Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024

CHUYỆN KỂ ĐẦU NĂM

CHUYỆN KỂ ĐẦU NĂM 


Đầu năm kể lại chuyện vui Xuân

Du hí loanh quanh được mấy tuần

Xuống biển ,người đi như mở hội

Lên rừng , kẻ đến phải chen chân

Bên đường xác pháo vương còn thắm

Giữa phố trống lân múa cũng gần

Đông thế ! Người quen nào chẳng thấy

Một mình lạc lõng đứng than thân !!!


songquang 

20240219


BÀI HỌA:


Ừ CŨNG ĐÓN XUÂN


Thiên hạ mừng xuân, tớ cũng xuân

Cũng lo đón tết cả hàng tuần

Người đông lũ lượt xôn xao dạ  

Pháo nổ đì đùng cuốn hút chân

Theo bước lang thang dưng ứa lệ

Giữa trời lạnh lẽo chợt thương thân

Nổi trôi đất khách ngần năm ấy…

Bỗng thấy quê hương rất rất gần

CAO BỒI GIÀ

20-2-2024


ĐỒNG HỌA:


BẢY NGÀY TẾT


Tết này mặc sức tớ du xuân

Xả láng rong chơi suốt cả tuần

Mùng một từ đường thờ cúng Tổ

Mùng hai lễ hội bước ken chân

Mùng ba thăm viếng Thầy Cô cũ

Mùng bốn họp nhau bạn hữu gần

Ra biển mùng năm, mùng sáu quậy

Trở về mùng bảy, mỏi nhừ thân.


Sông Thu

( 20/02/2024 )


CÙNG HỌA:


TẾT HỌC THÊM NGHỀ


Người ta xả láng Tết nguyên tuần

Bởi vậy rêm mình , ể cả thân

Xem hội , đi chùa đều chẳng tiện

Viếng thầy , thăm bạn cũng đâu gần

Coi lân né pháo thì đau gót

Ra biển leo đồi phải mỏi chân

Chắc tớ học thêm nghề đấm bóp

Moi tiền của những khách chơi xuân .

LHN


TIẾP HỌA:


THẤT HỨA.

Hẹn Thủy đầu năm đến chúc Xuân

Bây giờ lỗi hứa đã qua tuần

Lòng thành hiếu khách, mong ngày hội

Dạ muốn viếng nhà, lỡ bước chân

Xin lỗi em ơi!chờ tết khác

Cảm ơn bạn hỡi! đợi hôm gần

Phải đâu hờ hững mà không tới

Chuyện đến bất ngờ, chỉ trách thân!!!

LAN.

(20/02/2024).


HỢP HỌA:


BUỔI ĐẦU NĂM .


Phần tôi, quên bẵng cả mùa Xuân

Quỳnh Lý, Song Quang Tết đủ tuần

Thấy quý ông vui như bắt bướm

Theo tân niên hẹn tưởng chồn chân

Ảnh, Hoa, nam bắc đều luôn cạnh

Ca, Nhạc, đông tây vẫn sát gần

Phất phới nêu cao vươn óng ả

Nào ai đơn lẻ phải thương thân ...

Hawthorne  19 - 2 - 2024

CAO MỴ NHÂN


CŨNG HỌA:


HÀNH  HƯƠNG  XUÂN


Hành hương lễ Phật mỗi đầu Xuân

Chỉ một ngày thôi lúc cuối tuần.

Ham mái chùa cao đau nhức gối

Mê hoa vườn rộng rã rời chân.

Ngỡ ngàng cảnh sắc mai đào lạ

Xúm xít cơm chùa nhóm bạn thân.

Trở lại Hoa Nghiêm * trời sụp tối

Nhà xa ngán ngẩm bởi không gần!

Mailoc

Feb-18-24

(*) Tu viện Hoa Nghiêm ở Santa Ana


ĐỒNG HỌA:


BA NGÀY XUÂN 


Cao niên hội lão tiệc đầu xuân 

Tổ chức vui chơi cách một tuần 

Pháo nổ phố phường rơi đỏ đất

Chuông rền Phật tự bước nhanh chân

Bạn bè tấp nập email mến ….

Con cháu giành tranh chúc thọ thân

Cúng tất mùng ba ra cửa ngắm

Ngược xuôi bằng hữu chẳng ai gần 

Hưng Quốc 

Texas 2-20-2024


CÙNG HỌA:

 

XUÂN NHỚ BẠN

 

Nhặt xác hoa tàn đưa tiễn Xuân

Tuần qua vội vã lại qua tuần

Biển chiều lặng đếm từng viên sỏi

Bờ cát thầm ghi mỗi bước chân

Bãi vắng đìu hiu dường ngắn lại

Đường xa quạnh quẽ ngỡ thêm gần

Hắt hiu gió thổi lòng thêm lạnh

Mắt dõi phương nào... nhớ bạn thân...

 

21/2/2024

YLB

     

TIẾP HỌA:

 

LẠI DU XUÂN ,

 

Mong là Tết đến lại du xuân

Bên cạnh gia đình ,đếm ngón lần …

Phố xá tưng bừng ,người thả bộ

Con đường ngột ngạt ,kẻ ken chân

Lá hoa rộ sắc màu lan toả

Điểm hẹn vang âm nhạc trổi gần

Lui tới ,ra vô mà chẳng thấy

Bạn bè chí cốt ,đến buồn thân !

PHƯỢNG HỒNG


HỢP HỌA:

 

KỂ CHUYỆN DU XUÂN

 

Giở cuốn Truyện Kiều tớ bói xuân

Xem năm mới dạo mấy do tuần*

Sài Gòn hết vé ngồi nguyên ghế

Hà Nội còn tàu đứng một chân

Muốn sướng không xong đành chịu cực

Đi xa chẳng được phải chơi gần

Lên non ngắm cảnh vui tràn mắt

Xuống suối ngâm mình sảng khoái thân…

Lý Đức Quỳnh

 23/2/2024

*“Do-tuần” là tiếng dịch âm từ Phạn ngữ “yojana”, là đơn vị đo chiều dài lộ trình của người Ấn Độ. Con số thường dùng một Do-tuần = 13.5 km.(Chép lại trên mạng) 


TIẾP HỌA:

 

XUÂN HỜ

 

Người xuân...chả nhẽ tớ không xuân

Theo gót bàn dân suốt cả tuần?

Bậu cũ ngùi trông rầu ánh mắt

Phố quen sầu ngó mủi bàn chân?

Phòng đơn thêm quạnh hồn nhân tẻ

Ngõ tạnh dần thưa bóng bạn gần?

Pháo tết đì đùng tan xác vụn...

Nao lòng! ngóng đợi dáng người thân!?

22-2-2024

Nguyễn Huy Khôi


HỢP HỌA:


DU XUÂN


Đầu năm cùng bạn tớ du xuân

Dạo khắp nơi nơi hết một tuần

Lễ Phật lên chùa xin ắp phước 

Xem lân múa võ  mỏi nhừ chân

Kìa nghe đốt pháo dòn dai dẳng

Cũng ráng chen nhau lấn thật gần

Phất phới áo dài vàng tím đỏ

Ấy là…dạo mạng …kiếm người thân !

THIÊN LÝ



1 comments:

  1. Xin góp họa cùng huynh Song Quang:

    XUÂN HỜ

    Người xuân...chả nhẽ tớ không xuân
    Theo gót bàn dân suốt cả tuần?
    Bậu cũ ngùi trông rầu ánh mắt
    Phố quen sầu ngó mủi bàn chân?
    Phòng đơn thêm quạnh hồn nhân tẻ
    Ngõ tạnh dần thưa bóng bạn gần?
    Pháo tết đì đùng tan xác vụn...
    Nao lòng! ngóng đợi dáng người thân!?
    22-2-2024
    Nguyễn Huy Khôi


    Trả lờiXóa