Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2022

GHEN

GHEN

( Bát vĩ đồng âm )

 

Ai đã yêu mà lại chẳng ghen ?

Bao đêm trằn trọc dưới chao đèn

Nghi ngờ... đắng ngắt bờ môi bén (*)

Nghĩ ngợi....trõm lờ hố mắt đen

Tưởng tượng hai người đang léng phéng...

Hình dung bọn họ sắp mon men...

Chỉ suy mà dạ đà đau nghẹn

Ruột thắt, gan bào, tâm rối ren.

 

Sông Thu

(06/09/2022 )

 

(*) Bén nhạy với mùi vị

 

BÀI HỌA:

 

HỜN GHEN…

( Bát vĩ đồng âm )

 

Vì yêu quá đỗi hóa cuồng ghen?

Vật vã, đêm thâu  thức ngó đèn

Sôi sục dạ lòng ta múa kiếm

Lâng lâng môi mỏ chúng say men?

Dày vò, bữa nuốt cơm toàn nhẹn

Điên dại, đêm vò tóc hết …đen

Có phải mặt kia đang giấu giếm

Nhìn mình sao chẳng rối cùng …ren?

CAO BỒI GIÀ

6-10-2022

 

ĐỒNG HỌA:

 

DIỆT SẠCH

Bát vĩ đồng âm

 

Đàn bà tớ sợ nhất là ghen

Dạy dỗ, khuyên lơn lúc tắt đèn

Trát trấu…xóm giềng hay qúa thẹn

Bôi tro…cô bác thấy càng đen

Ăn nem… mợ sợ quen mùi chén

Đớp chả…ông ghiền nhớ vị men
-Cắt bỏ cục tình như lể đẹn

Thế là diệt sạch rối cùng ren !

Thy Lệ Trang 


CÙNG HỌA:

 

GHEN
(Bát vĩ đồng âm)


Bóng gió thêu thùa nổi máu ghen


Quắt quay tim ngợp, mắt chong đèn


Hình dung hò hẹn tìm vui lén


Tưởng tượng chuyện trò đến tối đen


Thù tạc đong đưa mời cụng chén


Nói cười thủ thỉ kéo màn ren


Gần rơm có lửa nào không bén


Quấn quýt đôi hồn đã thấm men...


Lý Đức Quỳnh 

   6/10/2022

 

TIẾP HỌA:

 

CẢNH VỢ CHỒNG GHEN

 

   ( Bát vận đồng âm )

 

Hãi quá ! Mụ chằng nổi máu ghen

 

Nóng như lửa cháy rụi tim đèn

 

Hầm hầm vợ dọa phang ly chén

 

Chán nản chồng tìm đến rượu men

 

Có tật ông đành thân rón rén

 

Biết tin bà thức mắt thâm đen

 

Tình yêu lạ nhỉ ? Trông ghê hén !

 

Xiết chặt , bạn càng tới rủ ren 

 

songquang 

20221006

 

HỢP HỌA:

 

GHEN VÌ....

 

Yêu nhiều mới dễ nổi cơn ghen,

Đợi cửa về khuya đến cạn đèn.

Bởi sợ hào hoa nhiều gái bén,

Vì lo đa cảm lắm tình đen.

Phong lưu sẵn có quen hò hẹn,

Tửu sắc bẩm sinh thích sỉn men.

Kẻ thứ ba vài hôm lại lén,

Cầm lòng chẳng đã mới rùm ren.

Mỹ Ngọc.

Oct.7/2022.

 

CŨNG HỌA:

 

CHẲNG CÓ GHEN

(Bát vĩ đồng âm) 

 

Thật sự yêu nhau há phải ghen?

Tình ta trong sáng, sáng hơn đèn

Vững bền từ những ngày e thẹn

Khắn khít qua nhiều vận đỏ đen

Vẫn dịu êm hoài, không bể chén

Luôn mê đắm mãi, tựa say men

Bên nhau hết phải lo hò hẹn

Chẳng có hờn ghen, khoái rủ ren... 

(Phan Thượng Hải)

10/7/22


ĐỒNG HỌA:

 

THÔI ĐỪNG …!

 

Cũng tại thương mình quá hóa ghen

Thường khi gối lẻ - lúc lên đèn

Đêm về quạnh quẽ sầu giăng bén

Tối lại u buồn chạnh nhuốm đen

Lững thững như người say quá chén

Thẫn thờ tựa kẻ choáng đầy men

Suy đi tính lại bao lần hẹn

Cũng chút nghi ngờ chuyện rủ ren…

Mai Vân-VTT,08/10/2022.  

 

CÙNG HỌA:

 

GHEN

 ( Độc Vận )

 

Đàn bà sợ quá suốt ngày ghen 

 

Giận dữ lên cơn đập nát đèn 

 

Họ trở cầm chày phang bể chén 

 

Tui chuồn xách rượu uống ngà men 

 

Chồng lo đám bạn kêu nài lén 

 

Vợ chặn bao người gọi rủ ren 

 

Bị chửi hằng giờ nào dám hẹn 

 

Thân này hãi lắm những đêm đen 

 

Minh Thuý Thành Nội 

Tháng 10/8/2022 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét