Thứ Ba, 31 tháng 12, 2024

CHÀO 2025



CHÀO  2025


Hai ngàn năm lẻ hai mươi lăm

Khai hội, khai niên khắp cõi trần

Hy vọng an bình toàn thế giới

Ước mong phúc lộc ngập nhân gian

Hên may ăm ắp lan tràn lối 

Xúi quẩy hoàn toàn biến mất tăm 

Kẻ kẻ khang ninh, đời rạng sắc

Nơi nơi, thiên hạ hỉ muôn phần

CAO BỒI GIÀ

30-12-2025


BÀI HỌA:


MỪNG XUÂN ẤT TỴ.


Mừng xuân ẤT TỴ, đón …hai lăm

Chúc hết mọi nơi ở nẻo trần

Công việc tràn đầy vui chủ,thợ

Hòa bình lập lại đẹp trần gian 

Mùa màng tươi tốt xanh đồng ruộng 

Đất nước mạnh giàu rạng tiếng tăm 

Sung túc,an ninh và thịnh vượng 

Người người hạnh phúc hưởng ân phần.

LAN.

(31/12/2024).


ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2024

GIÁO ĐƯỜNG IN BÓNG

GIÁO ĐƯỜNG IM BÓNG

 

Năm tàn lữ thứ nỗi sầu vương

Giục giã tràng chuông bóng giáo đường.

Lấp lánh sao trời đêm tỏa phúc

Mơ màng hoa lá gió đưa hương.

Gục bên tượng Mẹ, tràn tin cậy

Quỳ dưới chân Người, ngập xót thương.

Đêm thánh vô cùng lòng cảm khái

Hồn ta xao xuyến giữa canh trường !

Mailoc

Christmas Eve 2024

 

BÀI HỌA:

 

LỜI KHẨN ĐÊM NOEL

 

Trời khuya lạnh lẽo, tuyết rơi vương

Đèn sáng, chuông ngân chốn Thánh đường

Tiếng nhạc du dương lời chúc tụng  

Cung thờ bát ngát khói trầm hương

Thầm cầu Con Chúa xin ban phúc

Quỳ lạy Ngôi Lời hãy đoái thương

Tuôn đổ an bình cho thế giới…

Nghe hồn ấm áp giữa đêm trường

CAO BỒI GIÀ

24-12-2024

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2024

NGẪM CHUYỆN ĐỜI

NGẪM CHUYỆN ĐỜI.


Sáu chục xuân qua, ngẫm lại đời 

Ngọt bùi, cay đắng.... số mà thôi!

Nhà nghèo, cảnh khó nào đâu muốn 

Phận hẩm, phần hiu vẫn cứ cười 

Ngay thẳng vươn lên, tâm hãnh diện 

Thiện lương giữ vững, trí trong ngời 

Hơn, thua mai cũng về âm cảnh 

Được, mất xuôi tay phủi sạch rồi.

LAN.

(23/12/2024).


BÀI HỌA:


NGẪM KIẾP NGƯỜI


Quá nửa trăm năm , ngẫm sự đời

Số phần thiên định sẵn đành thôi

Sướng vui, phú quý  an nhàn hưởng

Khổ tứ, gian lao chấp nhận cười

Mạnh trí thoát tầm không quỵ ngã   

Trần thân vượt ải ngẩng vươn ngời  

Xoa tay mãn nguyện khi về bến…

Nợ đã trả xong, thế đủ rồi

CAO BỒI GIÀ

23-12-2024


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2024

GHÉT

GHÉT


Em ghét anh nhiều, có biết không ?

Người sao vô ý đến đau lòng

Hôn nhau, mãi ước làn môi mọng

Ngó mặt, hoài mơ ánh mắt nồng

Lại bảo bồ mình như tuyết lạnh

Rồi khen vợ bạn tựa than hồng

Đã so sánh thế thì thôi vậy

Dứt khoát cho rồi, khỏi nhọc công.


Sông Thu

( 21/12/2024 )


BÀI HỌA:


YÊU


Nghe làn gió hú, rít tầng không

Lại nhớ quê yêu đến não lòng

Yêu lắm núi đồi, rừng phủ thắm

Yêu sao đồng ruộng nắng chan hồng 

Yêu người bồi đắp nên bao cảnh 

Yêu  kẻ cấy cầy xiết mấy công

Đất mẹ bừng lên trào cảm xúc…                

Viễn phương lửa đốt, dạ thương nồng 

CAO BỒI GIÀ

21-12-2024


ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2024

MẢI LÀM THƠ QUÊN NGÀY LỄ

MẢI LÀM THƠ QUÊN NGÀY LỄ


Giáng Sinh đã đến bên song cửa

Thúc bách dập dồn như chữa lửa

Lũ cháu xôn xao ngóng đợi thêm

Ông bà rị mọ rề rà nữa

Ngoài trời thướt lướt giọt mưa sầu

Trên phím rì rầm câu chữ dở

Thơ tứ dẹp đi, lễ đến rồi!

Vui cùng các cháu! Đừng lần lữa!


Thúy M

12/15/24


BÀI HỌA:


LẠI TẾT RỒI…


Năm hết, tết xà vào trước cửa

Mọi điều suy nghĩ dồn như lửa

Trẻ mừng lễ tới, hỉ tràn đây                 

Già ngán đời thêm tuổi chất nữa

Dĩ vãng đã trôi rặt quẩy xui 

Tương lai không biết rồi hay dở

Thôi thì cũng gắng mở lòng vui

Nào thể chỉ hẹn lần hẹn lữa.

CAO BỒI GIÀ

16-12-2024


ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2024

CHIỀU THANKSGIVING

CHIỀU THANKSGIVING

 

Nhạc chiều êm ái quạnh thu phong

Dạ khúc Schubert u ẩn lòng.

Vài chiếc lá vàng còn luyến hạ

Một vầng trăng khuyết mãi sầu đông.

Bên đèn lặng lẽ vương trăm mối

Trên phím buồn tênh gõ mấy dòng.

Lễ tạ ơn Trời xao xuyến khách

Ngày về cố lý nỗi hoài mong !

Mailoc

Nov-29-24

 

BÀI HỌA:

 

CHIỀU CUỐI NĂM

 

Cuối năm se lạnh ngọn hàn phong

Viễn khách hoài hương nỗi nghẹn lòng

Dạ héo bâng khuâng miền dấtđất mẹ

Chiều buồn hiu hắt cảnh mùa đông

Sầu thương quặn thốt lời lên giấy

Mẫn cảm ngùi đưa ngữ cạn dòng

Tháng chảy , ngày trôi hồn vạn dặm…

Về nơi cắt rốn, một trời mong…

CAO BỒI GIÀ

12-12-2024

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2024

ĐÒ CHIỀU KHÔNG EM

ĐÒ CHIỀU KHÔNG EM


Tôi đến bờ sông bước xuống đò

Thuyền vừa tách bến sóng lô xô

Chiều tàn man mác trời hiu quạnh

Gió thổi mơ màn bãi xác xơ

Khoang vắng không em quên ước hẹn

Đường xưa thiếu bậu hết mong chờ

Bây giờ trở lại làng thôn cũ

Hồn thấy chơ vơ lúc cập bờ


songquang 

20241205


BÀI HỌA:


NGƯỜI XƯA ĐÂU TÁ?


Xuôi dòng nước sóng lượn mình xô   

Trở lại chốn xưa đứng đợi đò

Cảm nhận bến sông sao vắng lặng

Nhìn trông cảnh vật quá lơ xơ

Bóng chiều vội vã, chim  hò gọi

Tâm trạng nôn nao khách mãi chờ

Cô lái sang ngang , đò khấp khểnh …

Thuyền thay lái khác chậm đôi bờ!

CAO BỒI GIÀ

5-12-2024


ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2024

NOEL NĂM ẤY

NOEL NĂM ẤY...


Noel năm ấy dưới trời sao

Hai đứa chúng mình thỏa ước ao

Tay nắm dung dăng trên phố vắng

Gió lùa xào xạc giữa vòm cao

Nụ hôn ấm áp niềm say đắm

Ánh mắt nồng nàn nỗi xuyến xao

Nay chỉ mình em qua lối cũ

Miên man kỷ niệm Giáng Sinh nào...


Sông Thu

( Mùa Noel 2024 )


BÀI HỌA:


NOEL KỶ NIỆM


Cùng nhau đêm thánh dưới đèn sao

Hai đứa đồng lòng ước dạ ao

Hứa hẹn đời mình bền kiếp chặt

Khẩn cầu Thiên Chúa ngự trời cao

Tình yêu chớm nở, niềm hoan hỉ 

Hạnh phúc lênh tràn nỗi xốn xao 

Thấm thoát đều trôi vào dĩ vãng

Noel lại đến, nhớ năm nào…

CAO BỒI GIÀ

3-12-2024


ĐỒNG HỌA:

KHÔNG KHÍ NOEL

KHÔNG KHÍ NOEL


Đã thấy dập dìu lễ giáng sinh

Đèn mầu xanh đỏ nháy lung linh

Nhà thờ xứ đạo chan hòa nghĩa

Hang đá Bê lem ấm áp tình

Vẫn nguyện trong lòng con xác tín

Xin quỳ dưới tượng Chúa anh minh

Khẩn cầu sớm được người ban phước

Để khắp trần gian lại thái bình.

Huy Vụ 02/12/ 2024


BÀI HỌA:


KÍNH THỜ CHÚA GIÁNG TRẦN


Nhân loại ngóng chờ lễ Chúa sinh 

Đón chào Con Chúa rất uy linh

Giáng trần cứu chuộc tràn ân phúc

Xuống thế hy sinh trọn mối tình

Truyền dạy trần gian lòng ái mến 

Xin ban nhân thế sự an bình 

Chầu bên hang đá con thờ kính…

Tin thật Chúa Trời rạng ánh minh.

CAO BỒI GIÀ

3-12-2024


ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 27 tháng 11, 2024

MÙA ĐÔNG ĐẦU TIÊN

MÙA ĐÔNG ĐẦU TIÊN


Tôi gặp đầu tiên xứ sở này …

Mùa Đông giá lạnh buốt chân tay

Đã nhìn tuyết trắng rơi ngoài đó

Tràn ngập lá vàng rãi khắp đây

Ngắm cảnh xứ người hồn bỡ ngỡ

Đau lòng viễn khách dạ dâng đầy

Đêm nghe gió rít bên song cửa 

Chạnh nghĩ phận mình thật lắt lay


songquang 

20241125

( sắp một ngày lễ Tạ ơn / 2024)


BÀI HỌA:


ĐÔNG ĐẦU


Ngày bước chân lên đất khách này

Nghe sương rơi nhẹ ướt đôi tay

Xuân đang lặng bước về nơi đấy

Đông đã cuối mùa ở chốn đây

Thờ thẫn hồn quêbuồn nghĩ lắm

Ngẩn ngơ cảnh lạ, lắng lo đầy

Mang thân viễn xứ, ngùi bao nỗi…

Thấy tựa như mình ngọn gió lay…

CAO BỒI GIÀ

26-11-2024


ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2024

HOÀI HƯƠNG

HOÀI HƯƠNG


Đông phong se lạnh gợi hoài hương 

Buốt giá tim lòng nhớ vấn vương 

Bè bạn tình thâm nơi cửa Khổng

Thầy cô nghĩa trọng chốn sân trường 

Đình làng đầu xóm dăm người viếng 

Phố chợ bờ sông lắm khách thương 

Cách biệt bao năm miền viễn xứ 

Rằng chăng cảnh ấy vẫn hằng thường?

Hưng Quốc 

Texas 11-23-2024


BÀI HỌA:


NHỚ CỐ HƯƠNG 


Thao thức đêm đông nhớ cố hương

Những gì yêu dấu mãi hoài vương

ảnh hình lưu khắc trong tiềm thức 

Kỷ niệm hằn sâu dưới mái trường 

Ngày cũ ngập đây bao nỗi cảm

Chốn xưa còn đó những người thương

Ngàn trùng xa cách, khi chiều xuống…

Nghe buốt buồng tim đến lạ thường.

CAO BỒI GIÀ

24-11-2024


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2024

HỮNG HỜ (Thơ Thi Lệ Trang - Nhạc Lê Hữu Nghĩa)



HỮNG HỜ


Nửa vấn vương ai …nửa hững hờ

Lệ buồn ướt đẫm cả hồn thơ

Vàng thu mấy độ vừa tan úa

Trắng mắt nhiều đêm mãi thẫn thờ

Cứ ngỡ thuyền xuôi miền ấm áp

Đâu ngờ trăng lạc bến hoang sơ 

Ngàn trùng xa tít giờ tao ngộ

Bến cuối …còn chăng…kẻ đợi chờ!

Thy Lệ Trang



BÀI HỌA:


HUYỄN ÁI


Vấn vương chi mãi kẻ ơ hờ

Lạc lõng trơ vơ bao ý thơ

Dạ tưởng bồn chồn, hồn luyến ái

Đêm hoài thao thức sắc tôn thờ

Đắm say biết mấy niềm ao ước

Vụn vỡ bao nhiêu nỗi ngóng chờ

Tất cả lung linh rồi biến mất

Chỉ là hình bóng huyễn tương sơ.

CAO BỒI GIÀ

23-11-2024


ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2024

GIẬN HỜN

GIẬN HỜN

 

Em giận chi mà chả nói năng

Suốt ngày thần sắc lạnh như băng

Quay lưng né mặt không thèm ngó

Buông đũa rời mâm chẳng muốn ăn

Lặng lẽ đêm nằm nghiêng sát vách

Âm thầm lệ đẫm ướt mềm chăn

Thà em ngắt véo hay gào thét

Anh dẫu đau thương, ít khổ bằng.

 

Sông Thu

( 21/11/2024 )

 

BÀI HỌA:

 

DỖI HỜN

 

Dỗi gì mà chẳng nói lẫn không năng

Sưng sỉa  cả ngày, mặt giá băng

Mâm bát cứ bày nhưng vợ nhịn

Cơm canh vẫn nấu mặc chồng ăn

Ngày buồn phòng đỗ xa ngăn vách

Đêm ngủ giường chia một dãy chăn

Cố gắng giải hòa không kết quả…

Giận hờn kiểu ấy, sợ chi bằng ?

CAO BỒI GIÀ

21-11-2024

 

ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2024

NHỚ MỘT NGƯỜI

NHỚ MỘT NGƯỜI 


Ta có mối tình mãi khắc sâu

Bóng hình người ấy ,mối duyên đầu

Có khi thương mến khôn tìm được 

Lắm lúc u hoài biết gởi đâu ?

Khắc khoải nỗi buồn rơi ngấn lệ

Âm thầm niềm nhớ đổ dòng châu

Hương nồng không trọn lời tâm thệ

Lắng đọng trong tim tột đỉnh sầu 


songquang 

20241113


BÀI HỌA:


MẶN NỒNG


Bấy năm chung sống đã hằn sâu

Đôi lứa say duyên tự thuở đầu

Hình bóng luôn bên, lời thắm thiết 

Nghĩa ân bền chặt lẽ khôn đâu

Buồn vui san sẻ bao bùi ngọt

Năm tháng gánh gồng những lệ châu

Cũng lúc cơm canh chan mặn nhạt …

Dưng không đêm đến nhuốm phiền sầu.

CAO BỒI GIÀ

16-11-2024


ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2024

HÃY CỨ HỒN NHIÊN (Trường Thiên Tứ Tuyệt)

HÃY CỨ HỒN NHIÊN

 

Hãy cứ hồn nhiên nhé, bé ơi

Cứ vui, cứ giỡn, cứ reo cười

Thật lòng sống trọn như mình muốn

Chỉ mấy năm là hết thích chơi !

 

Mơn mởn da non đẹp sẵn rồi

Đừng thoa thêm phấn, xấu đi thôi

Làn môi hồng ửng như hoa hé

Xin chớ tô son, cánh rã rời.

 

Mắt đầy hạnh phúc, đẹp long lanh

In sắc bầu trời biêng biếc xanh

Đừng kẻ chì đen làm tối lại

Đừng đeo kiếng phủ nét đan thanh.

 

Áo trắng học trò duyên dáng sao

Bay trong làn gió thổi lao xao

Như con bướm trắng rung rinh cánh

Chớ đổi áo màu, uổng biết bao !

 

Hãy luôn giữ trọn nét ngây thơ

Chớ vội yêu đương lúc dại khờ

Đường đến tình yêu nhiều bất trắc

Đợi khi khôn lớn hãy ươm mơ.

 

Sông Thu

( 12/11/2024 )

 

BÀI HỌA:

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2024

TỰ TÌNH THU

TỰ TÌNH THU

 

Trời thu sướt mướt dỗ nàng ngâu

Nhân thế tài chăng thoát dạ sầu?

Cảnh vẽ trăng côi treo bóng khuyết

Hồn dầm sương giá rải đêm thâu

Nhạn bay cố sải vời tin bạn 

Nước chảy thèm chi đếm nhịp cầu

Thơ gửi nhưng hồi âm được mấy…

Mà nào thi sĩ trách ai đâu…

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

THU NHỚ.

 

Xa nhau thấm thoát đã bao ngâu

Rỉ rả,mưa Thu cảnh đượm sầu

Hạ đến giã từ xa chúng bạn

Xuân về tụ họp thức canh thâu

Đông nhìn bông tuyết treo đầu cổng

Băng phủ mặt sông tạo ánh cầu

Một thoáng suy tư buồn thảm lạ

Mấy người thấu hiểu được ta đâu.

LAN.

(10/11/2024).

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2024

BÂNG KHUÂNG MỘT CHÚT ĐÔNG VỀ

BÂNG KHUÂNG MỘT CHÚT ĐÔNG VỀ

 

Hôm nay trời đã bước vào Đông

Gió bấc se se thấy chạnh lòng

Áo mỏng cũng đành thân giá buốt

Thơ buồn viết để dạ thương mong

Sầu chan khôn thỏa niềm yên ấm

Tủi thẹn chưa an giấc mặn nồng

Một chút bâng khuâng Đông đến đó

Hỏi người em gái biết hay không ???!

 

songquang

20241107

 

BÀI HỌA:

 

CẢM ĐÔNG VỀ

 

Tiết chuyển qua mùa đã lập đông

Trời se, khí lạnh xuyến xao lòng

Đã tàn thu giã,   trôi hy vọng

Sắp hết năm rồi, lại đợi mong

Ý tưởng tràn dâng, tìm hạnh phúc

Vần thơ chạnh viết cố tươi nồng 

Ngày đi đông đến, bao thay đổi…

Tuyết đổ nơi này kẻ thấu không?

CAO BỒI GIÀ

8-11-2024

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2024

GIỌT SẦU ĐÊM MƯA



GIỌT SẦU ĐÊM MƯA


Lệ nhỏ cùng mưa những giọt sầu

Âm thầm day dứt suốt canh thâu

Đèn soi bóng chiếc mờ phên vách

Gió lạnh thân đơn bạc mái đầu

Ảnh vẫn trên bàn , người đã khuất

Lời in trong trí , giọng còn đâu

Hoen nhòa nhật ký từng đêm trắng

Buốt nhói tim côi nỗi muộn sầu .

Sông Thu


BÀI HỌA:


MƯA SẦU


Rả rích mưa tuôn đếm nỗi sầu

Khiến lòng thổn thức suốt đêm thâu

Lạnh lùng bóng chụp đè tâm trí 

Giá dại âm reo buốt óc đầu 

Lần dở ngày xưa không bởi lẽ 

Day ôn chuyện cũ chẳng vì đâu

Canh tàn mệt mỏi mưa khôn dứt…

Gà gáy mà chưa vợi tiếng sầu…

CAO BỒI GIÀ

5-11-2024


ĐỒNG HỌA:

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2024

VỠ MẢNH TRĂNG THỀ

VỠ MẢNH TRĂNG THỀ

 

Thu nao em đã bỏ anh rồi!

Một mảnh trăng thề vội lẻ đôi

Tình đó đã sâu giờ cách biệt

Nghĩa kia đà thấm lại chia phôi

Say men lúc mến câu chân thật

Ngấm điệu khi yêu giọng ấm lời

Tự nhủ bình tâm đừng đổ lệ

Mà lòng đau xót …chẳng hề vơi!

 

songquang

20241027

 ( cho nhớ ngày giỗ lần 2 hiền thê)

 

BÀI HỌA:

 

THƯƠNG NHỚ KHÔN NGUÔI

 

Hai năm người đã viễn xa rồi

Đôi lứa chúng mình đã rẽ đôi

Tình thắm bao năm dầu cách biệt

Nghĩa nồng suốt kiếp chẳng phai phôi

Lòng ta thổn thức còn thương ảnh

Hồn bướm  lao xao vẫn luyến lời

Thao thức đêm đêm, rồi ứa lệ…

Nhớ nhung biết đến thuở nào vơi.

CAO BỒI GIÀ

27-10-2024

 

ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2024

MAI NÀY

MAI NÀY ,


Bờ vui hạnh phúc ở nơi nao

Kiếm mãi mòn hơi dạt chốn nào ?

Có phải trời xanh bồi thử thách

Hay là cõi tạm góp thương đau

Mỗi mùa lá đổ ,vàng xuân sắc

Từng khắc giờ trôi ,bạc mái đầu

Biển sóng mai này thôi khuấy động

Tình yêu rồi sẽ thắm tươi màu ?

PHƯỢNG HỒNG


BÀI HỌA:


MỐT MAI


Hạnh phúc say tầm chốn chốn nao

Mãi trông mòn mỏi , biết nơi nào

Trần gian kể lể bao điều nản

Thế giới nhìn quanh lắm  kẻ đau

Bữa bạn ra đi, theo quyện  khói 

Nay ta soi lại điểm sương đầu

Ô đời có hạn, mong chi nữa…

Tất cả phù du khẽ chuyển màu…

CAO BỒI GIÀ

22-10-2024


ĐỒNG HỌA:

TRỜI MÃI MÃI CAO

TRỜI MÃI MÃI CAO…


Một hôm đi dạo cỡi mây chơi

Ngó xuống trần gian tít tắp rồi 

Đồi núi chập chùng giăng khắp chốn

Biển sông bát ngát trải muôn nơi

Người xe nhỏ xíu như bầy kiến

Nhà cửa li ti giống nấp nồi

Đưa mắt nhìn lên …mình vẫn thấp

Thì ra trời biếc mãi cao vời


songquang 

20241021


BÀI HỌA:


TRÍ NGOẠN


Tháng ngày thong thả viễn rong chơi

Cảnh sắc trần gian thỏa mắt rồi

Rừng lá sầu ru cùng chốn chốn

Mùa thu quyến rũ khắp nơi nơi

Suối sông uốn lượn như bầy rắn

Đồi núi cheo leo tựa úp nồi

Những cánh chim bằng theo gió vẫy…

Dường nâng trí tưởng vút xa vời.

CAO BỒI GIÀ

22-10-2024


ĐỒNG HỌA:

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2024

THAO THỨC ĐÊM MƯA

THAO THỨC ĐÊM MƯA


Thao thức đêm dài nghe tiếng mưa

Đều đều, rả rích lọt song thưa

Thương người túng quẫn gian nhà dột

Xót kẻ lang thang kiếp sống thừa

Sương phụ khóc chồng, ôm gối chiếc

Cô nhi mất mẹ, nhớ mùi xưa

Còn ta lẻ bóng sầu hiu quạnh

Cuộc sống đến đây thấy cũng vừa.


Sông Thu

( 18/10/2024 ) 


BÀI HỌA:


THỔN THỨC ĐÊM MƯA


Nằm nghe thổn thức suốt đêm mưa

Tí tách hiên nhà, lúc nhặt thưa

Mây gió chập chùng,  lời giá dại

Côn trùng rả rích, lệ dư thừa

Mắt chong rạo nhớ hồi năm cũ

Hồn lặng sầu ôn lại thuở xưa 

Lẩn mẩn canh trường  thao thức mãi…

Tiếng gà gọi sáng, giấc thôi vừa...

CAO BỒI GIÀ

19-10-2024


ĐỒNG HỌA:

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2024

TRĂNG THU CUỐI MÙA

TRĂNG THU CUỐI MÙA

( thất ngôn tứ tuyệt trường thiên)

 

Mười bốn lại về rọi ánh trăng

Ta, em nhìn nhé ! Dáng nàng Hằng

Trăng thu vời vợi lòng nhung nhớ

Vẫn mãi âm thầm mơ…biết chăng ?!

 

 

Thân nghèo khó thể mua bằng bạc *

Thưởng Nguyệt thì ta khỏi trả tiền

Chiêm ngưỡng nàng trăng ôm ấp mộng

Cuộc đời bần sĩ sướng như tiên

 

 

Ta muốn đem tình gởi đến em

Trăng ơi ! Xin hãy ngã bên thềm

Duyên thơ tao ngộ cùng chung ý

Lòng chỉ mơ tìm bóng Nguyệt xem

 

 

Trăng đã cuối mùa thu đến đây !

Còn bao nhiêu nữa bóng trăng đầy?

Lung linh dáng Nguyệt lay làn sóng

Gió gợn thu buồn dạ đắm say

 

 

Song cửa trăng soi đẹp tuyệt vời

Nguyệt về rạng chiếu khắp muôn nơi

Gác đơn thầm nhủ em nhìn đó

Thả mấy vần thơ tỏ ít lời !

 

songquang

20241015

 

* không bạc mua vì thi sĩ Hàn Mặc Tử rao bán trăng

 

BÀI HỌA:

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2024

ĐÊM HUYỀN ẢO

ĐÊM HUYỀN ẢO


Mê mẩn, tôi nhìn những ánh sao

Lung linh huyền ảo giữa trời cao

Từng viên ngọc quý đầy mê hoặc

Những khối tinh cầu gợi ước ao

Nhắm mắt phiêu du miền diễm tuyệt

Thả hồn say đắm mộng xôn xao

Bềnh bồng...nhẹ hẫng...êm ru lướt

Thanh thản rong chơi thế giới nào.


Sông Thu

( 07/10/2024 )



BÀI HỌA: 


ĐÊM DIỄM ẢO


Lung linh , lấp lánh vạn vì sao

Thắp điểm bầu trời tít tít cao

Hàng triệu tinh cầu khơi nỗi ước

Muôm ngàn đốm sáng  Gợi niềm ao

Màn đêm  tô điểm nguồn thi thú

Mặt nước rọi soi ánh xốn xao

Gió mát, trời thanh  ta dạo bước…

Như du lạc cảnh diễm cung nào .

CAO BỒI GIÀ

13-10-2024


ĐỒNG HỌA:

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2024

MỘT MAI AI CHẲNG GIÀ

MAI MỐT AI CHẲNG GIÀ


MAI MỐT AI CHẲNG GIÀ

 

Buồn tủi râm rưng ngấu cái già

Son vàng một thuở ngỡ hôm qua

Thời gian vun vút nhanh nhanh quá

Sức trẻ hào hùng viễn viễn xa

Dai dẳng liệm hoài bao kỷ niệm

Ngổn ngang ôn cố những phong ba

Ô hay, thiên định ai  mà chẳng…

Mai mốt nhân sinh thảy cũng già….

CAO BỒI GIÀ

5-10-2024

 

BÀI HỌA:

 

TUỔI GIÀ

 

Khắc khoải niềm tây xót phận già!

Ru hồn tẻ nhạt tháng ngày qua!

Lờ mờ ký ức nghe lòng thẹn

Trống vắng tinh thần giũ mộng xa

Nhớ thủa gian truân hoài nghĩ ngợi

Thương thời vất vả lại bôn ba

Hằng năm đều chúc mừng sinh nhật

Hỏi cách nào hay tránh bị già?

 

Như Thu

10/05/2024

 

          ĐỒNG HỌA:

 

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2024

THU BIẾT



THU BIẾT


Trời lạnh biết trời đã trở thu

Lá vàng biết lá sẽ bay vù

Vai tê biết hận còn mang gánh

Tim xót biết tình vẫn bám đu

Thành bại biết ra như tích hợm

Nhục vinh biết lại giống tuồng ngu      

Sức suy biết sức đang lìa bỏ                   

Ta biết ta còn chẳng mấy thu .

LHN


BÀI HỌA:


THU SẦU


Đất trời khéo họa nét sầu thu

Hoàng diệp sầu rơi , gió cuốn vù  

Tiễn hạ, bao sầu chưa vội khứ   

Nuối cành, lắm lá vẫn sầu đu

Đắm sầu nhớ cảnh ngày ngơ ngẩn 

Lãm cảnh nhuốm sầu, dạ ngốc ngu?

Đời gã bóng tà, sầu kết tổ…

Hỏi lòng sầu gánh,  đặng bao thu?

CAO BỒI GIÀ

4-10-2024


ĐỒNG HỌA:

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2024

DƯ ÂM MÙA CŨ

DƯ ÂM MÙA CŨ

 

Tháng mười đã đến nữa rồi đây !

Như vậy thu qua nửa chặng ngày

Tiếp tục, lá vàng rơi…tiếc lắm !

Theo sau , tuyết trắng rớt…buồn thay!

Ngẫm thương cuộc sống dường mây lướt

mà tưởng thời gian tựa gió bay…

Trăn trở cõi lòng…đời ảo ảnh

Dư âm mùa cũ có tàn phai ?!

 

songquang

20241003

 

BÀI HỌA:

 

THU MUỘN…

 

Thu đã nhuộm màu khắp đó đây

Buồn vương cảnh sắc biết bao ngày

Muôn nơi đồi núi rừng khô khẳng

Vạn nẻo đường trần lá rụng bay

Đông đến tàn niên, nghe hụt hẫng

Xuân sang thêm tuổi ngẫm ngùi thay

Bốn mùa nối gót , trăm năm cạn…

Đời gã tưởng dài, hóa chóng …phai!

CAO BỒI GIÀ

3-10-2024

 

ĐỒNG HỌA: