Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

XUỐNG ÂM TY - CẢNH BÁO


.         XUỐNG    ÂM TY

Lên Giời  giờ lại xuống âm ti.

Ngó thử Diêm Vương dưới có gì.

Thấy toán trung lương cười hể hả.

Nghe phường gian ác khóc lâm li.

Mấy tầng ngục lạnh vây đen kịt.

Bao lớp dầu xôi  phủ xám sì.

Muốn nhắn những ai còn tại thế.

Mau về trút bỏ hết sân si.

.               HUY VỤ

.                02-06-2014

 

XIN HỌA :

.         CẢNH BÁO

Cứ xuống mà xem chẳng lạ gì

Dưới này đủ cả sở, ngành, ty

Ăn tàn, hại nước đền cay họng

Mại quốc, đè dân  trả đắng ly

Mặt mỡ  dầu đun kêu thống thiết

Bụng lu lửa đốt quặn đen xì

Mau về cảnh báo quân  tham ác

Chẳng thoát  đường nào, nếu vẫn … si !

.           CAO BỒI GIÀ

.            05-06-2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét