Thứ Ba, 4 tháng 10, 2022

NGUYỆN NHƯ

NGUYỆN NHƯ

 

Đăm đắm sầu theo giọt rượu tu

Hồn dâng man mác những mây mù

Nợ ơi dại thế, vay ngày hạn

Dạ hỡi hoang gì, vắng bóng ru

Khắc khoải trông canh nao  trở sáng

Mỏi mòn đếm khắc vọng sang thu

Mong đời tươi  lại xanh màu lá

Để chút tâm già thỏa ước như…

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

THÀ NHƯ...

 

Ừng ực men nồng ngửa cổ tu

Tương lai mờ mịt tựa đêm mù

Mắt hoa, đầu váng trong cơn đói

Con khóc, nợ đòi giữa tiếng ru

Bế tắc... công danh đà cuối dốc

Ngậm ngùi....tuổi tác đã tàn thu

Tỉnh mà bất lực càng thêm khổ

Thà nốc say mềm mất trí như...

 

Sông Thu

( 05/10/2022 )

 

ĐỒNG HỌA:

 

NGẬM NGÙI…

 

Buồn đời đôi lúc muốn đi tu

 

Ngặt nỗi nợ mang tựa hỏa mù

 

Lên núi tầm sư tuồng chẳng thể…

 

Vào chùa kiến Bụt khó dường như …

 

Bâng khuâng còn thấy vang lời kệ

 

Văng vẳng chỉ thầm vọng tiếng ru

 

Biết đến khi nao trời lại sang

 

Lá vàng thôi rụng buổi tàn thu !?

 

songquang 

20221004

 

CÙNG HỌA:

 

ĐƯỜNG VỀ

 

Khách trần lủi thủi, thấy hồ như..

Xào xạc trên cành bóng dáng thu.

Sơn đạo gập ghềnh mờ khói biếc

Am mây thấp thoáng mịt sương mù.

Ngân nga trong gió chuông chùa vọng

Tê tái bên đường tiếng dế ru.

Vất vả một đời lòng đã ngộ

Bởi mình kiếp trước vụng đường tu.

Mailoc

10-04-22

 

TIẾP HỌA:

 

HÌNH NHƯ THÔI.

 

Bóng hình tri kỷ giả vờ tu

Kiếm khách hồng nhan giữa hoả mù

Nợ kiếp chưa xong còn muốn hẹn

Tàn đời vẫn chửa hết buồn ru

Xuân đang xa tít chân trời nắng

Tuyết đã cận kề vạt lá thu

Chim cũng ngập ngừng buông tiếng hót

Bởi chưng cảnh  vật giống gần như ...

Los Angeles  4 - 10 - 2022

CAO MỴ NHÂN 

 

HỢP HỌA:

 

NAM "DÔ" TỬU.

 

Lon bia chếnh choáng mỗi ngày tu,

Say khướt làm chi óc rối mù.

Mặt đỏ hung hăng gây rắc rối,

Sức mòn bạc nhược ngủ êm ru.

Ly anh chén chú trên sông hạ,

Túi rượu bầu thơ dưới lá thu.

Cái thú thanh nhàn nên tận hưởng,

Thân tàn nghiện ngập tránh xa như...

Mỹ Ngọc.

Oct. 5/2022.

 

CŨNG HỌA:

 

MƠ ,

 

Mưa mãi tê lòng nghĩ đến …tu

Vài chai mời bạn tít xa mù

Xoá bao lẩn thẩn , lời thề hẹn

Bỏ những bâng khuâng , tiếng hát ru

Cảnh vật đìu hiu như rủ sắc

Ánh trăng mờ mịt tựa tàn thu

Mơ hồng hoa tỏa lan dương thế

Khiến trái tim này đỏ thắm như…

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

TIÊU SẦU

 

Đời buồn mượn rượu uống liên tu

 

Ngất ngưỡng nhìn mây đám khói mù 

 

Nhớ thủa đầu xanh êm điệu hát 

 

Thương giờ tóc bạc đắng lời ru

 

Chôn vùi cõi tủi bao mùa hạ 

 

Bỏ phế cung sầu mấy bóng thu 

 

Đắm tửu qua ngày quên số phận 

 

Cây đèn trước gió cũng hình như 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 10/5/2022

 

CÙNG HỌA:

 

TỬU SẦU

 

Chai rượu cạn rồi vẫn muốn tu

 

Để quên sự thế rối tung mù

 

Nỗi buồn dịch họa luôn luôn nhắc...

 

Tiếng vọng chiến tranh mãi mãi ru

 

Khấn nguyện thanh bình cho vạn kiếp

 

Cầu xin thịnh vượng đến nghìn thu

 

Cuộc đời khởi sắc xinh tươi lại

 

Sống cảnh an nhàn hạnh phúc như ...

 

Người Sông Cửu

OCT .10th 2022

 

TIẾP HỌA:

 

TU TẬP

 

Dễ gì dấn bước đến đường tu

Quá khứ tương lai vẫn mịt mù

Văng vẳng xa đưa hồi  chuông vọng

Mơ hồ đâu thoảng tiếng hò ru

Bầu trời ảm đạm trùm mây xám

Cảnh vật âm thầm nhuốm sắc thu

Một kiếp trần ai đà thấm thiá

Còn lo chi nữa cuối đường như…

THIÊN LÝ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét