Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

LÊN GIỜI - CẤM CỬA THẰNG LỠM


.         LÊN GIỜI 

Từng nghe họ bảo sướng như Giời.

Ta quyết phen này  thử tới chơi.

Bắc Đẩu thấy than ,thèm rượu đế.

Nam Tào thổ lộ, khát bia hơi.

Hằng Nga chép miệng buồn muôn kiếp.

Ngọc Thỏ kề tai chán mớ đời.

Thượng Đế trên ngai còn lẩm bẩm.

Làm sao mà khổ thế … Giời ơi !

.               HUY VỤ

 

XIN HỌA:

.            CẤM CỬA THẰNG LỠM

Thật láo thằng nao khuấy chọc Giời

Phép chi mà nó giỏi lên chơi

Tửi tiên Đẩu túy, đâu thèm đế

Men thánh  Tào say, chả khát hơi

Kìa Cuội vui tươi cười cõi thế

Đây Hằng hạnh phúc  ngó trần đời

Cấm thằng nói lỡm mon men bén

Đến cửa  Nhà Giời , miệng ới ơi !

.                 CAO BỒI GIÀ

.                        02-06-2014

XIN HỌA TIẾP:

.            KHÔN CẤM

Có khỉ gì đâu hỡi lão Giời.
Cành đa túm lấy vít vào chơi.
Không đâu rượu tuyệt so bằng đế.
Chẳng có bia siềng đọ với hơi.
Bóng lẻ Hằng Nga thèm xuống thế.
Thân cô chú Cuội muốn lên đời.
Đố ông cấm nổi ngàn tên lỡm.
Chúng thích là lên đó lão ơi.

.               HUY VỤ
.               03-06-2014               

1 comments:

  1. xin nối cùng Bác Cao
    Khôn cấm
    (họa nối)

    Có khỉ gì đâu hỡi lão Giời.
    Cành đa túm lấy vít vào chơi.
    Không đâu rượu tuyệt so bằng đế.
    Chẳng có bia siềng đọ với hơi.
    Bóng lẻ Hằng Nga thèm xuống thế.
    Thân cô chú Cuội muốn lên đời.
    Đố ông cấm nổi ngàn tên lỡm.
    Chúng thích là lên đó lão ơi.
    Huy Vụ 20/06/2014

    Trả lờiXóa