Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2024

MỘT MAI AI CHẲNG GIÀ

MAI MỐT AI CHẲNG GIÀ


MAI MỐT AI CHẲNG GIÀ

 

Buồn tủi râm rưng ngấu cái già

Son vàng một thuở ngỡ hôm qua

Thời gian vun vút nhanh nhanh quá

Sức trẻ hào hùng viễn viễn xa

Dai dẳng liệm hoài bao kỷ niệm

Ngổn ngang ôn cố những phong ba

Ô hay, thiên định ai  mà chẳng…

Mai mốt nhân sinh thảy cũng già….

CAO BỒI GIÀ

5-10-2024

 

BÀI HỌA:

 

TUỔI GIÀ

 

Khắc khoải niềm tây xót phận già!

Ru hồn tẻ nhạt tháng ngày qua!

Lờ mờ ký ức nghe lòng thẹn

Trống vắng tinh thần giũ mộng xa

Nhớ thủa gian truân hoài nghĩ ngợi

Thương thời vất vả lại bôn ba

Hằng năm đều chúc mừng sinh nhật

Hỏi cách nào hay tránh bị già?

 

Như Thu

10/05/2024

 

          ĐỒNG HỌA:

 

MÌNH ĐÃ GIÀ.

 

Tất cả ai ai cũng sẽ già

Thời gian tên bắn cuốn ngày qua

Cái già sầu tủi dài đeo đẳng

Cuộc sống vàng son thoắt đã qua.

Ngó trẻ tràn tinh thần náo nức

Soi mình hằn dấu vết bôn ba...

Da nhăn má hóp trông thương quá,

Thật bụng mình đây ngẫm chửa già....

 

Mỹ Nga, 05/10/2024 - ÂL, 03/09/Giáp Thìn.

 

CÙNG HỌA:

 

HƯỞNG TUỔI XUÂN GIÀ .

 

Ô hay, ai trẻ mãi không già

Ngó sự việc chi cũng phải qua

Chẳng lẽ suốt đời ngồi kế cận

Hay là trọn kiếp đứng lui xa

Thế nên học hỏi dù thâu một

Cũng cố chuyên cần để gấp ba

Kiến thức nhân sinh luôn rộng mở

Mới vui tận hưởng tuổi xuân già...

Hawthorne  6 - 10 - 2024

CAO MỴ NHÂN

 

Tiếp họa:

 

VƯỢT QUÁ TẦM TAY

 

Tránh khỏi làm sao được tuổi già

Đó là định luật khó trôi qua

Tầm tay khôn với vì luôn ngắn

Số phận đâu cầm bởi quá xa

Thân mạng bạc đen đừng trốn chạy

Duyên phần may rủi chớ bôn ba

Nhân sinh tự cổ…là như thế

Thiên mệnh nào ai tránh nẻo già

 

songquang

20241006

 

HỢP HỌA:

 

ĐỜI GIÀ CỦA TÔI

 

Chẳng tủi không buồn bởi sẽ già

Tìm vui hạnh phúc mỗi ngày qua

Luôn lo tu tịnh đời nhàn nhã

Chả thiết ăn chơi lụy tránh xa

Sức khỏe luyện rèn hồn tự tại

Trí tâm buông bỏ chuyện lăng ba

Kiếp người dài ngắn ơn đền tạ

Mức đến giờ đây… tôi đã già…

Hải Rừng

6/10/2024

 

CŨNG HỌA:

 

...RỒI CŨNG SẼ GIÀ

 

Đến một ngày kia ắt sẽ già

Dòng đời cứ thế mãi trôi qua

Trẻ trung, xinh đẹp...đâu còn nữa

Lãng mạn, đa tình...đã rất xa

Dòng máu hăng say dần nguội lạnh

Bàn chân mạo hiểm hết bôn ba

Ngàn đời quy luật làm sao tránh

Ai cũng rồi đây tới lúc già !

 

Sông Thu

( 06/10/2024 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

ƯỚC CŨNG ĐƯỢC GIÀ.

 

Nào chắc rằng ta sống tới già

Chào đời may rủi mất hay qua

Bàn tay thần chết luôn rình rập

Kiếp nạn đời người khó đoán xa

Trường thọ đa phần do bổn mạng

Hên may yên phận dẫu giông ba

Trời đà định sẵn dài hay ngắn

Chỉ ước thân tôi cũng được già!

LAN.

(06/10/2024).

 

CÙNG  HỌA:

 

THÌ GIÀ

 

Chẳng thể so thêm với tuổi già

Vì rằng quá khứ đẩy trôi qua

Giờ đây phú thả khi hoài cũ

Hiện tại thơ đùa lúc nghĩ xa

Chữ kết văn chương đầu bận rộn

Duyên quần lá cảnh việc bôn ba

Tìm vui mỗi phút trong sinh hoạt

Yếu sức thì vô viện dưỡng già

Minh Thúy Thành Nội

Tháng 10/6/2024

 

TIẾP HỌA:

 

MAI MỐT AI CHẲNG GIÀ

Họa Vần

 

Giữa chốn trần ai trẻ phải già

Sâm Thương lặn mọc tháng ngày qua

Người thân phận mỏng sinh ly mãi

Kẻ nghiệp duyên tàn tử biệt xa

Vóc ngọc mi thanh màu thúy liễu

Da ngà mục tú nét thu ba

Vô thường cát bụi cùng tan rã

Chẳng trách chi ta sớm lại già

 

ThanhSong ntkp

CA.06/10/2024

 

HỢP HỌA:

 

ỚI HỠI THỜI GIAN !

 

Ới hỡi thời gian xót cái già!

Má hồng nhạt nhẽo tháng ngày qua.

Tình nồng mấy lúc đà heo hút

Mộng thắm một thời đã vút xa !

Đâu tá mịn màng làn suối tóc?

Hết rồi lay láy khoé thu ba

Nhân sinh ngắn ngủi vô thường mãi

Trăn trở mà chi lúc tuổi già !

Mailoc

10-06-24

 

CŨNG HỌA:

 

TUỔI GIÀ

 

 Nhìn đàn cháu chít biết mình già

Tuổi hạc đâu cần phải thấy qua

Thắm thoát thời gian trôi quá lẹ

Lần hồi tuổi trẻ biệt mù xa

Bao nhiêu cực khổ chia tam tứ

Mấy bận hơn thua luận bảy ba

Tiền bạc công danh rồi cũng trắng

Còn chăng đủ sức tới nhà già

Hưng Quốc

Texas 10-6-2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

CẢM CẢNH GIÀ ,

 

Thể dục đều chăm tưởng chậm già

Nào đâu tháng lại với năm qua

Tư duy rời rạc ngây ngô … cận

Vận động ù lì nhạy bén… xa

Giao tiếp bạn bè khơi ký ức

Lục tìm hình ảnh dội âm ba

Ngồi đây thầm nhớ ngày xưa ấy

Vùn vụt thời gian ,cảm cảnh già !

PHƯỢNG HỒNG

 

CÙNG HỌA:

 

THANH THẢN VÔ ƯU

 

May mắn là ta sống tới già

Đường đời đằng đẵng đã đi qua

Niềm vui, hạnh phúc còn vương cận

Nỗi khổ, sầu đau đã biến xa

Tự tại, an nhiên...lòng lạc cảnh

Nhẹ nhàng, thoải mái...dạ yên ba

Làm người, bổn phận đã chu tất

Thanh thản vô ưu lúc tuổi già.

 

Phương Hà

( 07/10/2024 )



TIẾP HỌA:

 

AI RỒI CŨNG GIÀ

 

Nuốt hết thời gian tức phải già

Chớ nên lục lại chuyện ngày qua

Chỉ là tiếc nuối và thương nhớ

Thôi chớ quay về để xót xa

Oanh liệt một thời nay bại trận

Lom khom vài bước chống ton ba*

Con người đến lúc thì như thế

Đâu có ai mà tránh khỏi già ?

THIÊN LÝ

*baton

 

HỢP HỌA:

 

NÊN TỰ NHỦ CHƯA GIÀ

 

Làm sao tránh cái khổ về già?

Vẫn biết ai là chẳng phải qua.

Chỉ tội tai ta thì nghễnh ngãng,

Thế nhưng mắt mỗ lại nhìn xa.

Di cư thuở ấy hơn hăm mốt,

Lập nghiệp ngày nay sắp chín ba.

Kiếp sống con người là tạm bợ,

Dẫu sao nên tự nhủ chưa già.

 

Đỗ Quang Vinh

phụng họa

07-10-2024

 

CŨNG HỌA:

 

CHỢT THẤY GIÀ

 

Mộtchút phong sương tóc nhuốm già

Thu này thu nữa lại đi qua

Bóng câu mới đó như kề cận

Niên thiếu thuở nào đã quá xa

Thư cũ người trao còn nuối tiếc

Tình xưa ai gửi lỡ bôn ba

Tiếng chân lặng bước hồn tơi tả

Phố thị bao năm chợt thấy già.

Lê Mỹ Hoàn

10/2024

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHẲNG MỘT AI KIA …

 

Cuộc sống người ta ngán tuổi già

Y hồi chập chững trẻ đà qua

Sức trai thoáng đã sang tầm với

Ngưỡng lão kia rồi chẳng mấy xa

Bởi quãng thời gian dần rút lại

Nên đời ắt phải cố bôn ba

Trần gian lẩn quẩn vòng sinh tử

Chẳng một ai kia thoát chặng già …

Mai Vân-VTT, 16/10/24.

 


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét