Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2024

ĐÊM HUYỀN ẢO

ĐÊM HUYỀN ẢO


Mê mẩn, tôi nhìn những ánh sao

Lung linh huyền ảo giữa trời cao

Từng viên ngọc quý đầy mê hoặc

Những khối tinh cầu gợi ước ao

Nhắm mắt phiêu du miền diễm tuyệt

Thả hồn say đắm mộng xôn xao

Bềnh bồng...nhẹ hẫng...êm ru lướt

Thanh thản rong chơi thế giới nào.


Sông Thu

( 07/10/2024 )



BÀI HỌA: 


ĐÊM DIỄM ẢO


Lung linh , lấp lánh vạn vì sao

Thắp điểm bầu trời tít tít cao

Hàng triệu tinh cầu khơi nỗi ước

Muôm ngàn đốm sáng  Gợi niềm ao

Màn đêm  tô điểm nguồn thi thú

Mặt nước rọi soi ánh xốn xao

Gió mát, trời thanh  ta dạo bước…

Như du lạc cảnh diễm cung nào .

CAO BỒI GIÀ

13-10-2024


ĐỒNG HỌA:


VỌNG SAO ĐÊM.

Tôi thường mỗi tối ngắm vì sao

Khấn nguyện xin cầu đấng tối cao 

Mong Chúa chở che qua bỉ cực 

Vọng Dàng nâng đỡ hết sầu ao

Thanh Bình thịnh vượng đời hoan hỷ 

Ổn định an nhàn giọng rộn xao 

Nam, Bắc,Trung cùng chung một Mẹ 

Tương thân, tương ái giải hòa nào!

LAN.

(07/10/2024).


CÙNG HỌA:


CÕI MỘNG NÀO .                          


Hai người lặng ngắm đêm trăng sao

Thầm mộng bay lên cõi sáng cao

Khổ quá dưới này thao với thức

Mong rằng trên ấy ước cùng ao

Thiên tiên nhất định mơ vời vợi

Trần thế thôi đành ngó xốn xao

Mới biết chỉ là đang tưởng tượng

Thả rong giọt lệ ướt vai nào ...

Los Angeles  7 - 10 - 2024

CAO MỴ NHÂN


TIẾP HỌA:


ĐÊM BUỒN


Lặng lẽ bên hè đứng ngắm sao

Bầu trời thăm thẳm mấy tầng cao.

Lay lay khóm trúc sương vờn lá

Động đậy chân bèo cá quẩy ao.

Thảm thiết trùng than vườn lạnh lẽo 

Kinh hoàng vạc quác sậy lao xao.

Những đêm thanh tịnh nơi quê ngoại

Xao xuyến hồn ta nhớ thuở nào.

Mailoc

10-07-24


HỢP HỌA:


ĐẮM SAY 


Khung trời rực chiếu cả ngàn sao

Hái thử nhưng rồi ngại với cao!

Bắc Đẩu tìm phương người mãi chuộng

Thiên Cầm trỗi khúc dạ hoài ao

Màn đêm tĩnh lặng thầm trông ngóng 

Buổi tối im lìm khó nhãng xao

Nghĩ ngợi miên man dầu cách trở

Dường như buộc mối bởi hôm nào?


Như Thu 

10/07/2024


CŨNG HỌA:


KHUNG TRỜI SAO ĐÊM


Giăng sầu mắt ngắm những vì sao

Ẩn hiện khung trời tối thẳm cao

Nhớ chị đàn ca dường vút thoảng 

Mê anh hát giọng ngỡ thì thào 

Du hồn chạm gió tình phiêu bạt 

Gởi lá rơi thềm mộng lãng xao

Sĩ Phú “ Em tôi “ vời nguyệt tỏa 

Ta say ngất ngưởng đến phương nào 

Minh Thúy Thành Nội 

Tháng 10/7/2024


ĐỒNG HỌA:


ĐÊM HUYỀN ẢO

Họa Vần 


Huyền ảo màn đêm vạn đóa sao

Nhìn như dải lụa vượt tầng cao

Lung linh sắc ngọc vờn cơn gió

Óng ánh màu châu chiếu mặt ao

Trí lại mơ hồ tâm đắm đuối

Hồn thêm lãng đãng dạ lao xao

Cô Hằng Điện Quảng giờ đâu thấy

Chú Cuội cây đa lạc chốn nào 


ThanhSong ntkp

CA.07/10/2024


CÙNG HỌA:


MỘNG DƯỚI SAO 


Trăng thanh gió mát những vì sao 

Ta thả hồn theo mắt ngước cao

Thấp thoáng Chị Hằng nơi nguyệt điện

Lung linh Anh Cuội dưới sen ao 

Lời trong cổ tích như vang vọng

Chuyện tự đời xưa bỗng xuyến xao 

Mộng ảo giữa trời cao vụt tắt 

Một vì tinh tú rớt phương nào

Toàn Như


TIẾP HỌA:


NGẮM SAO TRỜI 


Đêm nay trời nhẹ vút lên cao

Lấp lánh xa mù vạn cánh sao

Vọng hướng tinh cầu mơ với mộng

Tương tư ả nguyệt ước và ao

Rì rào tiếng gió hồn phiêu lãng 

Rả rích nhạc trùng dạ rộn xao

Chợt thấy cảnh quang bừng ảo ảnh 

Ngỡ ngàng lạc bước cõi thiên nào 

Hưng Quốc 

Texas 10-8-2024


HỢP HỌA:


DƯỚI TRỜI SAO LẤP LÁNH


Đêm ấy bầu trời thăm thẳm cao

Đôi mình ngước mắt ngắm ngàn sao

Say sưa lắm nỗi mơ và mộng

Lẩm nhẩm bao lời ước với ao

Khấn được suốt đời luôn gắn bó

Nguyện rằng trọn kiếp chẳng lao xao

Thế rồi thỏa nguyện nên chồng vợ

Gắn bó yêu thương tợ thuở nào.


LƯU LAN HƯƠNG 

( 09/10/2024 )


CŨNG HỌA:


ĐÊM BUỒN


Đêm khuya đứng ngắm ánh trăng sao,

Muốn với nhưng mà lại quá cao.

Chú cuội ôm đầu bên cổ thụ.

Chị Hằng ngắm bóng dưới làn ao.

Du dương tiếng sáo rung trời đất,                         

Xoắn xít tơ đồng động sóng xao.

Gọi Cuội Hằng Nga mau xuống thế,

Hỡi ơi, không thấy bóng người nào!

Đỗ Quang Vinh 

phụng hoạ


ĐỒNG HỌA:


MÃI CHƯA LẦN NGỎ

Thơ họa: 

Đâu rồi những buổi ngập trời sao

Dõi ánh trăng mờ ngắm cảnh nào

Loang loáng sương nhòa ru cảnh tĩnh 

Vật vờ gió thoảng dợn lùm xao

Từng mong trút cạn niềm tâm ước

Cũng muốn trao dần khúc dạ ao

Vẫn biết nhiều khi ngần ngại mở…

Nhưng hồn vía cứ dạt tầng cao…

Mai Vân-VTT, 10/10/24.


CÙNG HỌA:


ĐÊM HUYỀN ẢO


Những lần hò hẹn mới vui sao

Lên tới chín tầng mây thật cao

Loáng thoáng đôi đầu trăng rọi lá

Nhấp nhô hai bóng gió vờn ao

Loan điên phụng đảo đồi tan tác

Núi lỡ rừng tàn đất động xao

Tóc rối son nhòa hoa nhụy đẫm

Về quên chẳng nhớ lối đi nào .

LHN


TIẾP HỌA:

SAO SÁNG, SÁNG SAO*


Một hai ba đếm những vì sao

Xa tít mù trên tận chốn cao

Sao sáng chập chờn treo đỉnh núi

Sáng sao lấp lánh rụng cầu ao

Thiên hà xoay chuyển đêm mơ huyễn

Trần thế ngắm nhìn dạ xuyến xao

Ai ước tình yêu bền vững mãi

Bên nhau đầu bạc đến thu nào.


Lê Mỹ Hoàn

10/2024


HỢP HỌA:

 

MIỀN TÂM TƯỞNG

 

Đêm ngắm bầu trời lấp lánh sao

Ngợp lòng khao khát thỏa muôn cao

Ngày thơ mộng ủ, mây vờn gió

Tuổi lão mơ tàn, nước đọng ao

Dỗ giấc quên đi, hồn vẫn xót

Chong đèn nhớ lại, dạ càng xao

Khói sương lồng lộng miến tâm tưởng

Chợt thấy hoang vu tận cõi nào

Lý Đức Quỳnh

 9/10/2024

 

CŨNG HỌA:

 

MƠ VỀ

 

Đêm xuống bầu trời lấp lánh sao

Mơ về nơi ấy ,núi đồi cao

Sông vàng ánh bạc gom nhung nhớ

Suối ngọc trong ngần góp nỗi …ao

Ai một thời yêu đương thắm thiết

Tình muôn thuở quấn quýt lao xao

Cầu xin giấc điệp tô hồng mộng

Hồn nhẹ tênh bay bổng chốn nào !

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRĂNG

 

Tôi thường tự hỏi bởi vì sao

Trăng thích trốn tìm ở dưới ao

Khi lấp lánh ngời khuôn rực rỡ

Lúc mơ màng ẩn nét xanh xao

Mắt nhìn rõ thấy hình hằn đẫm

Tay vớt chỉ là nước tóe cao

Muốn bước lên thuyền nằm ngửa ngắm

Đêm rằm nguyệt rạng...thử xem nào !

 

Thanh Giang


CÙNG HỌA:

 

ĐÊM HUYỀN DIỆU

Đêm nay ngồi ngắm những vì sao

Lấp lánh trên trời…cách thật cao

Như  hạt Kim Cương gây nỗi ước

Tựa viên Ngọc Bích  gợi niềm ao

Trời mây bát ngát lòng mơ tưởng

Cảnh vật diệu huyền dạ xuyến xao

Cứ ngỡ rong chơi miền cổ tích

Hoặc là dạo bước chốn tiên nào ?

Songquang

20241007

  


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét