Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông
Một duyên hai nợ âu đành phận’
Năm nắng mười mưa dám quản công
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
Có chồng hờ hững cũng như không!
. TRẦN TẾ
XƯƠNG
xin gop bai thơ vui nhan 8/3 chuc chi em luôn diu dàng xinh tươi
Trả lờiXóaNGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ
Thơ vui
Đêm nằm trăn trở nghĩ không ra.
Mai đã là ngày tám tháng ba.
Viết lách có chi không có nhận
Chăn nuôi tiền thóc quá tiền gà.
Mua hoa sợ trách hoa không sắc.
Sắm lược e chê lược chẳng ngà.
Giữa tối tìm người tư vấn hộ.
Một mình lại ngán cái con ma…
Huy Vụ 08/03/2015