Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

CHỚM HÈ - VÀO HẠ


      .CHỚM HÈ

                                 

                                  Sen đã chường bông đón nắng hè.

                                  Phượng hồng đốt lửa gọi bầy ve

                                  Năm canh khắc khoải lời Quyên giục.

                                  Sáu khắc râm ran tiếng dế bè.

                                  Cắn bút tìm hoài thi kiếm tứ

                                  Nâng ly dốc cạn rượu tìm be.

                                  Quạt mo phe phẩy xua nồng nực.

                                  Thơ viết chưa xong đã thấy nhè.

.                                                           Huy Vụ 09/04/2015

                                 

 

XIN HỌA:

.      VÀO HẠ

Cuốc kia đã báo khúc vào hè

Văng vẳng kêu sầu tiếng lũ ve

Hoa, nắng đồng pha đan phối sắc

Dế, Quyên hợp giọng quyện hòa bè 

Nhớ thời thơ mộng mong tìm bóng

Buồn nỗi sầu lai lại cạn be

Lẩm nhẩm đôi vần chưa trọn ý

Hồn sao đã lạc, xác say nhè!

.            CAO BỒI GIÀ

.         11-04-2015           
CŨNG XIN HỌA:

.      HÈ VỀ

Trời tuôn nắng đỏ xuống bên hè
Báo hiệu mùa về với tiếng ve
Đám cỏ chờ mong mưa thả hạt
Lục bình ngóng đợi sóng đưa bè
Đỗ quyên núp bóng bên chân liễu
Lữ khách thu mình cạnh chiếc be
Một phút trầm tư như nhắc nhở
Hồn say tửu cạn cũng đừng nhè!

.            ẨN DANH



 

1 comments:

  1. Mạo muội họa

    HÈ VỀ

    Trời tuôn nắng đỏ xuống bên hè
    Báo hiệu mùa về với tiếng ve
    Đám cỏ chờ mong mưa thả hạt
    Lục bình ngóng đợi sóng đưa bè
    Đỗ quyên núp bóng bên chân liễu
    Lữ khách thu mình cạnh chiếc be
    Một phút trầm tư như nhắc nhở
    Hồn say tửu cạn cũng đừng nhè!

    Trả lờiXóa