Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

NHÂN 8-3 ĐỌC LẠI: THƯƠNG VỢ- TÚ XƯƠNG


Quanh năm buôn bán ở mom sông

Nuôi đủ năm con với một chồng

Lặn lội thân cò khi quãng vắng

Eo sèo mặt nước buổi đò đông

Một duyên hai nợ âu đành phận’

Năm nắng mười mưa dám quản công

Cha mẹ thói đời ăn ở bạc

Có chồng hờ hững cũng như không!

.            TRẦN TẾ XƯƠNG

1 comments:

  1. xin gop bai thơ vui nhan 8/3 chuc chi em luôn diu dàng xinh tươi
    NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ
    Thơ vui

    Đêm nằm trăn trở nghĩ không ra.
    Mai đã là ngày tám tháng ba.
    Viết lách có chi không có nhận
    Chăn nuôi tiền thóc quá tiền gà.
    Mua hoa sợ trách hoa không sắc.
    Sắm lược e chê lược chẳng ngà.
    Giữa tối tìm người tư vấn hộ.
    Một mình lại ngán cái con ma…
    Huy Vụ 08/03/2015

    Trả lờiXóa