Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

CHẾT BỎ XỪ - VẪN TƯỞNG ...NHƯ THƯỜNG


.      CHẾT BỎ XỪ
Khắp chốn tôn thờ chữ Giáo Sư.
Tưởng rằng thâm diệu cỡ… Thiên thư.
“ Trí như bạch tuyết” nghe ngờ ngợ.
“ Vân tưởng y thường” thấy giống như …?
Bia đá xênh xang lời tắp lự.
Đền đài tráng lệ tiếng âm dư.
“Trích Tiên” vô phúc mà nghe được.
Thì lũ hậu sinh chết bỏ xừ.
.            Huy Vụ 15/12/2015

 

XIN HỌA

.      VẪN TƯỞNG NHƯ … THƯỜNG

Tiếng lẫy danh lừng Lão Quốc Sư
Từng từng tích tụ sách Toàn Thư

Chúc Văn bố viết , nghe  mài mại… 

Câu Đối thầy đề, đọc tựa như…

Thơ tặng cùng nơi tuồng thãi khẳm

Chữ ban khắp chốn tưởng thừa dư

Bà già, con nít đều cho hết

Tán láo lo chi … cái mẹ xừ!

.            CAO BỒI GIÀ

.            17-04-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét