Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

WORLD CUP 2014- COSTA RICA - URUGUAY : 3-1


U RU , ai nghĩ ngã lăn quay ?

Bị đám đàn em đá rớt đài

Chiếu dưới ba lần  say trái ngọt

Bề trên một trận   nuốt men cay

Tưởng rằng chấu ngã tường tường chứ

Ấy thế xe nghiêng mới mới tài

Banh bóng  xưa nay nào bất biến

Thắng thua vay trả mãi vần xoay !

.             CAO BỒI GIÀ

.                15-06-2014

2 comments:

  1. xin góp bài cùng Bác Cao cho vui
    Hỏi Sư Tử Anh

    Bò vừa long móng nhiễm sang ư?
    Đảo quốc đêm rồi bỗng tối như…
    Sắc áo Thiên Thanh bừng cháy rực.
    Màu da Sử Tử rụi tan nhừ.
    Pi Sa phía đó vờ nghiêng ngả.
    Pháo thủ bên này đã ngắc ngư.
    Mới biết thịnh suy và bĩ thái.
    Tai bay vạ gió có đâu từ.
    Huy Vụ 15/06/2014

    Trả lờiXóa
  2. Hai trái "gõ đầu" coi cũng được,
    Giây cuối phản công Thụy Sỹ cười
    Valencia cùng đồng đội
    Một điểm thôi mà cũng để rơi.

    Trả lờiXóa