Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

THÊM LO - ÔN CỐ LƯU TÂM


.              THÊM LO

 

Người rằng hội lớn nhất hành tinh.

Ta bỗng thêm lo vận nước mình.

Đạo lý càng suy càng thấy tởn.

Nhân tình mỗi xét mỗi nghe kinh.

Biên cương hổ báo đang  dòm ngó.

Hải  đảo kình ngư vẫn rập rình.

Xót cảnh nồi da từng sáo thịt.

Xin đừng thử nữa cuộc trường chinh.

.               HUY VỤ

 

XIN HỌA :

.          ÔN CỐ LƯU TÂM

Chuyện xưa ngày ấy mấy ai tinh(*)

Lợi dụng Ơ Rô, cướp đảo mình

Lính biển  hy sinh không lệ tiễn

Đảo xa thất thủ chẳng âm kinh

Giờ đây  đất Mỹ banh đang lượn

Thời hiện thềm Đông giặc vẫn rình

Dân Việt con tim sôi nhiệt huyết

Sẵn sàng bảo vệ , chiến cùng chinh !

.               CAO BỒI GIÀ

.              14-06-2014

(*) Năm 88 (Euro 88), Trung cộng chiếm đảo Gạt Ma ( Quần đảo Trường Sa)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét