GHÉT
Em ghét anh nhiều, có biết không ?
Người sao vô ý đến đau lòng
Hôn nhau, mãi ước làn môi mọng
Ngó mặt, hoài mơ ánh mắt nồng
Lại bảo bồ mình như tuyết lạnh
Rồi khen vợ bạn tựa than hồng
Đã so sánh thế thì thôi vậy
Dứt khoát cho rồi, khỏi nhọc công.
Sông Thu
( 21/12/2024 )
BÀI HỌA:
YÊU
Nghe làn gió hú, rít tầng không
Lại nhớ quê yêu đến não lòng
Yêu lắm núi đồi, rừng phủ thắm
Yêu sao đồng ruộng nắng chan hồng
Yêu người bồi đắp nên bao cảnh
Yêu kẻ cấy cầy xiết mấy công
Đất mẹ bừng lên trào cảm xúc…
Viễn phương lửa đốt, dạ thương nồng
CAO BỒI GIÀ
21-12-2024
ĐỒNG HỌA:
HOÀI CÔNG!
Ơi nàng có chạm nỗi buồn không?
Thao thức từng đêm bởi nặng lòng!
Khẽ khắc tâm hòa duyên mải đượm
Thầm say nợ kết nghĩa thêm nồng
Ba tuần dạo cảnh bên đường vắng
Một bữa chờ em dưới nắng hồng
Xót phận thương mình nên tự hỏi
Sao còn gượng ép chỉ hoài công!
Như Thu
12/21/2024
CÙNG HỌA:
HIỂU CHẾT LIỀN.
Đàn bà nói có tức là không!?
Bảo ghét, nghĩa si đến ngập lòng
Hờn dỗi làm tình yêu mãi đượm
Vờ ghen khiến ánh mắt càng nồng
Lơ quay tất dạ luôn sầu lắng
Hờ hững làn môi vẫn thắm hồng
Khổ quá đã thương còn giả bộ
Để cho phái mạnh phải hao công.
LAN.(22/12/2024).
TIẾP HỌA:
DỨT ĐOẠN
Ghét đoạn, thương lìa biến số không
Buồn đau chất chứa diệt tiêu lòng
Quăng vùi áo nợ nên nhàn trí
Dứt tẩy khăn tình khỏi bận công
Thả mộng mơ hồ tan đắm đuối
Chìm sương huyễn ảo xóa say nồng
Tìm vui cuộc sống đầy chân thiện
Điểm phấn tô son đẹp má hồng
Minh Thúy Thành Nội
Tháng 12/21/2024
HỢP HỌA:
GIẬN
Em giận anh rồi có phải không
Cớ chi ngoảnh mặt với phiền lòng
Để màu mắt biếc tàn phai sắc
Cho dấu môi son hết đậm nồng
Đừng trách hờn nhau tim sẽ vỡ
Hãy vui vẻ để má thêm hồng
Vòng tay hạnh phúc trong tầm với
0Khi đã mất tìm rất khổ công
Toàn Như
CŨNG HỌA:
ĐỪNG HỜN …
Chắc hẳn em hờn giận phải không?
Thôi thì trút cạn để vơi lòng
Đừng buồn lắm nữa lơi màu phấn
Chớ dỗi làm chi nhạt má hồng
Nghĩ ngợi thêm nhiều càng tổn sức
Suy tư rồi chỉ cũng hoài công
Nhanh làm huề nhé! Đừng ghi dạ
Để trái tim yêu lại ấm nồng …
Mai Vân-VTT, 22/12/24.
ĐỒNG HỌA:
THƯƠNG
Khó tả hết lời nàng hiểu không
Yêu nhau thương mãi nỏ thay lòng
Biển sông khô cạn tình luôn ấm
Đồi núi mòn phai ái vẫn nồng
Mỹ nữ tràn lan lơi phận bạc
Hiền thê duy chỉ buộc tơ hồng
Trăm năm giai ngẫu thề chung thủy
Hạnh phúc miên trường chẳng uổng công
Hưng Quốc
Texas 12-21-2024
CÙNG HỌA:
HAI CỬA LÒNG
Đồng sàng dị mộng, có như không
Chung mái vào ra hai cửa lòng
Xác đắp chăn đôi tìm giấc ấm
Hồn ôm gối lẻ ủ mơ nồng
Người phiêu bạt giữa thiên hà thẳm
Kẻ lãng du trong vũ điệu hồng
Có gặp nhau đâu mà thấu hiểu
Mưa dầm tự cổ, vẫn dày công
Lý Đức Quỳnh
22/12/2024
TIẾP HỌA:
THƯƠNG
Giữ mãi yêu thương giữ được không?
Hay chia tay lúc đã thay lòng
Quyền uy có thể làm sung sướng
Chức vụ không đem được mặn nồng
Nghĩa cạn vì tiền đang rỗng túi
Tình sâu bởi bạc chứa dầy công
Mua vui ai ngắm hoa trinh nữ*
Muốn đẹp người xem những đóa hồng.
2024-12-21
* Hoa trinh nữ lại gần nó khép lại lá lẫn hoa.
Võ Ngô
HỢP HỌA:
XIN LỖI EM MÀ !
Xin lỗi em mà ! Có được
không?
Yêu nhau, đâu thể dễ thay
lòng
Cầu nàng mãi đẹp như son thắm
Nguyện bậu luôn xinh tựa phấn
nồng
Hết dám ngó ngang tìm nụ biếc
Và không nhìn dọc kiếm hoa hồng
Vợ anh là nhất trên trần thế
Đã cưới được rồi…chẳng bõ
công
LAM TRẦN NGUYÊN
21 tháng 12 năm 2024
CŨNG HỌA:
LỠ LÀNG
Đứt rồi, nối lại được hay
không ?
Thương ghét đan chen rối cả
lòng
Giận kẻ lời thề không giữ trọn
Trách người tình nghĩa sớm
phai nồng
Quay đi vẫn nhớ mùi hương cũ
Ngó tới nào quên sắc áo hồng
Gương đã vỡ rồi dù gắn lại
Chẳng hề nguyên vẹn...chỉ
hoài công !
Lưu Lan Hương
( 22/12/2024 )
ĐỒNG HỌA:
THOÁNG CHỐC THÔI MÀ !...
Năn nỉ em hoài, vẫn nói
" không "
Trơ trơ nét mặt, chẳng mềm
lòng
Nào đâu mới liếc bờ môi thắm
Rồi lỡ vừa khen sắc áo hồng
Là đã say tình mê dáng mới
Và đà đắm dạ lụy hương nồng
Chỉ là thoáng chốc thôi...rồi
hết
Mà cứ ghen hờn, chỉ tốn công
!
Nguyễn Đông Anh
( 22/12/2024 )
CÙNG HỌA:
LỠ
Nhắc lại mà chi, gợi nát lòng
Tình xưa nghĩa cũ có còn
không
Chia ly ngày đó, bờ môi mặn
Từ biệt ai trao chén rượu nồng
Đã bảo xem như làn gió thoảng
Cớ sao giữ mãi mảnh khăn hồng
Thôi xin lưu dấu ân tình lỡ
Chỉ tội cho người đã gắng
công.
22/12/2024
H VÂN
TIẾP HỌA:
VÍ DẦU
Ví dầu tình bậu...phải hay
không ?
Tiếng dữ sao gieo hổng chạnh
lòng* !
Miệng khóa môi hôn khôn nói
nhạt
Tay ôm mắt nhắm khó khen nồng
Dù ngu đâu sánh bồ phai úa
Dẫu dại nào so bạn thắm hồng
Tiêu ngọt hành thơm đành mặc
kệ
Muốn thôi ? Nói đại khỏi hoài
công !
LHN
HỢP HỌA:
THƯƠNG
Họa vần
Tình mình đã có chợt như
không
Mới hiểu càng thương thật não
lòng
Kỷ niệm trào dâng thời nghĩa
mặn
Dư âm vang vọng buổi ân nồng
Người về bến giác mờ duyên thắm
Kẻ ở sông mê nhạt má hồng
Xuân Hạ Thu Đông dù bấc lụn
Thầm mơ tái hợp chẳng hoài
công
ThanhSong ntkp
CA. 22/12/2024
CŨNG HỌA:
LỄ VÀNG
Em nói ghét anh có phải
không?
Tim nầy...cứ nhốt nó vô lồng.
Đường tình gối mỏi luôn hoài
đượm
Bể ái răng long mãi vẫn nồng.
Cảm tạ ông mai se chỉ thắm
Hàm ơn chị mối kết tơ hồng.
Năm mươi năm trước trình Kim
Sính
Nay được Lễ Vàng*, chớ uổng
công!
DUY ANH
Merry Christmas 2024
* 50 năm Ngày Cưới
ĐỒNG HỌA:
RỤT RÈ
Lần đầu gặp mặt xuyến xao
lòng
Cảm thấy rụt rè chuyện tấn
công.
Lẽo đẽo theo người gây ý đẹp
Âm thầm dõi bước tỏ tình nồng.
Một lần bạo dạn bàn tay ấm
Mấy bận phiêu lưu vạt áo hồng.
Kỷ niệm một thời vương vấn
mãi
Hồn ta bay bổng tận trời
không !
Mailoc
Dec-22-24
CÙNG HỌA:
NẶNG MANG CHI NHỈ
Ai mà lại vậy thực tình không
Vẫn hệt ngày xưa chẳng đổi
lòng
Sao xóa được đây đôi mắt biếc
Khó đành quên đấy nụ hôn nồng
Noel dạo phố trong sương lạnh
Lễ Tết du xuân dưới nắng hồng
Thôi nhé có chi mình tháo bỏ
Dĩ hòa được tặng cái huân
công.
Thái Huy 12/23/24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét