Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

RU ĐỜI


RU ĐỜI

 

Lang thang rong ruổi cõi trần gian

Bể khổ trông đâu cũng ngập tràn

Lão bệnh: nhân sinh sa lưới tất

Tử sinh: người thế thoát vòng chăng??

Nắng chiều le lói còn say nuối

Cảnh hạ tưng bừng vẫn đắm ham

Nhìn tháng ngày qua , môi khẽ nhoẻn…

Đời mình cũng đẹp , chẳng lời than…

CAO BỒI GIÀ

30-03-2017

 

BÀI HỌA:

 

XIN CỨ VUI

 

Người hãy yêu đời giữa thế gian

Điều vui chuyện khổ vẫn lan tràn

Khi buồn đừng nản lòng quan ngại

Lúc giận chẳng hờn tâm chứa chan

Nắng đổ chiều hôm tình đắm đuối

Xuân về buổi sớm mộng mơ ham  

Cứ cười nhoẻn miệng,  mà ngây dại

Nếp trán đừng nhăn, chớ thở than ! 

TRỊNH CƠ (Paris)

       30/03/2017

 

ĐỒNG HỌA:

 

TẠO ĐỜI

 

Số mệnh rơi vào chốn thế gian

Hữu thân hữu khỏ vẫn lan tràn

Trẻ rồi già đó quay theo luật

Sinh sẽ diệt thôi cưỡng được chăng?

Tạo ý tốt hay lời nói đẹp

Vui đời sống khỏe việc làm ham

Thân hình cường tráng tâm trong sạch

Ắt hẳn  tươi cười  vắng thở than

Trần Lệ Khánh--30-3-2017.

 

CÙNG HỌA:

 

AN NHIÊN TỰ TẠI

 

Đã biết phận người chốn thế gian

Buồn vui sướng khổ cứ dâng tràn

Lòng sân si mãi làm chi thế ?

Dạ vấn vương hoài có ổn chăng ?

Buông xả cho đời vơi vướng bận

Tọa thiền để trí bớt mê ham

Trông kìa, ong bướm luôn thanh thản

Dẫu sống vài ngày chẳng khóc than.

Sông Thu

 

TIẾP HỌA:

 

VUI SỐNG

 

Mở mắt, ôi mình ở thế gian ?

Em còn ngồi cạnh nỗi vui tràn

Đường vào cửa trước,khôn ra khỏi

Lối xuất ngạch sau,dễ thoát chăng ?

Tránh hiểm sợi tơ bao kẻ ước

Né nguy gang tấc lắm người ham

Cám ơn thượng đế cho về lại

Mãi hưởng ngày vàng ,dám thở than!

Thanh Hòa

 

HỢP HỌA:

 

YÊU ĐỜI

 

Nguyện giữ tâm lành chẳng dối gian

Niềm vui lai láng mãi tuôn tràn

Cuộc tình êm ả người mong đấy!

Giấc ngủ nồng nàn bậu thích chăng?

Chốn hẹn năm nào sao cứ nhớ

Câu thề thủa ấy vẫn còn ham

Bập bùng bếp lửa hồng đôi má

Nhăn nhó nghiêng đầu giả bộ than!

Như Thu

 

CŨNG HỌA:

 

TỰ NHỦ...

 

Số kiếp con người ở thế gian

Làm sao tránh khỏi lệ tuôn tràn?

Tình trường hớn hở...vui là thế

Canh bạc tiêu điều...khổ biết chăng?

Giành giựt lợi danh muôn kiểu nhục

Điểm tô tên tuổi vạn người ham

Chi bằng cố giữ lòng thanh thản

Sống đẹp cho đời...chẳng tiếng than.

Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRÁNH QUA BỂ ẢI

 

Ai người luống chịu . . giữa dương gian ?

Nỡ để sầu bi cứ đổ tràn !

Nghĩ cảnh xiêu riêu . . không thể tỏ 

Nhìn đời lọm khọm . . hiểu cho  chăng !

Nghe con sáo hót lòng còn muốn . .

Ngắm nụ hồng khoe dạ lại ham . .

Xướng họa đôi vần khi gắng được

Tránh qua bể ải khỏi lầm than !

Phạm Kim Lợi

 

CÙNG HỌA:

 

TA RU TA

 

À ơi , được sống ở dương gian

Đâu có cao lương mĩ vị tràn.

Cỏ ít voi nhiều nhìn được chứ

Sức dài vai rộng cướp nên chăng.

Sách đèn câu chữ luôn là quý

Cờ bạc rượu đề chẳng thể ham.

Cần kiệm nuôi mình no cái bụng

Để rồi khỏi phải bán lời than .

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

NHẮC MÌNH

 

Nhớ mãi lời cha: chớ dối gian

Tích lâu hũ ái vẫn chưa tràn

Lục căn tý chút sao vừa được?

Ngũ trược to đùng liệu đáng chăng?

Của cải ở đời chưa hết muốn

Chức quyền tại thế lại còn ham

Diêm vương quỷ sứ đang còn đợi

Được đắm vạc dầu khỏi thở than. 

 PHAN TỰ TRÍ 31-03-2017

 

HỢP HỌA:

 

VỖ VỀ

 

Bể khổ ví cùng cảnh thế gian

Xưa nay lệ chảy nước sông tràn

Bòn vui chút chít ngày qua để

Góp sướng đôi hồi tháng mọn chăng?

Chén rượu muôn cay mời nỗi xót

Men tình vạn đắng chuốc lòng ham

Đường xa gió bụi còn mưa nắng

Còn tiếng reo cười lẫn khóc than…

Lý Đức Quỳnh

 

CŨNG HỌA:

 

BÓNG THỜI GIAN

 

Ta còn mê mải bóng thời gian

Sức sổng miên man ấp ủ tràn

Trời đất tại sao mà nóng quá ?

Thân già vì thế lại đau chăng ?

Nhiều khi mệt mỏi thì hơi chán

Lắm lúc yên lành lại vẫn ham

Thơ phú bạn hiền không thể thiếu

Cho dù ốm liệt chẳng hề than !

THIÊN HẬU

2 comments:

  1. NHẮC MÌNH

    Nhớ mãi lời cha: chớ dối gian
    Tích lâu hũ ái vẫn chưa tràn
    Lục căn tý chút sao vừa được?
    Ngũ trược to đùng liệu đáng chăng?
    Của cải ở đời chưa hết muốn
    Chức quyền tại thế lại còn ham
    Diêm vương quỷ sứ đang còn đợi
    Được đắm vạc dầu khỏi thở than.

    PHAN TỰ TRÍ 31-03-2017

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn thi hữu đã ghé thăm và đáp họa. Chúc Huynh vui khỏe.

    Trả lờiXóa