóa đắng thật rồi sao ?
Sông Thu
 
ĐỒNG HỌA:
 
TẾT NGHÈO
 
Ngày tháng trôi vèo thoảng quá mau
Thân trai tàn tạ chỉ thêm...sầu
Xuân về nhà trống không mua sắm
Tết đến vườn hoang chẳng tốn hao
Bánh mứt vờ coi như đã có
Mai đào giả ngắm tựa đem nào !
Chung vui ké với người quanh xóm
Pháo nổ vang rền cũng chả sao !
songquang 
 
CÙNG HỌA:
 
ĐỂ DÀNH ,
 
Vòng đời vùn vụt quả là mau
Mới gặp vui kia đã nhuốm sầu
Hớn hở xinh tươi hồn sảng khoái
Eo sèo vàng vọt sức tiêu hao
Dãi dầu suốt tháng ra không hết 
Quần quật quanh năm được tí nào
Rủng rỉnh một vài từ ngữ đẹp
Để dành xướng hoạ với trăng sao
PHƯỢNG HỒNG
 
TIẾP HỌA:
 
NGẬM NGÙI TÀN NĂM
 
Đất khách ngậm ngùi năm tháng mau
Mùa đông lạnh lẽo vấn vương sầu.
Tuổi già lẩn thẩn vần thơ nhạt
Xướng họa mơ màng chữ nghĩa hao.
Se sắt đường tơ thương thuở ấy
Bâng khuâng tuổi trẻ nhớ ngày nào.
Một mình lặng bước con đường vắng
Đèn phố muôn màu lấp lánh sao.
Mailoc
 
HỢP HỌA:
 
LÃO GIÀ CẢM TẾT
 
Năm hết,tết về thoắt đến mau
Biết là thuận lẽ vẫn ưu sầu(?)
Chi tiêu qua quýt, "dè hoang phí"
Mua sắm nhì nhàng, "tránh tổn hao" (!)
Thịt mỡ, dưa hành,...lo đủ cả
Bánh tầy,chè Thái,...thiếu chi nào (?)
Thơ Xuân mấy khẩu mừng khai bút
Cung chúc ríu ran,hỷ hả sao?!
19-12-2019
Ngu
yễn Huy Khôi
 
CŨNG HỌA:
 
TẠ TỪ 2019
 
Tháng ngày mưa nắng chúng đua mau
Tạo cũng nhiều vui chẳng ít sầu
Thêm tuổi mắt mờ tâm cũng trệ
Cõng đời lưng gập sức càng hao
Nương tình mười chín đà cho đủ
Trượng nghĩa tám mươi dám thế nào
Tạc dạ ghi lòng chờ Tí phán
 Bảo gì cứ vậy, ngó trời sao .
Trần Như Tùng
 
ĐỒNG HỌA:
 
TÀN NĂM
 
Đời người vùn vụt lướt qua mau
Réo rắc cung tơ bấm nốt …sầu
Dồn dập nốt trầm âm ấm áp
Nhẹ nhàng giọng vút điệu hanh hao
Xuân thì nhựa sống sung dường ấy
Tuổi hạc dây tơ chạm khúc nào ?
Bản nhạc ngày xưa giờ  tẻ nhạt
Phai mờ âm hưởng bởi vì sao?
THIÊN HẬU
 
CÙNG HỌA:
 
NỖI BUỒN CUỐI NĂM

Năm tàn tựa gió thoáng qua mau
Tổng kết ngày qua nghẹn  nỗi sầu
Sui tệ! hư mùa ,nhiều của tốn
Hên gì ! lắm  bão ,bộn  tài hao
Sông tràn núi lở ,ngăn chi đặng ?
Mái dột nhà xiêu, chống thế nào?
Hạnh phúc mai sau là ảo tưởng
Màn đêm u tối, chẳng trăng sao
Thanh Hoà
 
TIẾP HỌA:
 
VỢ THAN PHIỀN...
 
Lịch mới đang chờ được gắn mau
Niềm vui rộn rã xoá cơn sầu 
Tường loang phết đẹp cho người ngắm
Rượu quý mua nhiều dẫu bạc hao
Bà cứ la rầy không sắm nữa!
Ông luôn dụ dỗ gắng quên nào!
Kiêu căng tự mãn ba ngày tết
Chủ nợ qua tìm hỏi tính sao?
Như Thu

1 comments:


  1. Xin góp họa cùng Cao Huynh:

    LÃO GIẢ CẢM TẾT

    Năm hết,tết về thoắt đến mau
    Biết là thuận lẽ vẫn ưu sầu(?)
    Chi tiêu qua quýt, "dè hoang phí"
    Mua sắm nhì nhàng, "tránh tổn hao" (!)
    Thịt mỡ, dưa hành,...lo đủ cả
    Bánh tầy,chè Thái,...thiếu chi nào (?)
    Thơ Xuân mấy khẩu mừng khai bút
    Cung chúc ríu ran,hỷ hả sao?!

    19-12-2019

    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa