THI KHÚC MỪNG NOEL
Giáo Đường thánh thót tiếng chuông ngân
Báo hiệu Noel - Chúa giáng trần
Cứu rỗi loài người tan tội lỗi
trao ban cõi thế ngát hồng ân
tin vui truyền tỏa muôn dân nước
Ơn Thánh tuôn tràn mọi thế nhân
Nguyện Chúa Ngôi Hai ban thiện phúc
An bình miên viễn khắp nhân gian
songquang
Mùa Noel 2019)
Giáo Đường thánh thót tiếng chuông ngân
Báo hiệu Noel - Chúa giáng trần
Cứu rỗi loài người tan tội lỗi
trao ban cõi thế ngát hồng ân
tin vui truyền tỏa muôn dân nước
Ơn Thánh tuôn tràn mọi thế nhân
Nguyện Chúa Ngôi Hai ban thiện phúc
An bình miên viễn khắp nhân gian
songquang
Mùa Noel 2019)
BÀI HỌA:
ÔI ƠN CHÂU BÁU…
Tiếng hát thiên thần
réo rắt ngân
Mừng Con một Chúa xuống gian
trần
Bỏ ngôi cao trọng trên thiên quốc
Khoác phận cơ hàn giữa thế gian
Vã bước truyền rao ban Thánh
Phúc
Hiến thân chia sẻ cứu phàm
nhân
Ôi! Ơn châu báu vô bờ …bến
Người thế sao còn mãi bội
…ân…
CAO BỒI GIÀ
16-12-2019
ĐỒNG HỌA:
ĐÊM
GIÁNG SINH
Thánh thót trong đêm chuông vẳng
ngân
Kính mừng Chúa xuống cõi dương
trần
Con chiên khắp chốn chờ thiên
phước
Dân chúng mọi miền đón thánh
ân
Nghèo khó Ngôi Lời cùng máng
cỏ
Hiền từ Đức Mẹ với lòng nhân
Đèn sao rực rỡ trên đường
phố
Hạnh phúc bao trùm khắp thế
gian
Sông Thu
CÙNG HỌA:
NOEL
Lắng giọt chuông lay vẳng tiếng ngân
Noel ơn Chúa giáng dương trần!
Khai tâm, Đức Mẹ ban hồng đức
Hưởng phước, Con Chiên thụ huệ ân!
Thánh giáo căn thâm soi tuệ thức
Phúc âm cứu độ sáng lòng nhân.
Ngôi lời thẩm thấu hồn huê thảo
Cứu rỗi cần lao cõi thế gian.
16-12-2019
Nguyễn Huy Khôi
Lắng giọt chuông lay vẳng tiếng ngân
Noel ơn Chúa giáng dương trần!
Khai tâm, Đức Mẹ ban hồng đức
Hưởng phước, Con Chiên thụ huệ ân!
Thánh giáo căn thâm soi tuệ thức
Phúc âm cứu độ sáng lòng nhân.
Ngôi lời thẩm thấu hồn huê thảo
Cứu rỗi cần lao cõi thế gian.
16-12-2019
Nguyễn Huy Khôi
TIẾP HỌA:
CHÚA XUỐNG TRẦN
Chuông đổ từng hồi tiếng vọng
ngân...
Ngôi Hai Thiên Chúa giáng dương
trần
Xa Người,đau xót, ban hồng
phước
Xuống thế, yêu thương phát thiện ân
Máng cỏ nghèo hèn,ngời nghĩa cả
Máng cỏ nghèo hèn,ngời nghĩa cả
Hang cừu lạnh lẽo, rạng lòng
nhân
Hai nghìn mười chín năm tròn
đủ
Ca ngợi khôn cùng khắp thế
gian
Thanh Hoà
HỢP HỌA:
ĐÊM
GIÁNG SINH
Giáng Sinh
chuông Thánh rộn vang ngân
Đón Chúa
Jesus Christ xuống trần
Nhã nhạc
tưng bừng chờ phép lạ
Đèn sao rực
rỡ đợi Thiên Ân
Người người
hoan hỷ trao từ ái
Kẻ kẻ mở
lòng rải đức nhân
Cầu Đấng Cha
Trời thương tế độ
Ban niềm
hạnh phúc đến trần gian
Phương Hoa - DEC 24th 2019
Trả lờiXóaXin tiếp họa:
NOEL
Lắng giọt chuông lay vẳng tiếng ngân
Noel ơn Chúa giáng dương trần!
Khai tâm, Đức Mẹ ban hồng đức
Hưởng phước, Con Chiên thụ huệ ân!
Thánh giáo căn thâm soi tuệ thức
Phúc âm cứu độ sáng lòng nhân.
Ngôi lời thẩm thấu hương huê thảo
Cứu rỗi cần lao cõi thế gian.
16-12-2019
Nguyễn Huy Khôi
Trả lờiXóaDo sơ suất,câu 7,huynh thay hộ từ HƯƠNG thành HỒN. Cảm ơn huynh! Kính!