Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2024

TRƯỚC THỀM XUÂN (Ngũ Độ Thanh)

TRƯỚC THỀM XUÂN

(Ngũ Độ Thanh)

 

Mai vàng nở rộ trước thềm xuân

Bướm lững lờ bay lượn đảo quần

Lặng lẽ đông hàn bay đổi hướng

Êm đềm nắng đẹp phủ tràn sân

Năm cùng tháng tận thời gian đuổi

Sáng rỡ chiều phai tuổi hạc lần

Tỉnh giấc hoàng kim đầu đã bạc

Săn tìm hạnh phúc rã bàn chân !

Mỹ Thuận.Cao Lãnh 08/02/2024.

 

BÀI HỌA:

 

XUÂN BUỒN

(Ngũ Độ Thanh)

 

Quê người chẳng thấy tẹo gì xuân

Tết lặng thầm qua mãi xỉ lần

Pháo đỏ dù treo xà ngọn vĩ

Đào hồng dẫu nở thắm đầu sân

Tràn ly rượu  sủi không người khách

Rộng ngõ môi cười chả tiếng chân…

Tủi ngẫm về nơi miền cố quận

 Ngùi thương những lúc tộc quây quần…

CAO BỒI GIÀ

10-02-2024

(MÙNG 1 TẾT GIÁP THÌN)

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGẪM  CẢM

 ( NĐT )

 

Mai đào rực rỡ dưới trời Xuân

Viễn thẳm tầng không én hợp quần.

Cảnh vật mơ màng vương trước ngõ

Sương chiều huyễn ảo rụng ngoài sân.

Âm thầm lữ khách sầu muôn thuở

Trĩu nặng lòng quê tủi mấy lần

Ngẫm cảm người xưa ngày một vắng

Năm tàn gậy trúc rã rời chân!

Mailoc

Feb-09-24

 

CÙNG HỌA:

 

TRƯỚC CỬA THỀM XUÂN 

 

Nở rộ mai vàng đón ngưỡng xuân

Hừng se chút lạnh thảo quây quần

Sương dày kết hạt mờ khung cảnh

Nắng trễ xuyên làn rộn khoảng sân

Dõi bám hoàng hôn bình thản mộng

Chờ nương tuổi hạc bấp bênh lần

Như vừa cảm nhận dòng thiên sứ

Chậm rãi phương này tải gót chân. 

 

Mai Thắng - 240211 

 

TIẾP HỌA:

 

BÊN THỀM XUÂN MỘNG

( NĐT)

 

Rực rỡ hoa đào nở báo Xuân

Dầu đông, tuyết lạnh cũng thưa lần

Êm đềm lũ bướm vây đầu hẻm

Lặng lẽ đàn ong phủ cuối sân

Lũ quạ ven thềm bay tản mát

Làn mây thượng gió thổi quây quần

Hồn thơ trĩu nặng tình nhân thế

Viễn khách u hoài chuyện giả chân

 

songquang

20240211

( mùng 2 Tết Giáp Thìn)


HỢP HỌA:


LẦN THEO

(NĐT)


Bao miền rực rỡ sắc ngày xuân

Xoải cánh chim trời cũng họp quần

Giữa buổi vườn hoa đà thắm nụ

Vừa trưa vạt nắng đã vàng sân

Bình yên cõi tạm xoè tay đếm

Khổ não trần gian dậy sóng lần

Mỏi mắt đi tìm nơi tuyệt mỹ

Lần theo kỷ niệm rã rời chân !

PHƯỢNG HỒNG


CŨNG HỌA:

NGẠI NGẦN
( Ngũ Độ Thanh )

Trời xanh gió nhẹ buổi vào xuân
Xoãi cánh đàn chim mải lượn quần
Nụ nõn tưng bừng vươn phủ nhánh
Mai vàng lả lướt rụng đầy sân
Tâm hồn bỗng chợt tràn xao xuyến
Cảm giác dường như mãi lựa lần
Muốn ngỏ cùng nhau mà vẫn ngại
E người chẳng nhận mối tình chân.

Sông Thu
( 13/02/2024 )

ĐỒNG HỌA:

XUÂN CẢM
( NĐT)

Mai đào rực rỡ đón mùa xuân 
Thục nữ vin cành kiểu cuối sân
Lũ bướm nghiêng đầu nhơ nhởn đậu
Đàn ong đảo cánh lượn quây quần 
Mây lùa nhạt nắng tràn muôn nẻo 
Gió thổi tàn hoa rụng rã lần
Cám cảnh vô thường trong cõi tục
Chuông chùa điểm tiếng ngộ toàn chân
Hưng Quốc 
Texas 2-13-2024

CÙNG HỌA:

 

DẤU CHÂN KỶ NIỆM.

(NĐT).

 

Những cội mai vàng nở đón Xuân

Muôn nhà phấn khởi,tựu quây quần

Cô Dì rộn rã sên nồi mứt

Chú Cậu vui mừng vẽ cảnh sân

Trẻ nít lòng mong ngày mãn học

Ông Bà dạ sướng tuổi thêm lần

Âm thầm trở lại nơi vườn cũ

Kỷ niệm in đầy mỗi dấu chân.

LAN.

(18/02/2024).


TIẾP HỌA:

 

BÓNG NGÃ CHIỀU BUÔNG

(nđt)

 

Mai Đào rực sắc giữa trời xuân

Lả lướt Vành Khuyên mãi lượn quần

Rộn rã chim vờn trên lá cỏ

Êm đềm bướm lượn giữa vườn sân

Nhìn đây tuổi hạc...đêm dần xuống

Bỏ lại vầng dương... bóng ngã lần

Đã hẹn khi về ta trả hết

Không còn vướng cảnh buột ràng chân.

 

18/2/2024

HỒNG  VÂN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét