Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

NGỠ TẮT LỬA LÒNG

NGỠ TẮT LỬA LÒNG
 
Cứ ngỡ ta đây tắt lửa lòng !
Đường yêu đã cạn,hết hoài mong
Bỗng dưng chếnh choáng ,tuồng say rượu
Rồi lại cuồng quay tựa nhuốm hồng
Xuống núi,tưởng rằng tâm đắc đạo
Lên non ,ngờ đạt trí tinh thông
Nào hay gió thổi tro tàn nhúm
Khơi dậy duyên trần bỏ chửa xong
Songquang
Những ngày cuối năm 2018)
 
BÀI HỌA
 
LỬA Ủ KHÔN CẦM
 
Bao năm quyết chí nguyện tu lòng:
Ngày tháng xa rồi hết đợi mong
Đâu ngỡ lơ thơ dây mối cũ
Nào ngờ phảng phất đốm than hồng
Duyên tình phừng cháy hòng thiêu nốt
Nợ thế hăng đòi phải trả xong
Nhân quả dễ gì ai thoát được
Ý Trời đà vậy, dạ đành …thông.
CAO BỒI GIÀ
29-12-2018
 
ĐỒNG HỌA:
 
TỒN TẠI
 
Cời tro lửa giữ nhóm nhen lòng
Đỡ bước qua ngày thất bát mong
Nhánh hạ vừa đơm mùa hẹn thắm
Cành xuân sớm rụng nụ phai hồng
Thất phu chỉ biết niềm cây cỏ
Tiểu tử đâu màng khí tiết thông
Lặng lẽ túi cơm nhờ giá áo
Cõi trần tồn tại,thế là xong !
Lý Đức Quỳnh
 
CÙNG HỌA:
 
NGHIỆP TRẦN CHƯA DỨT
 
Làm sao có thể dứt tơ lòng
Khi mãi bồi hồi lấn nhớ mong
Rạo rực đêm mơ hình dáng ngọc
Nôn nao ngày ngắm gót sen hồng
Lòng còn xao xuyến, tâm còn động
Thiền chửa kiên trì, ý chửa thông
Nghiệp vẫn còn vương, đừng trốn tránh
Nợ tình trọn kiếp trả chưa xong !
Sông Thu
 
TIẾP HỌA:
 
KÍNH CẨN TRAO THƠ
 
Bạn hỡi hãy xin mở cửa lòng
Để người yêu dấu bớt chờ mong
Cho miền thảm đạm bừng hương sắc
Tặng chốn đìu hiu rực lửa hồng
Chẳng những muôn nơi tình thẩm thấu
Mà còn vạn nẻo nghĩa viên thông
Cuối năm nâng bút dâng thơ họa
Kính cẩn trao lời gởi mới xong
Như Thị
 
HỢP HỌA:
 
NGỌN LỬA QUÊ HƯƠNG
 
Ngọn lửa quê hương ủ ấm lòng
Sao dời vật đổi vẫn nhiều mong.
Rời xa mỗi bước , con đường khó
Thêm đậm từng giây , giọt máu hồng.
Xứ khách luôn luôn gìn nhắc nhở
Làng mình mãi mãi giữ tương thông.
Gia phong tình nghĩa lưu tim óc
Thơ viết dài dài ý chửa xong .
Trần Như Tùng
 
CŨNG HỌA:
 
CHƯA TẮT LỬA LÒNG
 
Tình xa ngỡ tắt lửa trong lòng
Chiều xuống hoàng hôn cạn nhớ mong
Chợt gió nghiêng lùa mơ tóc biếc
Bỗng hoa bừng nở tưởng môi hồng
Lối về sánh bước thơm làn nắng
Đồi hẹn kề vai ngát tiếng thông
Kỷ niệm xưa tràn nao ký ức
Mối duyên trần nợ trả chưa xong
Trầm Vân
 
ĐỒNG HỌA:
 
VẪN CÒN THƯƠNG
 
Yêu đương ấp ủ mãi trong lòng
Những muốn bao lần dứt khoát xong
Đã định lên non nương ánh đạo
Lại toan xuống biển đoạn trần hồng
Bến mê rõ biết nơi kìm hãm
Bờ giác tường hay chốn giải thông
Hy vọng giờ đây mau tỉnh ngộ
Ái ân mộng ảo vẫn hoài mong
Thanh Hoà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét