Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

XƯỚNG HỌA KHAI BÚT


KHAI BÚT
Nhốn nháo người khai tớ cũng khai.
Kho trời nào phải của riêng ai.
Theo chân “Tú Cốt” ngông vài khúc.
Dựa bóng “Tam Nguyên” sổ một bài.
Vượt “Mệnh tri thiên”âu hẳn đúng.
Gần “ Nhi nhĩ thuận”sợ gì sai.
Lại lên Thượng Đế rao thơ bán.
Đế bảo :Thằng ni thật khó xài…
.            Huy Vụ Xuân Ất Mùi

 

XIN HỌA :
Xuân đến tưng bừng thắm nhụy khai

Hoa tươi tô điểm đẹp trần ai

Lâng lâng đặt bút đề dăm tứ

Ngẫu ngẫu đưa tay họa  mấy bài

Chẳng trẻ nhưng còn tâm nhiệt huyết

Tuy già mong thoát tiếng lầm sai

Dẫu rằng ngũ thập qua rồi đấy

Cũng cố đừng ra đứa hết xài!

.            CAO BỒI GIÀ

.            21-02-2015 (MÙNG 3 TẤT ẤT MÙI)
Do câu: “ngũ thập tri thiên mệnh”.tạm dịch: năm mươi tuổi hiểu được mệnh trời. và “ lục thập nhi nhĩ thuận” tạm dịch: Sáu mươi tuổi tai nghe qua biết điều phải, nghe qua biết điều không phải.

.      LẠI KHAI BÚT

Một mình tống cựu lại nghinh tân.
Tuổi mãi chồng thêm vượt ngũ tuần.
Khai bút viết nhiều, chưa hẳn bút…
Chào xuân uống lắm, chắc gì xuân…
Tình xưa thắm đượm còn đôi ít.
Nghĩa cũ phôi pha đã mấy phần?
Mây trắng hay là hồn Lý Bạch.
Thương người ly khách vẫn cô thân.
.          Huy Vụ xuân Ất Mùi

 

XIN HỌA :

Xuân đó muôn đời Xuân mãi tân

Không mang trĩu gánh tuế niên tuần

Đôi vần hoan dạ hòa    nhân thế

`Dăm tứ ngây hồn tụng nét Xuân

Khí tiết âm thầm  êm  diệu khắc

Trần gian nô nức hỉ muôn phần

Mừng vui nâng chén trao lời chúc

Hạnh phúc  tuôn về bao thiết thân

.            CAO BỒI GIÀ

.            21-02-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét