Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2024

HẠ VẪN CÒN VƯƠNG

HẠ VẪN CÒN VƯƠNG.

 

Nắng Hạ bao ngày nóng tợ rang

Khô khan đồng ruộng, lúa hoe vàng

Cỏ cây phai nhạt khôn tươi dáng

Hoa trái tong teo chẳng đẹp hàng

Ước tiết Thu sang trời dịu mát

Mong mùa Đông đến gió miên man

Xuân về cảnh vật xanh ngời sắc

Cuộc sống vui vầy, hạnh phúc khang.

LAN.

(03/10/2024).

 

BÀI HỌA:

 

TIẾT THỜI HÀNH HẠ…

 

Rõ lạ trời dưng lại nóng rang 

Dù nay khắp chốn sắc thu vàng

Công viên vắng vẻ, không người khách

Phố xá lưa thưa, trống quán hàng

Quạt lá khôn ngừng, quơ lạch phạch

Trưa nồng khó ngủ, nghĩ lan man

Tiết thời biến đổi đang hành hạ…

Cái xác thân già chẳng được …khang…

CAO BỒI GIÀ

3-10-2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

GIỮA HẠ

 

Giữa hạ, trời hầm tựa chảo rang

Cỏ cây thiếu nước lá phai vàng

Lúa đồng trắng đọt âu sầu ngọn

Bắp rẫy teo thân trống trải hàng

Ao cạn, bùn đen phơi lởm chởm

Ruộng khô, phèn trắng đọng cơ man

Ước chi có được cơn mưa sớm

Mới thấy cuộc đời chút ổn khang.

 

Sông Thu

( 03/10/2024 )

 

CÙNG HỌA:

 

GIAO MÙA

(Họa 4 vần )

 

Ve sầu cuối hạ vẫn râm ran

Khí hậu chuyển luân nhạt nắng vàng

Loáng thoáng mây mù mưa lác đác

Lờ mờ sương khói gió mơn man

Tường vi khô héo rơi đầy lối

Dừa cạn xanh tươi trổ mấy hàng

Nhàn tản bên hồ trông cánh nhạn

Thu về thư thái dạ an khang

Hưng Quốc

Texas 10-3-2024

 

TIẾP HỌA:

 

NÓNG

 

Liên tục hai tuần vẫn nóng rang!

Trời mây ảm đạm nắng hanh vàng!

Bên đường lặng lẽ khôn người khách

Dãy phố buồn thiu chửa dọn hàng

Đợi mãi cơn mưa lùa tới tấp

Trông hoài ngọn gió thổi mơn man

Cầu mong khí hậu dừng thay đổi

Giúp đỡ nhân loài dáng kiện khang.

 

Như Thu

10/03/2024

 

HỢP HỌA:

 

LỜI CẦU NỬA ĐÊM

Hạ Vẫn Còn Vương

 

Nỗi lòng thương cảm nóng hơn rang

Hạn hán đầy nơi lúa úa vàng

Chờ đó chẩn ban teo lớp lớp

Đợi kia mùa gặt lép hàng hàng

Sao vui đây nhỉ-nhìn thêm nản

Buồn lắm phải không-muốn hóa man…

Mọi sự cầu xin trời quảng đại,

Ban cho mọi việc thật an khang.

Thái Huy 10/03/24

 

CŨNG HỌA:

 

HẠ PHAI

 

Bao ngày hè nóng bức như rang

Trời sắp vào thu nhuốm lá vàng

Rừng viễn gió lùa nghiêng một hướng

Lối xưa cây đứng ngóng hai hàng

Cỏ khô héo úa sao buồn bã

Hoa rụng tàn rơi thiệt dã man

Tình đã phai theo màu nắng hạ

Còn gì đâu nữa nghĩa tào khang

Toàn Như

 

ĐỒNG HỌA:

 

HẠNUỐI

(Họa 4 vần)

 

 Qua rồi tháng hạ nóng khô rang

Chẳng dám đi đâu nắng cháy vàng

Mắt mũi lòa nhem theo đuổi gót

Mồ hôi tẩm ướt tiếp đua hàng

Ra sân ướp lửa thân khờ ngố

Tới cửa dầm luồng mặt dại man

Gọi bóng thu về êm giấc điệp

Bao ngày mệt nhọc, cổ ho khan.

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 10/3/2024

 

CÙNG HỌA:

 

VÃN HẠ .

 

Vãn hè trời nóng sốt như rang

Đến nỗi phương tây rực ánh vàng

Chiều tắt đầu non mây ửng nắng

Đêm về cuối biển sóng lên hàng

Sáo diều có vẻ xa hoang vắng

Đàn gió xem chừng trổi dại man

Lưu lạc nhiều năm nơi đất khách

Cuối đời mong thoải mái, an khang ...

Los Angeles  3 - 10 - 2024

CAO MỴ NHÂN

 

TIẾP HỌA:

 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 

Vào thu mà lá vẫn chưa vàng

Trời nóng tựa ngồi cạnh chảo rang

Chợ búa le hoe vài cửa hiệu

Phố đường vắng vẻ mấy xe hàng

Mong làn mưa trắng rơi dìu dịu

Đợi gió heo may thổi mát man

Khí hậu đổi thay người ngột ngạt

Tiết trời khắc nghiệt chẳng an khang

 

songquang

20241003

 

HỢP HỌA:

 

CHỚP THỜI CƠ

 

Nắng quái chiều hôm vẫn nóng rang,

Vậy mà trông lá đã hoe vàng.

Cô kia bán vải toan về sớm,

Chị nọ buôn tơ tính dẹp hàng.

Áo ấm đòi mua e chẳng đủ.

Chăn bông cần đến biết cơ man!                                

Thiếp bèn đổi bán, mình yên trí,

Cuộc sống đôi ta luôn lạc khang!

Đỗ QuangVinh

phụng họa

04-10-2024

 

CŨNG HỌA:

 

KHÔHẠN

 

Sông ngòi nước cạn ruộng khô rang

Cây lá xanh tươi đã ngả vàng

Đàn cá đâu rồi bơi ngập bóng

Đám bèo còn đó bủa theo hàng?

Thời qua bến đậu vui tìnhđắm

Giờ vẫn thuyền trôi lộng gió man

Trời đổ mưa cho dào dạt sóng

Cầu xin cơm áo ấm an khang.

Lê Mỹ Hoàn

10/2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

RÓT MẬT

 

Cái nóng nung người thật nóng rang

Hoa màu mờ sắc xác xơ vàng

Cánh đồng bên nớ khô luôn nước

Vườn tược nơi đây héo cả …hàng

Khấn gió mau về xua vật vã

Mơ mưa nhanh đến tránh mê man

Cao xanh nỏ phụ người trần thế

Rót mật ngày đêm ,phúc lộc khang !

PHƯỢNG HỒNG

 

CÙNG HỌA:

 

MÃI XÓT

 

Hội hè chi rứa, cứ rình rang

Mặc kẻ nghèo luôn đói mắt vàng

Nghĩa địa mồ ma chôn lớp lớp

Nhà thương người bệnh sắp hàng hàng

Tham danh, dốt nát nhiều nguy hiểm

Hám lợi, mê mờ lắm dã man

Mãi xót xuân về mừng: Thịnh Vượng

Nghe lời sáo rỗng chúc: An Khang !

Lý Đức Quỳnh

 4/10/2024


TIẾP HỌA:


NẮNG HẠ


nắng hạ nóng bằng chảo bắp rang?

đồng khô suối cạn lá cây vàng

mồ hôi giọt đọng nhiều vô tận

nước lã chai khui vất liệt hàng

ác ngả không mây còn hẩm hấp

chiều tan chẳng gío vẫn mê man

đêm buông khí mát chừng êm lại?

nguyện ước mai này mãi… cát khang   (*)


anh khờ  😊

(*)  viết đến đây ak bỗng tịt ngòi (không phải vì bút cũ, mà tại

không được cái may mắn như người xưa: Trương Kế có được

tiểng chuông Hàn Sơn Tự thức tỉnh, còn ak ngồi ngồi chống bút

mãi mà hổng nghe tiếng chuông nào… ờ mà chỗ ak ở không có

gần chùa cũng như nhà thờ.  Thôi đành đóng bài thơ bằng câu

thật ngớ ngẩn không ăn nhập gì với ý chính… Xin qúy thi hữu… 

lượng thứ... đừng cười.  Cảm ơn!   ak  😊


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét