Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

BÀI HỌC THỰC TẾ VÀ SINH ĐỘNG


Trường lớp mới xây đã tập tàng

Thầy trò nén sợ, cố làm gan

Con em tiếp cận đề bài thực

Người lớn bày ra thí dụ vàng 

Ngó cửa cong vênh tường chữ “nhũng”

Nhìn trần nứt dột hiểu câu “tham”

Ảnh hình sinh động , thầy mau giảng

Thị phạm trò xem, tuyệt khỏi bàn !

.            CAO BỒI GIÀ

.            08-04-2015

 

Theo báo điện tử Vietnamnet :

Thầy cô bất an tại ngôi trường hơn 200 tỷ đồng

 - Công trình Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và trường Trường THPT Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ)  được đầu tư xây dựng hơn 246 tỷ

đồng vừa mới đưa vào sử dụng đã xuống cấp hư hỏng khiến học sinh và thầy cô giáo bất an mỗi khi trời mưa gió.

 

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm là “lò” đào tạo nguồn nhân lực chất lượng mà Quảng Nam kỳ vọng nên được ưu ái đầu tư hơn 230 tỷ đồng xây dựng.

 

Còn trường THPT Trần Cao Vân cũng là ngôi trường điểm về chất lượng đào tạo được ưu tiên đầu tư xây dựng mới với nguồn kinh phí 16 tỷ đồng.

 

Tổng nguồn kinh phí đầu tư cho 2 ngôi trường chất lượng cao này hơn 246 tỷ đồng, tương đương với 12 triệu USD do Sở Giáo dục đào tạo Quảng Nam làm chủ đầu

tư xây dựng theo hình thức chìa khóa trao tay.

 

Tại ngôi trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm mới đưa vào khai thác sử dụng hơn 2 năm nay nhưng đã bắt đầu xuống cấp hư hỏng.

 

“Tui mới nhận công tác về đây mấy tháng nên không biết rõ tính trạng hư hỏng của trường. Hiện tượng mưa dột ở các khu phòng hiệu bộ, lớp học là có” -  thầy

Lê Nguyên Bảng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết. Vì mưa dột tứ phía nên trường đã có văn bản gửi lên sở GD-ĐT để khắc phục tình

trạng trên.

 

Còn thầy Nguyễn Đình Tiến, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Cao Vân (nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm)- người có thời gian gắn bó nhiều năm

khi trường mới được xây dựng cho biết: Công trình trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đưa vào khánh thành tháng 9-2011.

 

“Sau khi đưa vào sử dụng được một học kỳ thì trình trạng thấm dột, meo mốc xảy ra, các cánh cửa gỗ thì cong queo, không đóng được, chốt cửa cũng không sử

dụng được. Trước tình trạng đó, nhà trường đã có tờ trình gửi lên tỉnh. Nhận được thông tin, đích thân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải xuống kiểm

tra và yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công nhanh chóng khắc phục. Tuy nhiên sau khi khắc phục xong, đến mùa mưa là các phòng trên bị thấm dột, meo mốc

trở lại…”- thầy Nguyễn Đình Tiến nói.

 

Mặc dù đang giữa mùa nóng, nhưng mỗi khi thấy trời chuyển giông, lốc thì cả thầy cô và học trò của 2 ngôi trường triệu USD  hốt hoảng đứng ngồi không yên…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét